“Điều hối tiếc nhất là em đã học quá chăm chỉ ở trường THCS, bây giờ em cảm thấy kiệt sức”.

Hôm trước em thấy có bài chia sẻ, con mới vừa nghỉ hè, cha mẹ đã rối rít tìm lớp cho con học trước lớp 1. Hoặc một số phụ huynh có con chuẩn bị thi cuối cấp, cũng sẽ hỏi thăm các lớp kèm thêm cho con. Trong mắt phụ huynh, học nhiều thì con biết nhiều, tốt cho con chứ sao.

Tuy nhiên, phụ huynh quên mất mỗi đứa trẻ có khả năng và sự phát triển khác nhau. Việc để con học quá sớm, học dồn dập, học nhiều vượt tuổi có thể khiến con kiệt sức, ảnh hưởng thể chất, tinh thần và trí não. Một số trẻ lớp dưới học rất tốt, nhưng càng lên lớp trên học ngày càng sút, có thể là do học sớm, học nhiều quá.

Một học sinh THPT học ngày càng kém đã đưa ra lý do là cấp 2 em học quá tải, lên lớp lớn hơn, em hụt hơi nên điểm ngày càng tụt.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: toutiao

Khi đọc những lời chia sẻ của học sinh THPT, em thấy rất đồng cảm với em ấy. Người lớn cứ hay bảo học hành còn nhẹ nhàng chán so với đi ra ngoài làm việc. Nhưng nhìn vào chương trình học hiện nay, đi kèm mấy cái học thêm, học kỹ năng do cha mẹ đăng ký thì thật sự quá tải với con trẻ.

Cha mẹ thì cũng xót con học nhiều, mệt mỏi nhưng chỉ biết động viên thôi. Vì nếu con không học, con sẽ thua kém bạn bè, sau này ra đời nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, không phải cứ học nhiều là sẽ tốt. Một khi con rơi vào tình trạng quá tải, học càng nhiều càng phản tác dụng.

Quay trở lại với em học sinh trung học, em tên là Hiểu Minh, hiện đang học ở một trường cấp 3 trọng điểm. Giáo viên chủ nhiệm cấp 2 của em nhận xét Minh là học sinh chăm chỉ, cần cù, siêng năng học tập. Nhưng chính em lại thấy hối hận vì đã học chăm chỉ quá mức ở cấp 2, lên cấp 3 thì hoàn toàn mệt mỏi.

Nói đúng hơn là em kiệt sức, em khó có thể tiếp thu thêm kiến thức mới. Tình trạng quá tải khiến em học trong trạng thái ức chế, không tiêu hóa nổi kiến thức.

Em cho biết ngày càng không học được, mất hứng thú học tập dù đã đỗ trường THPT tốt. Em nhận ra đã đầu tư quá nhiều tâm sức ở cấp 2, tự rút cạn sức mình. Em còn lo với phong độ hiện tại, kết quả thi vào đại học sắp tới khó có thể tưởng tượng được.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sina

Trường hợp của Minh cũng dễ hiểu, ở lứa tuổi khác nhau, sự phát triển trí não khác nhau, do đó, lượng kiến thức có thể tiếp thu cũng sẽ có hạn chế. Nếu để con học trước, không phù hợp lứa tuổi thì rất hao mòn sức khỏe, chất xám của con.

Một hiệu trưởng trường THPT dựa trên kinh nghiệm giảng dạy cũng đưa ra lời nhận xét với trường hợp của Minh. Theo ông, học quá chăm chỉ không phải là một lời khen. Ông đã từng gặp trường hợp học sinh cấp 3 không thể phát triển thuận lợi như các bạn khác.

Trước đó, vì muốn vào được trường THPT trọng điểm để sau này đậu đại học tốt, nhiều em sẽ học miệt mài, vượt qua sức chịu đựng của bản thân. Ở lứa tuổi THCS, cả cơ thể và trí óc đều cần năng lượng phát triển.

Nếu luôn trong trạng thái học tập căng thẳng, thiếu ngủ sẽ tổn hại đến cơ thể. Sau khi lên cấp 3, kiến thức cao hơn, nhiều hơn, cộng với thể chất, trí não đã bị kiệt sức ở cấp 2 sẽ khiến các em học tập mệt mỏi, sa sút.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Qua chuyện của em học sinh Hiểu Minh, một lần nữa phụ huynh cần nhìn lại việc học của con. Đừng để con học quá sức, quá khả năng của mình vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần.

Vấn đề nữa cần giải quyết đó chính là tâm lý của trẻ. Nhiều em tự đặt cho mình tiêu chuẩn quá cao, tự làm mình áp lực. Như em học sinh kia, mới vào được cấp 3 thì đã lo mình học sút, không thi đậu được đại học tốt. Tâm trạng lo lắng, căng thẳng, chạy theo thành tích thế này sẽ khiến các em càng mệt mỏi hơn mà thôi.

Do đó, phụ huynh cần làm công tác tâm lý cho con thật tốt. Đồng thời hướng dẫn con tạo thời gian biểu khoa học. Giờ nào học thì học, giờ nào ngủ thì phải ngủ. Bản thân phụ huynh cũng đừng tạo áp lực với con. Tránh tình trạng càng lên lớp lớn học ngày càng kém vì trí não quá tải mà không được nghỉ ngơi. Tới chừng đó thì rất khó cứu vãn.