Tết này, nếu không về nhà thì bạn sẽ làm gì?

hình ảnhTết 2022 hứa hẹn là một cái Tết đặc biệt khi có nhiều người sẵn sàng xa nhà trong những đầu năm mới (Ảnh trái minh họa, nguồn ảnh: Tuổi Trẻ, ảnh phải: Ngọc Ý)

Thay vì lựa chọn về quê, sum họp bên gia đình vào dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, hội người trẻ "xuân này con không về" quyết định ở lại Sài Gòn" ăn Tết một mình theo những cách đặc biệt nhất.

Tết đầu tiên... mình chọn ở lại

Khác hẳn với mọi năm trước đây, thay vì ngồi trước lịch bàn lấy bút gạch từng con số trên tờ lịch, chờ thông báo lịch nghỉ Tết của công ty để sửa soạn đồ đạc về quê đón Tết thì năm nay, Tết đối với anh Lê Phước Thành có phần khác biệt, cảm giác lạ hơn nhưng hứa hẹn một cái tết Nhâm Dần đáng nhớ. 

Phước Thành (25 tuổi, quê Hồng Ngự), hiện đang làm công việc biên tập tại một công ty truyền thông tại Sài Gòn. Ra trường đã được hơn 2 năm, hầu như năm nào anh cũng lựa chọn về quê đón Tết cùng gia đình. Duy chỉ có năm nay, anh lại thử tạo nên một điều rất mới trong những ngày xã hội "bình thường mới".

"Tết năm nay có lẽ sẽ là cái Tết đặc biệt nhất mà mình từng trải qua. Khi mà mình đã quyết định ở lại Sài Gòn đón Tết một mình. Thú thật, lúc báo tin này cho cha mẹ mình cũng hồi hợp lắm tại sợ không ai đồng ý, rồi đến khi "liều" báo đại thì phải thuyết phục dữ lắm mẹ mới cho phép đó.

Mình dự định, giao thừa sẽ gọi điện về cho gia đình để “cùng nhau” đón thời khắc chuyển giao năm mới và trò chuyện về những vui buồn trong năm cũ. Mùng 1 Tết âm lịch mình sẽ gọi cho mẹ để xin công thức những món ăn truyền thống và tự tay thực hiện mâm cúng tại phòng trọ. Những ngày còn lại mình sẽ dành thời gian để cùng nhóm bạn tổ chức buổi phát bánh, cơm cho các hoàn cảnh cơ nhỡ, để ngày Tết của họ thêm trọn vẹn. Có lẽ đây sẽ là cái Tết đáng nhớ đối với mình, đáng nhớ vì không thể được ở cạnh gia đình vào dịp quan trọng, đáng nhớ vì được trải nghiệm đón Tết tại Sài Gòn. Chắc hẳn sẽ có chút thoáng buồn, nhưng đối với mình sức khỏe của ba mẹ và người thân là quan trọng nhất. Vì vậy mình tin rằng đây là lựa chọn đúng đắn cho một mùa Tết “cô vy” khỏe mạnh."

hình ảnhĐây là năm đầu tiên Thành đón Tết xa nhà, cũng háo hức lắm đó nha! (Ảnh: Lê Phước Thành)

Nghỉ đủ rồi, mình phải đi chơi thôi!

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Ý (24 tuổi, nhân viên Marketing) thì cho biết, bạn là một người đam mê "xê dịch" và "cuồng" đặt chân đến với những vùng đất mới. Đợt dịch kéo dài vừa rồi đã khiến mọi kế hoạch du lịch của Ý bị "bể" hết nên năm nay, cô nàng đã quyết định dùng thời gian nghỉ Tết ít ỏi này để làm một chuyến "cho đã đời":

"Kế hoạch du lịch trong mùa Tết năm nay của mình sẽ là ghé thăm một số tỉnh thành miền Tây bao gồm: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Sóc Trăng. Những năm trước đây, "trộm vía" mình đi được kha khá các tỉnh thành phía Bắc và miền Trung nên năm nay lại có nhã hứng ghé thăm 'miền Tây sông nước xem có gì đặc biệt và làm lưu luyến một đứa con gái Sài Gòn chính gốc như mình không hihi.

Hơn nữa, quyết định du lịch miền Tây dịp xuân này mình nghĩ sẽ không quá xô bồ, đông đúc như các thành phố mạnh về du lịch khác. Như vậy sẽ giúp mình có những trải nghiệm tròn vẹn và an toàn hơn".

hình ảnhNgọc Ý chọn đi du lịch trongTết sau một năm “chôn chân” vì dịch (Ảnh: Ngọc Ý)

Mình "mê tiền lắm", ở lại chỉ để kiếm thêm lương nhân 3 thôi!

Đây không phải năm đầu tiên Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, Sinh viên) ở lại Sài Gòn đón Tết, vì cô nàng cũng đã có ba cái Tết xa nhà rồi. Luôn cảm thấy buồn, có chút tủi thân khi ngày Tết không được về quê bên gia đình. Nhưng vì lựa chọn tự lập, Minh Anh cho rằng dịp lễ, Tết là cơ hội để phát triển công việc dịch vụ của mình.

Tính luôn năm nay thì đã 3 năm rồi mình chưa về quê, cũng một khoảng thời gian khá dài. Mình dự định  sẽ tiếp tục làm việc và dành thời gian để về quê hoặc một kỳ nghỉ sau Tết nếu có cơ hội. Mình vẫn cố làm việc để có thêm nguồn thu, để "mang tiền về cho mẹ", Tết là dịp mình giàu có hơn so với ngày thường đó nha!"

hình ảnhVề quê ăn Tết, đoàn tụ gia đình ai cũng muốn nhưng cùng với đó là những gánh nặng "cơm áo gạo tiền" đi kèm đối với cô sinh viên trẻ (Ảnh: Minh Anh)

Tết năm nay, có bạn sẽ lựa chọn ở lại Sài Gòn vì để đảm bảo sức khỏe cho gia đình như bạn Thành, lựa chọn du lịch Tết như bạn Ý, hoặc vì muốn "kiếm thêm" mà chọn ở lại đi làm như Minh Anh...Nhưng hơn hết, dù là lựa chọn thế nào thì vẫn mong mọi người, ai ai cũng sẽ được hưởng một năm mới ấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt là giữ gìn sức khỏe thật tốt để chuẩn bị cho một năm mới "tươi sáng" và "rực rỡ" hơn nhé!