Đám cưới đặc biệt ở Huế với dàn xe rước dâu có biển số tứ quý gây xôn xao cộng đồng mạng trong thời gian gần đây.
Nếu có điều kiện kinh tế, mình nghĩ hẳn nhiều người sẽ không ngần ngại chi tiền để tổ chức đám cưới thật hoành tráng, có điểm nhấn độc đáo nhằm đánh dấu ngày trọng đại của đời người.
Gần đây, đọc trên VietNamNet mình biết được một đám cưới ở Huế thu hút nhiều người quan tâm bởi có đoàn xe rước dâu toàn biển số tứ quý vô cùng độc đáo. Chú rể tên là Quang Huy và cô dâu là Mai Linh. Để có được ngày vui như hôm nay, cặp đôi đã trải qua những ngày gian khó từ lúc còn là sinh viên cho đến khi ra trường, có công việc, thu nhập ổn định.
(Ảnh: VietNamNet)
Chia sẻ về chuyện tình của mình, Quang Huy cho biết ngày xưa anh là sinh viên ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, có hoàn cảnh khó khăn nên phải bươn chải nhiều công việc để mưu sinh. Huy từng đạp xích lô, chạy xe ôm, lái xe ba gác chở hàng rồi làm nhân viên phục vụ, bán hàng, thậm chí là thu lượm ve chai… Chàng trai trẻ vừa học vừa làm, không dám nghĩ đến chuyện yêu đương vì hoàn cảnh bản thân túng thiếu.
Lúc đó, Mai Linh vốn có gia đình khá giả, lại sở hữu vẻ ngoài xinh xắn ưa nhìn. Cô nàng chủ động mời Quang Huy đi xem phim. Ban đầu, anh chàng quê ở Huế cảm thấy ngại nhưng trước sự chân thành, nhiệt tình của cô nàng Đà Nẵng nên đã đồng ý. Dần dần, hai người trở thành một cặp và có 7 năm hẹn hò lãng mạn.
(Ảnh: VietNamNet)
Theo lời của Quang Huy, tình yêu chính là động lực giúp anh chàng không ngừng nỗ lực để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn gái. Thấy Mai Linh đi xe tay ga, mua quần áo tặng, lại rủ đi xem phim nên anh chàng cảm thấy ngại, quyết tâm kiếm thêm tiền để trả “tình phí” thay vì để bạn gái chi trả.
Kể lại chuyện hồi mới yêu nhau, anh chàng tâm sự: “Khi đó Huy còn nghèo lắm, nếu không muốn nói là tay trắng. Vất vả khổ cực đi làm nên Huy không dám yêu. Khi Linh rủ đi chơi, Linh chi hết còn mua tặng Huy một bộ quần áo đẹp nữa. Nhưng chỉ thời gian đầu thôi, sau Huy không chịu, ít nhất tình phí phải cưa đôi chứ”.
(Ảnh: VietNamNet)
Sau này, khi tình cảm chín muồi, chàng trai trẻ có dò hỏi người yêu vì sao ngày đó lại chủ động bày tỏ tình cảm như vậy. “Vợ Huy mới thổ lộ do cảm phục nghị lực, tính chịu thương chịu khó và mê vẻ ngoài điển trai của Huy”, thầy giáo dạy thể dục cho biết.
Có thể thấy anh chàng này rất chịu khó, không ngại để làm đủ công việc miễn sao kiếm được đồng tiền chân chính để lo cho bản thân và yêu đương thoải mái, sòng phẳng. Thời đó, hoàn cảnh của Quang Huy chật vật hơn Mai Linh theo kiểu “tiểu thư yêu chàng nghèo” nhưng anh chàng rất tự trọng, không phải dạng “ăn bám” hay “đào mỏ”. Chính tình yêu là sức mạnh giúp chàng trai trẻ ngày đó càng thêm siêng năng, chăm chỉ và phấn đấu cho sự nghiệp.
(Ảnh: VietNamNet)
Sau khi tốt nghiệp đại học, Quang Huy dạy thể dục tại một trường cấp 3 tại Huế, còn Mai Linh làm việc tại Đà Nẵng. Nhiều lúc giận dỗi, anh chàng nhớ lại thời gian khó khăn luôn có bạn gái bên cạnh, càng thêm cảm phục trước tấm chân tình của cô dành cho anh.
“Khó có thể nào tìm được người thứ hai giống như vợ mình. Bên nhau từ khi còn tay trắng nên phải cố gắng để bù đắp cho cô ấy", Huy tâm sự.
Sau này, song song với việc dạy học, Quang Huy còn tập trung phát triển kênh YouTube cá nhân và anh đã sở hữu nút vàng danh giá khi có hơn 10 triệu lượt theo dõi. Công việc ổn định, thu nhập như mong muốn nên chàng trai trẻ quyết định hỏi cưới cô gái đã bên mình từ thuở hàn vi tay trắng.
Quang Huy không ngại chi tiền để sưu tập dàn xe có biển số tứ quý độc đáo ở Thừa Thiên Huế vì đây là đam mê và cũng để nhắc nhớ đến những ngày chạy xe ôm vất vả kiếm tiền mưu sinh. Để đánh dấu ngày kết hôn của mình, anh chàng đã lên kế hoạch rước dâu bằng dàn xe hoa độc đáo và đó như món quà mà Quang Huy muốn tặng vợ.
Câu chuyện thú vị của chàng trai đi lên từ hai bàn tay trắng thật đáng để ngưỡng mộ và rõ ràng nếu có ý chí và biết chăm chỉ ắt trời không phụ lòng người. Một điều đặc biệt là Quang Huy may mắn có được người vợ son sắt, không ngại anh nghèo khó mà vẫn kề vai sát cánh, động viên để có được như ngày hôm nay. Mong rằng cả hai sẽ ra sức gìn giữ, vun đắp cho chuyện tình đẹp này.

