Trước quá nhiều vụ việc xảy ra gần đây, Hải Băng bị mỉa mai là "dì ghẻ" và sẵn sàng đáp trả những người hướng về mình.

Sau khi ly hôn với Diệp Bảo Ngọc, Thành Đạt tái hôn với Hải Băng và có tổ ấm cực kỳ viên mãn. Nữ ca sĩ rút lui khỏi làng giải trí, lui về làm hậu phương cho chồng, bắt đầu công việc kinh doanh và sinh liền tù tì cho ông xã ba người con đáng yêu, kháu khỉnh. 

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình nhỏ, Hải Băng còn có cách cư xử tử tế với con riêng của Thành Đạt, chính vì vậy mà bé Kid cũng rất yêu thương "mẹ kế". Dù ở với mẹ ruột, song nhóc tỳ vẫn thường xuyên sang nhà ba để chơi cùng ba em, không hề có khoảng cách. Tuy nhiên, chuyện giọng ca Viên đá nhỏ bị lời ra tiếng vào về chuyện "dì ghẻ - con chồng" là điều không tránh khỏi. 

hình ảnh

Hải Băng và con riêng của chồng rất thân thiết. (Ảnh: FBNV)

Mới đây, trong bài đăng của nữ ca sĩ trên mạng xã hội, một số người bất ngờ công kích nữ ca sĩ với lời lẽ vô cùng khó nghe. Theo đó, một tài khoản mỉa mai Hải Băng viết: "Dì ghẻ mà thương con chồng, chuyện trên thế gian này không bao giờ có". Trước những lời lẽ không hay về mình, bà xã diễn viên Thành Đạt lập tức đáp trả: "Tư duy của những người không thích và không thương con nít, con nào chẳng là con, đứa nhỏ ngoài đường tôi cũng có thể thương được huống chi là con chồng".

Hoặc khi thấy một bình luận khác: "May quá, con của Bảo Ngọc không ở chung với dì ghẻ", Hải Băng cũng không im lặng mà liền phản hồi cực căng: "Gì vậy... vô facebook tôi xàm xàm thì biến nhé, không liên quan gì hết". 

hình ảnh

Hải Băng bị mỉa mai "dì ghẻ đời nào thương con chồng". (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)

Việc Hải Băng bị mỉa mai cũng khiến nhiều người bức xúc. Tuy là vợ sau của Thành Đạt nhưng nữ ca sĩ không hề đáng lên bị lên án và bị gọi là "dì ghẻ" như thế. Không phải mẹ kế nào cũng ganh ghét, hắt hủi con riêng của chồng nên đánh đồng như vậy là hoàn toàn không hợp lý.

Trước đây, Hải Băng từng bày tỏ cô không cần con riêng của chồng phải gọi mình bằng mẹ vì từ thiêng liêng ấy chỉ nên dành cho một người chính là Diệp Bảo Ngọc: "Thứ nhất, đã nói là con nít thì chúng đáng được người lớn yêu thương. Thứ hai, tôi không phải mẹ mà là cô... Thứ ba, tôi không hề bị ghẻ. Tôi không thể ép mấy bạn có tư duy giống tôi, nhưng nếu có suy nghĩ khác biệt như vậy, tốt nhất đừng nên vô Facebook người khác phán này, phán kia. Ai cũng cần được tôn trọng".

Nếu theo dõi showbiz nhiều thì một ví dụ điển hình cho mẹ kế yêu thương con riêng của chồng phải nhắc đến trường hợp của Ngọc Trinh. "Nữ hoàng nội y" mất mẹ từ nhỏ nên được mẹ kế quan tâm chăm sóc như chính con ruột. Chính vì vậy mà hiện tại, nữ người mẫu không hề tiếc bất kỳ điều gì cho người phụ nữ này. 

hình ảnh

Con riêng của Thành Đạt ở chung với mẹ ruột nhưng vẫn thường xuyên được sang nhà ba chơi cùng các em. 

hình ảnh

Mẹ kế được Ngọc Trinh yêu thương hết mực. (Ảnh: FBNV)