Nay nới lỏng giãn cách, việc đi lại cũng không còn kiểm soát nghiêm ngặt như trước nữa, đó cũng là lúc kẻ gian bắt đầu hoành hành.
Trước đó em có chia sẻ với bà con rằng, cơ quan công an đã lên tiếng cảnh báo với người dân cần phải chú ý đề phòng, tự bảo quản tài sản, vật dụng tư trang của mình, kẻo kẻ gian lợi dụng sơ hở chiếm lấy mất.
>>> Sau nới lỏng giãn cách, thành phần xấu ở TP.HCM gia tăng: Bà con đề cao cảnh giác
Nay em đọc bài chia sẻ này trên trang Dân Trí mà thấy tội, theo lời kể của chị Mai Thị Hoa Trang, 35 tuổi, quê ở Trà Vinh, hiện ngụ tại quận Bình Tân, luôn sống trong cảnh lo lắng, bất an vì kẻ gian cứ luôn rình rập, chực chờ sơ hở để lấy tài sản.
Sống ở TP.HCM cũng gần 10 năm rồi, chị kể phòng trọ của chị nghèo nàn, chỉ có vài ba vật dụng cũ kỹ nhưng kẻ gian cũng không bỏ qua. Chị là công nhân, đi làm ở công ty nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Cánh cửa ra vào của phòng trọ kẻ gian có thể cạy dễ như chơi. Như trong xóm trọ của chị mấy hôm trước, nhà đó đi làm khóa cửa kỹ vậy mà kẻ gian vẫn đập khóa vào nhà lục lọi. Tinh tướng hơn, hắn còn bình tĩnh ngồi ăn cơm, ăn sạch trái cây trong nhà.
Chưa hết, khu trọ của chị còn xuất hiện nhiều đối tượng hay đi ‘xin đểu’ lúc nửa đêm, có đêm bọn chúng vừa kêu la inh ỏi vừa ‘xin’ khiến vợ chồng chị không thể nào chợp mắt. May là chị ở cùng với chồng, có đàn ông cũng đỡ lo, chứ nhiều chị em ở một mình chắc sợ khiếp vía.
Đâu riêng gì chị Trang, như chị An, 42 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú cũng than thở, cách đây vài năm chị phải vay gần 10 triệu để gửi về quê cho gia đình lo công việc, nào ngờ chưa kịp gửi thì ngay trong đêm đó, kẻ gian đã đột nhập phòng trọ lấy hết tiền, điện thoại. 2 vợ chồng phát hiện sự việc khó gần 1 tuần mà mất ăn, mất ngủ luôn.
Hay như chị Kỷ, 49 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức vào TP.HCM tha hương đã 11 năm. Ở trọ với 2 con trai nhiều năm trời, đồ dùng duy nhất có giá trị với chị là chiếc bếp ga cũ và chiếc tủ lạnh ‘hết thời’. Thấy vậy đó mà ‘đạo chích’ vẫn cứ thường xuyên ‘ghé thăm’.
Ai ở trọ, nhất là công nhân đều trải qua cái cảnh bị kẻ gian lấy mất đồ. Nguyên nhân cũng có thể hiểu là do các phòng trọ này được xây dựng khá tạm bợ để cho thuê giá rẻ, cửa các phòng trọ chỉ cần đạp mạnh là có thể bung ngay. Thêm nữa, công nhân thường rời phòng trọ từ sáng sớm đến tận khuya mới trở về nên đó cũng là thời điểm kẻ gian dễ đột nhập, chôm chỉa.
Mới đây, đọc báo em nghe tin TP.HCM đang lên kế hoạch dự kiến xây nhà ở giá rẻ cho công nhân. Nghe mà mừng ghê, chỉ mong sao kế hoạch này sớm được thông qua và thực thi sớm để công nhân có chỗ ở đàng hoàng, sáng sủa, để họ còn yên tâm đi làm.
Tuy nhiên, trước mắt để đối phó với vấn nạn này, có một số lưu ý mà bà con ở trọ cần nắm nè:
- Nên thuê các khu trọ đảm bảo an ninh để ở, dù giá cao một chút nhưng an toàn hơn.
- Không nên trữ nhiều tiền, tài sản có giá trị đắt tiền trong phòng trọ để tránh bị dòm ngó.
Ngoài ra, các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh và chủ nhà trọ phải chủ động giữ gìn tài sản, gia cố thêm trần, vách, cửa sổ, cửa chính, lỗ thông gió, đóng khóa cửa cẩn thận. Nếu được thì cần bố trí người trông coi để tránh kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy mất tài sản.
Lái xe ra đường bà con cũng cần cảnh giác với các thủ đoạn hỏi thăm đường, va quẹt xe, gây gỗ, đánh nhau nhằm đánh lạc hướng để ‘ra tay’ lấy mất tài sản.
Khi gặp các tình huống thì bà con cần bình tĩnh ghi nhớ nhanh đặc điểm nhận dạng của kẻ gian rồi xe cộ mà chúng đi để sớm trình báo Công an giải quyết.
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang rốt ráo thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Còn về phía bà con hãy đề cao cảnh giác kẻ gian lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản của mình nha.
Hic, đã nghèo rồi mà còn gặp cái eo này nữa sao mà sống nổi, mong sao cơ quan chức năng sớm trị tội kẻ gian để trả lại sự an toàn cho bà con.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1