Từng kết bạn với nhau trên mạng xã hội và động viên an ủi vì chung cảnh ngộ, chàng trai không ngờ người phụ nữ kia chính là mẹ ruột của mình.
Câu chuyện đẫm nước mắt này đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phút đoàn viên của hai mẹ con tưởng chừng hạnh phúc nhưng lại trớ trêu và vô cùng đau buồn do âm dương cách biệt.
Theo Sohu, anh Từ Kiếm Phong (34 tuổi) từng bị bắt đi từ năm 4 tuổi. Sau đó, anh được một gia đình khác nhận nuôi. Tuy được nuôi dưỡng đàng hoàng nhưng khi lớn lên, Kiếm Phong vẫn mong muốn tìm được bố mẹ đẻ của mình. Anh đã tham gia nhiều chiến dịch tìm người thân, gửi mẫu ADN với hy vọng sẽ gặp được gia đình đã thất lạc từ nhỏ.
Kiếm Phong (bên phải) từng kết bạn với mẹ ruột qua mạng xã hội nhưng 2 người không nhận ra nhau. (Ảnh: Sohu)
Ngày 6/3 vừa qua, Kiếm Phong nhận được cuộc gọi từ công an vì họ đã tìm thấy người có mẫu ADN trùng khớp với anh. Tưởng chừng phút đoàn viên của chàng trai 34 tuổi sẽ thật hạnh phúc nhưng trớ trêu thay, khi hay tin mẹ ruột của mình là anh bật khóc nức nở.
Bà Tố Tuệ, mẹ ruột của Kiếm Phong, cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông để tìm con trai thất lạc suốt 31 năm ròng. Sau khi lạc con, bà đã mang hình của con đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng hy vọng cứ vơi đi mỗi ngày vì giữa biển người mênh mông thật khó để tìm được đứa con đã lạc hơn 3 thập kỉ. Sau này, bà mắc bệnh nan y và vừa điều trị, vừa nuôi hy vọng tìm con trai.
Trớ trêu là Kiếm Phong từng kết bạn với bà Tố Tuệ trên mạng xã hội sau khi biết được câu chuyện thương tâm và đồng cảm với người phụ nữ này. Anh đã chủ động nhắn tin và hai người an ủi, động viên nhau cùng cố gắng vì biết đâu phép màu sẽ xuất hiện.
Dù bệnh tật hoành hành nhưng người mẹ vẫn không ngừng tìm con. (Ảnh: sohu)
Hai mẹ con đã tìm thấy nhau theo một cách hy hữu như vậy đấy nhưng họ lại không nhận ra nhau. Có lần, anh chàng 34 tuổi từng có suy nghĩ liệu bà Tố Tuệ và mình có quan hệ huyết thống với nhau hay không. Tuy nhiên, do thông tin về vết bớt không trùng khớp nên anh đã dập tắt hy vọng.
Cho đến khi Kiếm Phong nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, anh đã vô cùng suy sụp, buồn đau vì bà Tố Tuệ đã ra đi mãi mãi vào năm 2017 sau thời gian điều trị ung thư. Thậm chí, khi đó, anh còn đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái “Mong dì lên đường bình an” vì không nghĩ đó chính là mẹ của mình.
Câu chuyện xúc động của Kiếm Phong đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đa số là những lời an ủi, động viên. "Ông trời thật quá trớ trêu. Họ đã tìm thấy nhau, gặp được nhau nhưng vẫn bỏ lỡ nhau. Giờ đây tất cả chỉ còn lại sự tiếc nuối muộn màng", một cư dân mạng đã bày tỏ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1