Thương con cuộc đời cơ cực, bất hạnh, hiệu trưởng lại vô cảm đi giữ học bạ của con chỉ vì con không có tiền đóng quỹ.

“Nguyên tắc đi học thì phải đóng tiền”, nghe lời thầy hiệu trưởng nói mà đau lòng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã không giúp mà còn gắt thế này thì ai còn dám tin vào giáo dục nữa thầy ơi. Em đọc tin bé học trò nghèo bị giữ học bạ vì thiếu tiền nộp nhà trường trên báo Người Lao Động mà thương con lắm các mẹ ơi, cha mẹ bỏ rơi con, sống với ông bà nghèo, giờ đến nhà trường cũng bỏ mặc hoàn cảnh con hay sao.

Bị giữ học bạ không thể chuyển cấp chỉ vì 550.000 đồng

Tưởng số tiền to tát lắm nhưng chỉ có 550.000 đồng mà nỡ lòng nào quyết định giữ lại học bạ của học sinh. Chỉ vì 550.000 đồng mà con không có học bạ để chuyển cấp, đành phải nghỉ học, nhà trường là nơi giáo dục, nuôi dưỡng tương lai của các em thơ mà giờ vì nhà trường con phải dang dở việc học, thế có thỏa đáng hay không?

hình ảnh

Gia đình em Y H.B. thuộc diện hộ cận nghèo. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin thì em học trò này ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông có gia cảnh rất khó khăn. Cha mẹ bỏ rơi con từ nhỏ, cha con lâu rồi không liên lạc được, mẹ bỏ con đi khi con chỉ mới biết ngồi. Con sống với ông bà nghèo trong ngôi nhà lụp xụp, ông bà con sống bằng nghề nhặt rác, đêm nào nhiều lắm được 50.000 đồng, đó cũng là số tiền nuôi cả nhà sống qua ngày.

Con năm này vào lớp 6 nhưng người nhỏ thó vì thiếu dinh dưỡng, lúc mọi người tìm con về để hỏi chuyện, con đang đi chăn bò, trên người mang theo một gói mì tôm lót lòng, con bò đó cũng là nhà nước hỗ trợ cho gia đình con.

Theo lời người ông của con kể lại sau khi kết thúc năm học 2019-2020 tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Tâm Thắng thì học bạ bị nhà trường giữ nên con phải nghỉ học do không có học bạ chuyển cấp. Nguyên nhân dẫn đến việc con bị giữ lại học bạ là do không có tiền đóng quỹ cho nhà trường, số tiền là 550.000 đồng.

hình ảnh

Hai giáo viên Trường Tiểu học Hà Huy Tập gửi đơn phản ánh nhiều sai phạm của hiệu trưởng. Ảnh: NLĐ

Hiệu trưởng làm trái lương tâm đạo đức nhà giáo

Trả lời vấn đề này, hiệu trưởng bảo là "nguyên tắc đi học thì phải đóng tiền và đã thỏa thuận mọi vấn đề với nhà trường này thì phải chấp nhận. Còn không đóng tiền thì chúng tôi có biện pháp để giữ… Quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và tôi làm hoàn toàn đúng".

Nguyên tắc thì đúng rồi nhưng cái lẽ sống ở đời, đạo đức của một người thầy thì có lẽ thầy hiệu trưởng không giữ được nữa. Suy cho cùng nguyên tắc là con người đặt ra, nhưng con người mất đi tình người thì nguyên tắc sẽ biến thành công cụ xấu khiến tương lai, việc học hành của một đứa trẻ bị ảnh hưởng.

Được biết rất nhiều giáo viên của trường đã bức xúc với cách làm của thầy. Cô chủ nhiệm của em học sinh nghèo cho biết cô đã trình bày hoàn cảnh của em rất khó khăn nhưng hiệu trưởng vẫn kiên quyết giữ học bạ lại. Cô rất bức xúc vì đáng lẽ huy động giữ đỡ học sinh khó khăn được đi học thì thầy lại cố giữ học bạ để thu tiền.

hình ảnh

Ngôi nhà gỗ lụp xụp của gia đình em học sinh nghèo. Ảnh: NLĐ

Khi biết sự việc em học sinh không được rút học bạ đi học tiếp, một cô giáo mầm non đã chở em lên trường để đóng tiền, theo lời cô thì thầy hiệu trưởng không ghi biên lai mà chỉ ghi vào sổ của thầy. Sau đó cô giáo tiếp tục đưa em lên trường THCS Phan Đình Phùng xin vào học và mua 2 bộ đồng phục cho em. Vì xin vào trễ nên lúc này các bạn đã vào học được 3 tuần rồi, nhưng cũng may là con vẫn còn đi học tiếp được.

Quay trở lại với người giữ học bạ của học sinh nghèo vì thiếu tiền quỹ nhà trường, đã là thầy giáo, còn là hiệu trưởng, thay vì thương học sinh, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn thì thầy lại đi gây khó dễ. Trái tim, lương tâm một người làm thầy sao mà cứng nhắc và vô cảm như vậy? Thật đáng thất vọng về một người mang tiếng làm thầy tụi nhỏ.

Mong rằng sẽ không còn trường hợp học sinh nào vì nghèo khó mà dang dở chuyện học hành chỉ vì sự vô cảm của một số người làm nghề giáo.