Để tỏ lòng cảm ơn đến thành phố có những người đã cứu sống con trai mình, người bố đã tung 70 triệu lên trời. Dù việc làm của ông có phần khó hiểu nhưng động cơ lại hết sức chân thành.

Một người đàn ông đến từ Thiên Tân, Trung Quốc đã có hành động làm xôn xao người dân trong khu vực và cộng đồng mạng. Sau khi lên phường giải trình, người ta mới hiểu nguyên nhân và cảm thấy quý mến ông hơn.

Chuyện là, người đàn ông này có cậu con trai mới sinh nhưng bị bệnh về đường ruột và phải phẫu thuật. Sau mổ, cháu bé bị nhiễm trùng máu và gặp nguy hiểm về tính mạng nên gia đình đưa bé đến Hàng Châu cấp cứu. Nhờ có sự nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ mà bé vượt qua cơn nguy hiểm, điều trị tốt và xuất viện về nhà. 

Con trai được cứu chữa, người đàn ông cảm thấy mang ơn không chỉ là đội ngũ y bác sĩ mà ông còn thấy quý mến mảnh đất Hàng Châu này. Mới đây, ông đã trở lại và để tỏ lòng biết ơn, ông đã tung khoảng 70 triệu đồng xuống đường vào lúc nửa đêm. Một nam shipper gần đó nhìn thấy liền nhặt lại hết số tiền này và đem đến trình báo với cảnh sát.

hình ảnh

Số tiền mà người đàn ông tung ra đường. Ảnh 163

Theo camera an ninh ghi lại, cảnh sát nhanh chóng tìm ra danh tính người đàn ông và trả lại 70 triệu. Thế nhưng ông đã rút một nửa số tiền và nói muốn tặng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ông còn dạy con trai rằng Hàng Châu chính là quê hương thứ 2 mà con được sinh ra một lần nữa.

Về phần anh shipper, anh được công ty tặng 17 triệu cho sự thật thà, chính trực của mình. Câu chuyện siêu dễ thương này đã làm cư dân mạng thả tim mỏi tay và để lại nhiều bình luận. Tính mạng con ông được cứu sống là điều tuyệt vời nhất mà ông khắc cốt ghi tâm và muốn làm chút gì đó ý nghĩa cho thành phố có những con người tài giỏi ấy.

"Đôi khi mạng sống sức khỏe của gia đình là thứ quan trọng nhất, đối với họ lúc này tiền chẳng là gì", một cư dân mạng bình luận.

hình ảnhNgười đàn ông tung tiền vào lúc nửa đêm (Ảnh: 163)

Bên cạnh những ý kiến trân trọng tấm lòng đầy nghĩa tình của người đàn ông, cũng có người cho rằng thay vì tung tiền ra giữa phố, ông nên đem đến tận bệnh viện để tri ân các bác sĩ hoặc đóng góp vào quỹ từ thiện sẽ thiết thực hơn:

- Tại sao không ủng hộ quỹ từ thiện của thành phố hay bệnh viện nhỉ, đúng là người giàu họ có suy nghĩ riêng.

- Biết ơn bác sĩ thì phải tặng riêng cho bác sĩ chứ. Thương trẻ em nghèo thì đến tận nhà mà trao cho các em chứ. Tung ra đường thế này, đó là hành động ngông cuồng chứ có hay ho gì đâu.

- Lẽ ra nên đến bệnh viện đưa bác sĩ chứ nhỉ?

Người đàn ông tất nhiên là có lý lẽ riêng mới dành 70 triệu đồng thả giữa phố. Tuy hành động của ông còn nhiều tranh cãi nhưng xuất phát từ tấm lòng biết ơn vì thành phố này có những vị y bác sĩ tuyệt vời cứu chữa cho con trai ông. Trong bất kỳ lúc nào cũng vậy, mạng sống của người thân mới chính là điều tuyệt vời nhất cho nên khi con trai khỏe mạnh, ông đâu tiếc chi 70 triệu.

Cuộc sống này nhẹ nhàng dễ thở hơn nếu như chúng ta bớt soi xét, bớt đặt câu hỏi vào việc làm của người khác. Chỉ cần không vi phạm pháp luật và đạo đức, không gây ô nhiễm môi trường là được. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của người khác, tất nhiên sẽ không thể hiểu được họ. Hãy đọc và cảm nhận được sự tốt đẹp đầy ân tình trong câu chuyện này bạn nhé!