Nhìn những em bé tuy còn rất nhỏ nhưng lại có ý thức phối hợp đẩy lùi bệnh dị ch, ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi.
Trở lại cuộc sống bình thường mới, vừa mừng nhưng cũng lại vừa lo. Mừng vì mở cửa mới được đi làm kiếm tiền, nhưng một sự thật hiển nhiên là Cô Vy vẫn còn ở đó các mẹ ạ. Mà giờ tình cảnh chung ai cũng như thế, nên thực sự mình chỉ biết cố gắng thật cẩn thận để giữ gìn cho bản thân và gia đình thôi. Vợ chồng em thì cũng chẳng có vấn đề gì lắm, chỉ lo cho mấy đứa nhỏ. Mai mốt chắc chắn cũng phải ra ngoài, rồi đến trường trở lại chứ đâu thể ở nhà mãi được. Giờ chỉ biết dạy các con tăng cường ý thức mỗi ngày, lúc nào cũng phải cẩn thận 5K dù là ở nhà hay ra phố. Em thấy giờ các bạn nhỏ cũng rất biết ý thức bảo vệ bản thân trước dị ch bệnh lắm, các con hiểu được sự nguy hiểm của Cô Vy nên nhiều lúc còn nhắc nhở bố mẹ phải đeo khẩu trang, rửa tay nữa kìa. Mới đây em còn xem được hình ảnh một trường mẫu giáo phải tổ chức xét nghiệm Cô Vy, các em bé ở đây vô cùng ngoan ngoãn và hợp tác luôn, xếp hàng chờ xét nghiệm rất ngay ngắn, trật tự, không quấy khóc chút nào, trông vừa đáng yêu mà vừa thương thật đó các mẹ ơi.
Đây là những hình ảnh một buổi xét nghiệm tại một trường mẫu giáo ở Hà Nam, Trung Quốc. Trong bối cảnh tình hình Cô Vy ở nước này cũng có dấu hiệu phức tạp, các em học sinh ở trường mẫu giáo này đã phải thực hiện xét nghiệm Cô Vy bắt buộc để đảm bảo an toàn. Nhiều người vẫn nghĩ trẻ nhỏ thấy mấy cái xét nghiệm này sẽ rất sợ hãi, không hợp tác, nhưng ngược lại thái độ của các em bé này vô cùng trái ngược luôn. Mỗi em được đeo một mã QR in trên giấy trước ngực, sau đó đứng xếp hàng vô cùng ngay ngắn, trật tự chờ đến lượt mình, chẳng có bé nào quấy khóc.
Một nữ giáo viên tại trường cho biết buổi sáng hôm đó, đang trong giờ lên lớp thì trường học nhận thông báo phải xét nghiệm Cô Vy cho toàn bộ học sinh gấp, thế nên mới có những khoảnh khắc đặc biệt này. Mỗi em học sinh cũng cần có mã QR riêng để hiển thị thông tin cá nhân khi xét nghiệm, vì thế, phụ huynh đã lập tức gửi mã đến, các giáo viên cũng nhanh chóng in ra cho các em đeo trước ngực.
Nhìn những em bé còn nhỏ xíu đã biết xếp hàng ngoan ngoãn, tuân theo chỉ dẫn để buổi thực hiện xét nghiệm diễn ra nhanh chóng và an toàn, các giáo viên đều hết sức cảm động. Các em không chỉ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà còn rất có ý thức giữ trật tự, phối hợp với các cô chung tay đẩy lùi Cô Vy. Khi chứng kiến cảnh này, các giáo viên cũng vừa tự hào, vừa cảm thấy thương cho các em. Lớn lên trong thời buổi dị ch bệnh, các em không được vô tư chạy nhảy vui chơi mọi lúc mọi nơi như trước, lại phải thực hiện những buổi xét nghiệm như thế này. Thế nhưng ai cũng xúc động khi các học sinh của mình rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Những hình ảnh xét nghiệm của trường mẫu giáo này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
- Nhìn các con nhỏ xíu lũn chũn thấy thương quá, nhỏ nhưng mà rất ngoan ngoãn nha
- Xếp hàng ngay ngắn trật tự không khóc la miếng nào luôn, các cô ở trường dạy các con ý thức tốt thật
- Đáng yêu quá, rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mong cho dị ch bệnh mau biến mất để các con lại được vui chơi, học tập như bình thường
Có thể thấy dù đang ở độ tuổi hiếu động, thích nô đùa nhưng các em học sinh ở trường mẫu giáo này vẫn rất ý thức trong việc giữ trật tự và xếp hàng ngay ngắn vì công việc chung. Tất cả có lẽ là nhờ vào sự giáo dục đúng đắn của các bậc phụ huynh cũng như giáo viên tại trường học. Dạy con là chuyện không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần để tâm và lựa chọn phương pháp giáo dục đúng cách thì mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng uốn cây non lúc nào cũng dễ dàng hơn cây đã trưởng thành. Vì thế, nhớ đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục nhân cách cho con ngay từ khi còn nhỏ các mẹ nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1