Khách đi taxi công nghệ để quên túi đồ trên xe, tưởng mất nhưng cuối cùng lại được người tài xế thật thà tìm trả lại ngay trong ngày.

Mới đây, cộng đồng mạng đã dành cơn mưa lời khen cho hành động văn minh, nhặt được của rơi trả lại người bị mất của tài xế taxi công nghệ tại Hải Phòng sau khi có một nhóm du khách để quên đồ trên xe của anh.

Chuyện xảy ra cụ thể vào ngày 7/5, trên đường đi ra đảo Cát Bà (Hải Phòng) thì có một nhóm du khách đã bỏ quên đồ lại trên xe taxi công nghệ. Anh tài xế sau đó đã đăng tin lên các trang MXH mong tìm bằng được chủ nhân để trả lại món đồ.

Bài đăng cụ thể như sau:

"12h ngày 7.5, có đón một nhóm khách 4 người (cả nam và nữ) di chuyển từ Ga Hải Phòng ra bến phà Bính để đi tàu cao tốc ra đảo Cát Bà du lịch.

Khi đến nơi, mình xuống mở cửa cho các bạn nữ ngồi ghế sau nhưng do sơ suất nên không ai nhớ đến hành lý ở cốp sau. Mãi đến 14 giờ, khi đón khách ra sân bay, mình mở cốp cho khách để valy mới phát hiện ra hành lý của khách trước để quên. Đồ để quên gồm một thùng bia, một túi bánh và một túi xách màu đỏ.”

hình ảnhDu lịch Hải Phòng, nhóm khách bỏ quên đồ trên ô tô được tài xế đăng tin tìm trả lại (Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi phát hiện túi đồ mà du khách để quên trên xe và đăng tin tìm kiếm chủ nhân, vị tài xế này đã mang đồ của nhóm du khách về nhà cất giữ, trong đó có món bánh mì cũng được anh cẩn thận bỏ vào tủ lạnh bảo quản. Được biết vì nhóm khách không đặt xe qua ứng dụng nên để tìm lại chủ nhân những món đồ đã để quên trong cốp xe của mình, tài xế trẻ đã đăng bài lên một group Hải Phòng có nhiều người tương tác. Ấm áp hơn khi phía cuối bài đăng, anh tài xế không quên gửi lời chúc đến nhóm bạn trẻ và hi vọng họ không bị đói vì lỡ quên đồ.

“Với tất cả lòng hiếu khách của người dân Hải Phòng, mình mong các bạn không bị đói vì lỡ quên đống đồ ăn. Mình chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ tại Cát Bà”, anh tài xế chia sẻ trong bài đăng.

Theo như thông tin tôi có tìm hiểu trên trang Thanh Niên, chàng tài xế trẻ tốt bụng này là anh Phạm Nam Mạnh (34 tuổi, trú TP.Hải Phòng) làm công việc lái xe công nghệ. Anh Mạnh cũng có chia sẻ thêm: “Sau một ngày đăng tải thông tin tìm kiếm nhóm du khách để quên đồ trên xe của mình, tối qua, họ đã liên hệ với tôi. Tuy nhiên, họ cho biết vẫn đang tiếp tục chuyến hành trình du lịch ở Cát Bà. Chiều mai (9.5) các bạn ấy sẽ di chuyển về Bến Bính (Hải Phòng), khi đó sẽ nhờ tôi chuyển đồ đến đó giúp họ."

Hành động văn minh này của anh Mạnh ngay sau khi được chia sẻ trên MXH đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy cũng đều rất cảm kích trước tấm lòng nhân ái và sự chu đáo, tận tâm, dù việc làm rất nhỏ nhưng anh đã chỉn chu và hết lòng với công việc.

“Không quan trọng là bạn làm nghề gì, không quan trọng bạn đến từ đâu nhưng hãy cứ hết lòng và tận tâm với công việc mình đang theo đuổi là bạn đã thành công trong công việc này rồi”, một tài khoản mạng chia sẻ.

Trong cuộc sống hối hả hiện nay vẫn xuất hiện nhiều tấm gương với nghĩa cử cao đẹp giống như câu chuyện của anh Quang - tài xế taxi công nghệ trên đây, dù chỉ là việc làm nhỏ thôi nhưng lại góp phần rất to lớn giúp cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và đáng sống hơn, mọi người ha?

Còn các thành viên cộng đồng Phốt 24/7, các bạn nghĩ sao về hành động trên của anh tài xế trẻ?

Nguồn tham khảo: Thanh Niên