Biết là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng được làm dâu của "mẹ chồng quốc dân" tâm lý như này thì đúng là lãi to chứ còn sao nữa!
Chẳng phải mà tự nhiên có câu: "Được chồng yêu chẳng bằng được mẹ chồng chiều". Quả thật như thế, các nàng dâu khi về nhà chồng chẳng mong gì hơn khi có được một bà mẹ chồng tâm lí, cưng chiều. Đã từng thấy nhiều chị em khoe có mẹ chồng tâm lý tốt bụng, chiều con dâu như con đẻ, nhưng đến khi chính bản thân gặp được mẹ chồng trong mơ thì chị Lê Phương (28 tuổi, Quảng Ninh) mới thực sự cảm thấy bản thân mình may mắn.
Cụ thể thì mới đây, trong một hội nhóm trên FB - nơi giãi bày chuyện gia đình dành riêng cho các chị em, "nữ chính" là chị Lê Phương đã tranh thủ lên mạng khoe người "mẹ chồng điểm 10" chăm lo cho con dâu từ A- Z chẳng thiếu thứ gì khiến nhiều chị em ngưỡng mộ. Được biết, khi không may dương tính Covid-19, phải cách ly điều trị tại nhà, chị đã được mẹ chồng yêu thương, tận tình chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. Không chỉ chuẩn bị những bữa ăn ngon, mẹ chồng còn đích thân mang đến tận cửa phòng, không quên nhắc nhở con dâu phải ăn thật nhiều, thuốc thang đầy đủ để mau khỏe lại. Đó là lí do mà thay vì buồn phiền, chị P. lại cảm thấy bản thân mình cực kỳ may mắn.
Nguyên văn dòng tâm sự của chị Lê Phương:
“Mình tính đến hôm nay đã là ngày thứ 8 là F0, test 1 vạch rồi nên mình mới báo với mẹ chồng, và dặn mẹ để mình xuống ăn cơm cũng được, mẹ đỡ phải vất vả cơm bưng nước rót lên tận cửa phòng, mà mẹ chồng vẫn bảo:
“Cố gắng nghỉ ngơi, kiêng thêm vài hôm nữa cho khoẻ hẳn hẵng xuống làm gì thì làm, lỡ sau này hậu Covid khổ con ạ”.
Mỗi ngày 3 bữa mẹ lo cơm nước thịnh soạn cho mình, bảo phải gắng ăn đủ chất để nhanh khỏi bệnh, hoa quả, thuốc thang mua đủ cả sợ mình không ăn nên lúc nào cũng nhắc phải ăn nhiều cho nhanh khoẻ lại.”

Đoạn chia sẻ về người "mẹ chồng điểm 10" khiến nhiều người xuýt xoa, ngưỡng mộ (Ảnh: Vietgiaitri)
Nàng dâu Quảng Ninh cũng không quên đính kèm những hình ảnh chụp lại những mâm cơm tươm tất, đầy đủ dinh dưỡng mà mẹ chồng đã chuẩn bị cho mình:



Đặc biệt, dù đã đến ngày thứ 8 và test nhanh 1 vạch rồi nhưng nàng dâu Quảng Ninh này vẫn được mẹ chồng "đặt cách" cho nghỉ ngơi, kiêng cữ thêm vài hôm nữa vì "lỡ sau này hậu Covid thì khổ lắm". Chị Phương cũng chia sẻ thêm, không chỉ lúc con dâu ốm mà thường ngày mẹ cô cũng chăm lo cho con dâu từng chút một. Đến mức mẹ đẻ của Phương cũng cảm thấy xúc động vì con gái mình gặp được người mẹ chồng quá tuyệt vời.
“Vợ chồng mình cưới nhau từ đầu năm 2019 đến nay, chồng mình là con trai một nên hai vợ chồng ở chung với bố mẹ chồng. Mẹ vẫn còn trẻ lắm, chưa đến 50 tuổi.
Thường ngày việc nhà bố mẹ chồng mình cũng lo hết rồi, không chỉ lúc con dâu ốm mà bình thường thì mẹ chồng mình vẫn nhẹ nhàng, chu đáo như thế, cơm nước luôn lo lắng làm sao cho tươm tất cho các con.
Mỗi khi mình cảm cúm hay người hơi không được khoẻ, mẹ đã vội vàng nấu cháo rồi làm mấy món bổ dưỡng bắt mình ăn. Giờ F0 khỏi rồi mẹ vẫn bắt ở nhà, chưa cho đi đâu vì sợ hậu covid sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài.
Bình thường mỗi buổi sáng mình đi làm, mẹ sẽ luộc 2 quả trứng gà hoặc nấu đồ ăn sáng treo sẵn vào xe vì sợ mình hay lười ăn sáng mà bỏ bữa, mình hay kể với mẹ đẻ về mẹ chồng mà mẹ đẻ mình cũng phải thừa nhận với mình là “tốt số hơn bố giàu” - chị Lê Phương tâm sự.

Chân dung "nàng dâu số hưởng" - chị Lê Phương và chồng (Ảnh: Vietgiaitri)
Không may mắn như nàng dâu Quảng Ninh trên đây, những ngày trước cư dân mạng cũng từng hết sức xôn xao trước câu chuyện một nàng dâu cùng cảnh dính F0 nhưng lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng éo le. Vì chẳng những không được gia đình chồng quan tâm, chăm sóc mà cô dù bệnh vẫn phải đi chợ, nấu cơm cho 6 F1 trong gia đình ăn.
Tuy cùng cảnh F0 nhưng có nàng dâu được gia đình chồng quan tâm, chăm sóc. Có người thì lại rơi vào hoàn cảnh éo le, nghĩ mà buồn, chị em nhỉ? Thế mới nói, lấy chồng giống như một ván đánh cược vậy. Nếu gặp được gia đình chồng tốt, bạn sẽ được chăm sóc giống như những người thân thực sự trong gia đình. Còn không, họ vẫn sẽ chỉ coi mình như "người dưng nước lã", có ốm đau bệnh tật, chỉ tự mình thương lấy mình mà thôi...
Theo Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1