Nghe con riêng Khánh Đơn viết văn tả "mẹ kế" cũng đủ biết cậu bé yêu thương vợ của ba như thế nào. Không phải người "mẹ kế" nào cũng ganh ghét con chồng.

Sau khi ly hôn người vợ đầu tiên, Khánh Đơn một mình nuôi con trai nhỏ nhưng may mắn sau đó anh tìm được bến đỗ mới bên Huỳnh Như, nhờ vậy mà bé Đông Đông có một người mẹ yêu thương hết mực. Mới đây, trong một bài văn tả người thân, con trai Khánh Đơn có những chia sẻ về "mẹ kế" khiến Huỳnh Như vô cùng xúc động. Bởi vậy mới nói không phải "mẹ kế" nào cũng ganh ghét, hắt hủi con chồng. 

Trong bài văn, con trai Khánh Đơn viết: "Người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em. Mẹ em làm nghề diễn viên, mẹ em nấu ăn rất ngon. Mẹ em có mái tóc màu đen, mắt mẹ có màu đen rất đẹp. Mẹ có má hồng rất đẹp, đôi khi mẹ cho em cho em tiền heo đất và đôi khi mẹ mua bánh kẹo cho em. Mẹ có một chiếc nhẫn đẹp và long lanh. Mẹ có thân hình rất là đẹp, mẹ còn có nhiều áo đẹp. Hàng ngày mẹ phải thức dậy khá sớm để pha sữa cho em bé và buổi trưa mẹ nấu những món ăn rất ngon. Mẹ giống như là một thiên thần. Em hứa em sẽ học rất ngoan để mẹ em tự hào".

hình ảnh

Khánh Đơn bên vợ và con riêng, con chung. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Con trai Khánh Đơn viết văn tả "mẹ kế" khiến Huỳnh Như vô cùng xúc động. (Ảnh: FBNV)

Đọc bài văn con riêng Khánh Đơn tả "mẹ kế" là mình, Huỳnh Như không khỏi tự hào khoe với mọi người: "U là chời! Con em, anh bắt đầu biết cách sinh tồn trong đế chế của em rồi quý vị ơi. Sáng nay nhà trường ra đề cương ôn thi tả người thân, một lần nữa em lại lọt vào mắt xanh của anh rồi quý vị. Và đây là em trong mắt con em, mà lần này khác lần trước lần này anh biết chiêm ngưỡng cái đẹp rồi quý vị. Cái gì mà nguyên bài văn đẹp từ đầu đến cuối, mẹ thích nhưng mà điệp từ nhiều quá con ơi. Mang đi thi không ổn lắm. 10 điểm cho sự thảo mai này của con. Câu cuối con nên viết là ngoài lúc giận dữ ra, mẹ em là một thiên thần mới đúng con ơi, chứ viết vậy mẹ áy náy quá".

hình ảnh

Vợ Khánh Đơn xem con riêng của chồng như con ruột. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Những ngày gần đây, khi vụ việc bé gái tám tuổi bị "dì ghẻ" ra tay đến thương vong thì những câu chuyện về "mẹ kế - con chồng" nhận được nhiều sự chú ý hơn bao giờ hết. Trong một bài chia sẻ cách đây không lâu, Khánh Đơn mong muốn pháp luật phải xét xử thích đáng để lấy lại công bằng cho bé gái, đồng thời từ đây, nam ca sĩ cũng dành lời cảm ơn đến vợ khi đã toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, nhất là con riêng của anh trong suốt những năm qua.

"Mẹ kế - con chồng. Nhiều ngày qua vụ việc bé gái 8 tuổi quá đau lòng, rầm rộ trên các trang mạng xã hội, trước tiên Đơn xin chia buồn cùng gia đình bé, và hy vọng luật pháp xét xử công bằng. Sau đó Đơn muốn công khai cảm ơn người bạn đời kề vai sát cánh với mình 5 năm qua, chăm sóc Đơn cùng con trai từng miếng ăn giấc ngủ. Cảm ơn nhất những tháng ngày vợ mang bầu đi lại khó khăn vẫn muốn tự tay chăm sóc gia đình không ngại đi lại đưa đón con đi học dù mưa hay nắng. Cảm ơn nhất ngày vợ vác bụng bầu to đi xe máy để lần vào hẻm hóc tìm mua món đồ ăn con thích nhân ngày sinh nhật mà chồng thì phải quay ngày quay đêm.

Cảm ơn vợ vì đã dành hết tuổi xuân của mình để lui về vun vén gia đình. Và dĩ nhiên không phải người mẹ kế nào cũng ác, Đơn muốn mọi người hãy sử dụng ngôn từ này đúng nơi đúng chỗ để tránh làm tổn thương những người đã và đang là người mẹ kế tốt. Còn riêng về Đơn, Đơn cảm ơn và dành cho em sự tôn trọng nhất trong lòng mình! Cảm ơn vợ vì tất cả. Love you" - Khánh Đơn bày tỏ.

hình ảnh

Con trai riêng của Khánh Đơn được sự chở che, chăm sóc của "mẹ kế" suốt những năm qua. 

Xã hội này có người này thì cũng có người kia, chúng ta đừng nên đánh đồng tất cả những người "mẹ kế" đều ganh ghét con chồng. Thấy vợ Khánh Đơn chăm sóc, nuôi dạy bé Đông Đông thì mọi người cũng nên tin tưởng rằng trên đời này luôn có những người "mẹ kế" không khác nào mẹ ruột. 

hình ảnh

Huỳnh Như là "mẹ kế" nhưng yêu thương con riêng của chồng như con ruột.