Có người cho rằng xác suất gặp cô giáo ở khu cách ly còn khó hơn trúng vé số, em học sinh này thật sự quá may mắn.

Nhiều người cứ nghĩ đi cách ly vừa lo, vừa buồn, vừa chán, nói toẹt ra là xui. Với các em học sinh, đi cách ly sẽ ảnh hưởng đến việc học. Càng lo hơn khi kỳ thi học kỳ 1 gần kề, vào khu cách ly sẽ gặp khó khăn khi ôn bài.

Nhưng trong cái rủi có cái may, em học sinh đã gặp được cơ duyên ngàn năm có một, còn khó hơn cả trúng vé số. Ai mà ngờ, đi cách ly lại trùng hợp gặp giáo viên.

Nam sinh được cô giáo dạy kèm trong khu cách ly, là kiểu 1 cô kèm 1 trò vô cùng hiệu quả. Dân mạng thi nhau đoán, phen này cách ly về chắc em sẽ thành học sinh giỏi nhất lớp.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

“Vô duyên đối diện bất tương phùng”, còn đã có duyên thì vào khu cách ly cũng gặp. Đó là trường hợp cô giáo dạy kèm trong khu cách ly cho học sinh đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình mấy ngày qua.

Hai nhân vật chính trong clip là cô giáo Phạm Bích Ngọc dạy môn Vật Lý tại trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Tuyên Quang và em Trần Văn Mạnh, hiện là học sinh lớp 11.

Đoạn clip ngắn ngủi chưa đầy 30 giây ghi lại cảnh cô giáo miệt mài giảng bài cho học sinh. Lớp học vô cùng đặc biệt, đúng một cô một trò, quanh đó là những sợi dây giăng phân tách của khu cách ly.

Lớp học đặt ngay dưới chân cầu thang, một tấm bảng bị thủng một lỗ rất to, chiếc bàn mượn tạm. Viết và tập thì em học sinh đi mượn, còn sách và giáo án là do cô giáo yêu nghề, vào khu cách ly cũng mang theo để soạn bài vở.

Vô tình đi cách ly cùng một nơi, học sinh đã được cô giáo giảng bài miễn phí. Theo cách nói bình dân, thân thương của dân mạng là được học thêm không tốn tiền.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Chủ nhân đoạn clip, anh Lưu Phạm đã để dòng giới thiệu vui là “đen, đi cách ly gặp ngay cô giáo”. Nhưng nhiều người vào bày tỏ em học sinh không hề đen (xui) mà ngược lại vô cùng may mắn.

Được cô giáo tận tình ôn thi cho như thế này thì bài kiểm tra cuối kỳ lần này chắc điểm phải cao chót vót. Ai cũng đoán sau thời gian cách ly, em học sinh sẽ trở thành người giỏi nhất lớp.

Trước đó, đêm 11/12, cô Ngọc phải đi cách ly vì là F1, đến nơi thì cô nhận ra Mạnh, học sinh lớp 11 cũng là F1 cách ly cùng khu với cô. Thời điểm đó học sinh ở trường đang ôn thi học kỳ, còn Mạnh thì phải cách ly.

Nhớ nghề, lại thương trò, cô đã gọi Mạnh ra để ôn thi cho em. Cô trò tranh thủ vừa ôn tập vừa giải đề, sau giờ học online chính khóa thì Mạnh lại được cô “đặc cách” dạy kèm.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

Cô Ngọc được nhận xét là một giáo viên vui tính, giàu kinh nghiệm, rất tâm huyết với nghề và quan tâm học trò. Mạnh cũng là học sinh ngoan, học tốt, nhìn cách em chăm chỉ ngồi học trong khu cách ly đủ thấy em có ý thức học tập rất cao.

Theo chia sẻ của Mạnh, nam sinh được cô giáo dạy kèm trong khu cách ly, em rất vui và thấy dễ hiểu bài hơn, làm được cả những bài khó. Em cảm ơn cô Ngọc rất nhiều.

Ngày 22/12 vừa qua, cả hai cô trò đều hoàn thành cách ly, được trở về nhà, cả hai đều có sức khỏe tốt, ổn định. Với cả hai cô trò, đây là những kỷ niệm đẹp khó quên.

Thật sự quý mến và cảm phục tấm lòng người giáo viên, dù vào hoàn cảnh không ai muốn, cô vẫn tiếp tục thực hiện vai trò cao cả của mình. Thời gian qua có quá nhiều thông tin khiến mọi người có cái nhìn xấu về nhà giáo.

Nhưng đừng quên rằng, vẫn luôn có những người thầy người cô tốt đẹp như cô Ngọc. Họ âm thầm cống hiến, dạy dỗ học trò mà không cần ai khen tặng.

Thông tin tham khảo nguồn clip: Lưu Phạm