Dù may mắn được giải cứu kịp thời và sức khỏe dần hồi phục, tuy nhiên người đàn ông này vẫn không nhớ tên tuổi, nơi ở của mình nên vẫn chưa xác định được danh tính cụ thể.
Những ngày qua, tin tức về một người đàn ông ở Thanh Hóa mắc kẹt dưới giếng hoang nhiều ngày đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Đọc trên trang Thanh Niên thì tôi thấy hiện tại, danh tính của người đàn ông này vẫn chưa được xác minh rõ nên muốn chia sẻ lại với độc giả cộng đồng Phốt 24/7. Hi vọng với sức mạnh của cộng đồng mạng sẽ mau chóng giúp anh liên hệ được với người thân.
Cụ thể thì vào khoảng 17h45, ngày 11/5, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo có một người đàn ông bị mắc kẹt dưới giếng sâu (tại thôn Ba Si, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc). Ngay lập tức, đơn vị đã điều 2 xe chuyên dụng chở 10 cán bộ chiến sĩ và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường phối hợp lực lượng địa phương thực hiện công tác cứu nạn.
Theo như thông tin tôi tìm hiểu thì tại hiện trường lúc ấy, người đàn ông gặp nạn đang bị mắc kẹt dưới giếng sâu khoảng 3,5 m. Do đây là giếng hoang, lại nằm ở khu vực ít người qua lại nên anh bị kẹt trong khe giữa các thớt giếng suốt nhiều ngày, sức khỏe có dấu hiệu suy kiệt.

Được biết sau gần 30 phút, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ đã sử dụng dây cứu nạn bảo vệ và đưa chiến sỹ trực tiếp xuống giếng tiếp cận nạn nhân với độ sâu khoảng 3,5m, tạo đai cá nhân bảo vệ nạn nhân, dùng thiết bị chuyên dụng để gỡ bỏ các cấu kiện dưới giếng, thuận lợi đưa nạn nhân lên vị trí an toàn và được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc cấp cứu. Đến ngày 13.5, sức khỏe nạn nhân đã ổn định, nhưng vẫn không nhớ tên tuổi, nơi ở nên Công an xã Kiên Thọ đã thông báo rộng rãi đến người dân để tìm địa chỉ, người thân nạn nhân.

Nạn nhân được lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đưa lên bờ an toàn (Ảnh: VOV)
Đến hiện tại, danh tính cụ thể về người đàn ông và nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên có nhiều thông tin cho rằng, anh là người vô gia cư, không phải người địa phương.
Còn nhớ vào thời điểm này năm 2019, cộng đồng mạng cũng từng hết sức xôn xao trước sự việc một người đàn ông 60 tuổi, trú xóm Bàu, xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An sau khi đi bắt cá trong vùng thì không may sảy chân ngã xuống giếng sâu hơn 5m và mắc kẹt tại đấy suốt 5 giờ liền. May mắn sau nhiều giờ liền bị mắc kẹt, người đàn ông này được 3 người phụ nữ đi qua kịp thời phát hiện và gọi người hỗ trợ đưa nạn nhân lên.
Thời điểm hiện tại do đang là mùa hạn hán nên các giếng hoang thường không có nước. Mọi người đi qua các khu vực có giếng sâu nên hết sức cẩn thận, tránh để trơn trượt dẫn đến những sự việc không may nhé!
Theo Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1