“Giờ còn 1 tháng luyện thi, thấy tội mà cũng không biết nhét được bao nhiêu kiến thức vô đầu”, chia sẻ từ một phụ huynh có con học lớp 9.

Mấy nay các chị đồng nghiệp trên công ty em, rồi chị hàng xóm nhà em cứ tụm lại là bàn về áp lực thi xét tuyển vào lớp 10 công lập năm nay do tuổi đẹp heo vàng. Nghe bảo ở TPHCM, học sinh lớp 9 năm nay đông hơn năm trước gần 10.000 em. Trong đó có 93.000 em đăng ký dự thi xét tuyển lớp 10 THPT công lập. Mà chỉ tiêu của các trường thì chỉ 72.800 em, nhẩm tính thì có đến hơn 20.000 học sinh sẽ bị trượt đợt thi lần này.

hình ảnh

Chia sẻ của phụ huynh có con sắp thi xét tuyển lớp 10 THPT công lập (Ảnh chụp màn hình)

Nghe mà thấy rầu dùm phụ huynh có con sắp thi xét tuyển lớp 10 công lập năm nay. Con số 20.000 không hề nhỏ. Đồng nghĩa sẽ có 20.000 gia đình phải tính đến chuyện nai lưng ra đi làm để nuôi con học trường tư, trường quốc tế với học phí khá chát. Hoặc sẽ có một số em chọn hướng rẽ sang trường nghề, giáo dục thường xuyên.

Để tranh vé vào lớp 10 trường công lập, các em học sinh phải đối diện với tỉ lệ chọi tăng do tuổi đẹp heo vàng. Cụ thể là con số ở TPHCM như em đã chia sẻ ở phần đầu đó mọi người, đọc báo Tuổi Trẻ mà không tin được là đông tới vậy luôn. Chính từ áp lực phải vào được công lập khiến các em lớp 9 phải học ngày học đêm.

Các em đi học từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, sau đó lại tiếp tục làm bài tập, luyện đề đến đêm khuya không phải là hiếm. Có em còn xin mẹ được nghỉ học một buổi, mẹ hỏi nghỉ làm gì thì em nói: “Con nghỉ học để ngủ, con mệt mỏi lắm rồi, học suốt ngày còn học cả đêm, con sợ không trụ nổi nữa!”.

hình ảnh

Tin nhắn của phụ huynh. Ảnh: Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam

Trên các diễn đàn bàn về chuyện thi cử lớp 10, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng. Đa phần các mẹ thấy xót xa khi nhìn con học quá nhiều, nhồi nhét từ sáng đến đêm. Ngoài giờ học hai buổi sáng chiều ở trường, các em lớp 9 còn phải đến các lớp học thêm, luyện thi, hoặc tối phải về nhà luyện giải đề thi, làm bài tập. Giấc ngủ lúc 10 giờ đêm với các em là một điều xa xỉ.

Khổ nhất là phụ huynh chứng kiến, xót con nhưng chẳng thể bảo con dừng học lại. Phần vì tương lai của con, phần vì cha mẹ mong con vào công lập để đỡ phần nào học phí. Đâu phải nhà nào cũng có đủ điều kiện để con học trường tư. Đâu phải ai cũng đủ tự tin nói với con là kệ đi, thi rớt thì qua trường dân lập học, cha mẹ lo hết.

Một phụ huynh kể là thấy con học, ôn thi vất vả quá, sợ con kiệt sức, áp lực lại nghĩ quẩn. Nên chị bảo con là thôi, khả năng tới đâu thi tới đó. Con có học trường tư thì cha mẹ cũng ráng lo. Nói vậy thôi chứ lòng chị nặng trĩu, sợ không lo nổi cho con. Nhưng sức khỏe con là quan trọng nhất, cùng lắm thì vợ chồng chị cắn răng cày cuốc.

Gia đình chỉ 1, 2 con thì còn cố gắng được, chứ gặp nhà khó khăn, lại 3, 4 con thì cố quá chắc thành “quá cố”. Thi vào lớp 10 công lập, một là vì chính mình, hai là vì kỳ vọng của cha mẹ, áp lực đè nặng lên các em học sinh lớp 9 thật sự quá lớn.

hình ảnh

Đừng tạo áp lực quá lớn cho con trẻ khi mùa thi đang đến gần. Ảnh minh họa: tttđ

Theo như em xem trên các trang tin tức, các em học sinh ở TPHCM sẽ thi vào lớp 10 THPT công lập ngày 11, 12/6. Ở Hà Nội sẽ thi các ngày 18, 19, 20/6/2022. Riêng ở TPHCM, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đến 16/5. Phiếu báo danh cho thí sinh được phát từ 19/5. Các em nhớ chú ý các mốc thời gian quan trọng nhé.

Tính ra chỉ còn một tháng nữa để các em vừa hoàn thành chương trình học, vừa gấp rút ôn luyện. Phải nói là căng như dây đàn, phụ huynh cần hỗ trợ con tối đa, từ dinh dưỡng, đi lại đến tinh thần. Không nên tạo thêm áp lực cho con mà phải giúp con thoải mái, lạc quan. Chỉ khi khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, con mới có thể làm bài thi một cách tốt nhất.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân