Cha dượng làm lụng cực khổ để có tiền nuôi 3 con riêng của vợ ăn học thành tài trong khi các con ruột của ông lại dang dở học vấn. Câu chuyện nhân được nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng.
Người đời vẫn hay bảo nhau “Khác máu tanh lòng” ý nói những người không cùng huyết thống sẽ khó đối đãi tốt thật tâm với nhau. Tuy nhiên mọi chuyện ở đời cũng chỉ ở mức tương đối vì vẫn còn đó nhiều bố dượng, mẹ kế rất tốt với con riêng của vợ/chồng.
Gần đây, câu chuyện về người đàn ông tên Lý Tương Chi đã thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm. Ông và người vợ hiện tại đều có quá khứ đổ vỡ hôn nhân, gặp nhau trong tình trạng “rổ rá cạp lại”. Ông có 2 người con trai, 1 con gái, còn người vợ có 3 cô con gái riêng. Gia đình của ông còn cưu mang thêm 1 người anh bị bệnh nặng. Trong nhà có tổng cộng 9 thành viên, gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người đàn ông là không hề nhỏ.
(Ảnh: infonet.vietnamnet)
Tuy phải vất vả nuôi cả gia đình, ông Chi khiến nhiều người nể phục khi cả 3 cô con gái riêng của vợ đều được ăn học thành tài, đỗ đạt từ thạc sĩ trở lên. Con gái lớn là học viên cao học Viện Sinh học, Học viện Khoa học Trung Quốc. Con gái thứ hai học khoa Ngoại ngữ Đại học Vũ Hán, sau đó du học và trở thành thạc sĩ giáo dục mầm non tại Đại học Lincoln. Hiện cô đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Harvard. Cô con gái út cũng đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh.
Với một gia đình nghèo khó ở nông thôn, việc có 3 cô con gái đỗ đạt cao quả là điều rất đặc biệt và lấy làm tự hào. Nhiều người ngợi khen tấm lòng của người cha khi hy sinh để các con riêng của vợ được ăn học đàng hoàng, có tương lại rạng rỡ. Ông không phân biệt chuyện “khác máu tanh lòng”, hết lòng để các con có điều kiện ăn học.
(Ảnh: infonet.vietnamnet)
Tuy nhiên, cũng có nhiều cư dân mạng thắc mắc tại sao ông Chi lại nuôi 3 con riêng của vợ trong khi các con ruột của ông lại không học đến nơi đến chốn. Thông thường, người cha người mẹ sẽ có tâm lý tạo điều kiện cho con ruột của mình thay vì dành hết cho con riêng dù có yêu thương các con đến cỡ nào.
Giải thích về nghịch lý này, ông Chi cho biết 3 người con ruột của ông có những lựa chọn khác nhau và thành tích học tập ở trường trung học không tốt nên họ đã bỏ học. Trong tình cảnh này, đứa con nào siêng năng, chăm học thì ông sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện và 3 con riêng của vợ đã rất ngoan ngoãn, chịu học.
Trước đây, người vợ khi đến với anh chỉ dắt theo 1 cô con gái nhỏ, 2 con gái lớn ở với bố ruột. Nhưng sau đó, vì cha ruột của con cô gái quá ham mê cờ bạc, lười làm không nuôi con tử tế nên đã nhận nốt cả 2 đứa con gái này về nuôi. Hành động này của người cha cho thấy ông rất công bằng, không phân biệt con riêng hay con ruột mà hết lòng yêu thương những đứa trẻ.
“Tôi dù có phải làm trâu làm ngựa cũng muốn cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn”, người cha từng chia sẻ.
Trong quá khứ, ông có thành tích học rất khá nhưng do điều kiện nghèo khó nên phải nghỉ học để sớm bươn chải. Có lẽ vì điều đó nên ông thấu hiểu lợi ích của việc học hành nên tạo mọi điều kiện để các con được học hành đến nơi đến chốn, miễn sao các con chịu học.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1