Nhìn vào tranh em vẽ, ai cũng công nhận em có năng khiếu cùng một tâm hồn nghệ sĩ vượt xa tuổi tác.
Thời đi học em cũng gặp nhiều lắm mọi người, học tiết văn mà mang toán ra giải bài tập. Thầy cô giảng bài thì ngồi bên dưới vẽ lung tung vào sách. Mà thầy cô là cực kỳ khó chịu với kiểu vào lớp làm chuyện riêng.
Nhiều thầy cô nghiêm khắc còn ghi tên rồi cho hẳn điểm 0 vào sổ đầu bài. Tuy nhiên, có trường hợp thầy cô la xong lại thấy hối hận. Sự việc là một học sinh đến lớp chỉ lo vẽ không chịu học, cô giáo bắt gặp đã la mắng em.
Nhưng khi nhìn thấy những bức tranh học sinh vẽ bằng bút bi quá mức sinh động. Đẳng cấp phải ở tầm họa sĩ thì cô lại hối hận, vì cho rằng bản thân đang “vùi dập” một nhân tài.
Cô giáo trách học sinh chỉ lo vẽ không học, ‘em làm việc có ích hơn đi’
Một nam sinh THPT đã khiến dân mạng dậy sóng vì tài vẽ bút bi "siêu phàm" của mình. Chỉ với cây bút bi, tổng thể bức tranh là xanh, xám nhưng lại vô cùng sinh động.
Ảnh: kknews
Không thể tin được đây là tranh do học sinh vẽ. Bất ngờ hơn khi nam sinh này chưa từng bao giờ học qua trường lớp chuyên nghiệp. Chỉ có thể là năng khiếu bẩm sinh.
Theo chia sẻ của em thì từ lớp 3 em đã bắt đầu vẽ các nhân vật hoạt hình mình yêu thích. Khi đi học, các bạn thấy đều trầm trồ nên em càng có động lực vẽ nhiều hơn.
Tuy nhiên, năng khiếu hay thiên tài thì cần phát huy đúng chỗ. Em say mê vẽ cả ngày lẫn đêm, có khi nhốt mình cả mấy ngày liền trong phòng để vẽ. Lên lớp học, em cũng chăm chú vào tranh vẽ mà không nghe giảng.
Cô giáo thấy em ngồi vẽ bất kể thời gian thì hỏi “em vẽ bậy bạ gì trong giờ học đó, em hư quá”. Cô giáo còn bảo em không còn nhỏ nữa, không phải mẫu giáo mà ngồi vẽ nghịch mọi lúc, em nên làm điều gì đó có ích hơn.
Ảnh: kknews
Nhưng khi nhìn thấy các bức tranh do nam sinh vẽ chỉ bằng bút bi, cô giáo thật sự ngỡ ngàng. Cô thấy hối hận vì mình chỉ trích em là trẻ con, vẽ nghịch. Đây là tài năng và tài năng thì cần được khuyến khích chứ không phải vùi dập.
Với học sinh, việc học kiến thức ở lớp vẫn quan trọng nhất
Suýt chút cô giáo đã làm mai một tài năng của học sinh chỉ vì những lời chỉ trích. Nhưng liệu việc dung túng cho em vẽ ngay trong giờ học chính khóa chỉ vì có năng khiếu là thực sự thỏa đáng?
Bản thân là một học sinh THPT, nhiệm vụ chính của em vẫn là hoàn thành chương trình học văn hóa. Giáo viên, phụ huynh nên ủng hộ, khuyến khích và tạo điều kiện để các em được phát huy năng khiếu.
Tuy nhiên, việc học văn hóa phổ thông cũng không thể xem nhẹ. Một người vẽ đẹp nhưng không học hành đàng hoàng, ra đời sẽ nhận lấy thiệt thòi, bị đánh giá không tốt.
Ảnh: kknews
Bên cạnh đó, chính từ việc học văn hóa ở trường, em sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều kiến thức về hội họa. Hoàn thành chương trình THPT, em sẽ có cơ hội học đại học chuyên ngành hội họa, tự em sẽ vẽ nên con đường của mình.
Còn không, em chỉ là một họa sĩ “dạo” chờ cơ may, cơ hội nổi tiếng. Chỉ khi năng khiếu đi đôi với kiến thức, hiểu biết, năng khiếu đó mới được phát huy lên đỉnh cao nhất.
Chốt lại, với các em trong độ tuổi đi học, việc học kiến thức phổ thông ở trường vẫn là quan trọng hàng đầu. Chưa kể việc vẽ trong lớp không lo nghe giảng còn thể hiện sự không tôn trọng giáo viên.
Học sinh đến lớp chỉ vẽ không chịu học, việc bị cô giáo phê bình là đúng. Cô giáo không cần hối hận, chỉ cần chú ý cách nói chuyện khéo léo hơn là được.
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, nguồn tham khảo: Sohu


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1