Không nghĩ đến tính mạng của bản thân để cứu người lúc nguy nan, câu chuyện của nam sinh 16 tuổi quê Nam Định đã khiến nhiều người xúc động và cảm phục.
Câu chuyện xả thân cứu người đuối nước của nam sinh quê Nam Định được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều giờ qua với tôi như một liều "kháng thể" trước những "virus tiêu cực" của xã hội, độc giả ạ! Cụ thể thì sự việc này xảy ra vào chiều 31/7 tại Nam Định. Theo như đoạn clip ghi lại, trên con đường ven sông có hai thiếu niên đang đi xe máy thì nhìn thấy có người chấp chới dưới sông nên chạy vào nhà dân hô hoán. Cùng lúc đó một chàng trai mặc áo đen chạy vội ra, vừa chạy vừa cởi bỏ áo ngoài rồi nhảy ùm xuống sông, bơi ra cứu người vào bờ. Một đoạn clip ở góc nhìn khác còn thấy thời điểm đó, nhiều người đi qua đường nghe rõ âm thanh những người ở bờ sông bên kia kêu cứu. Trên bờ vẫn có nhiều người qua lại nhưng chỉ đứng nhìn chứ không ai dám nhảy xuống vì nước xiết.
Theo như tôi có đọc thêm trên báo, danh tính của "anh hùng" giữa đời thực này là Bùi Hải An, cậu bé chỉ mới 16 tuổi thôi. Em cho biết là khi nghe tiếng người đi đường hô hoán đã lập tức nhảy xuống sông và cứu được một bé gái học lớp 7 đang chới với giữa dòng nước. Được biết thêm nguyên nhân dẫn đến xảy ra vụ việc này là do bé gái đang ngồi ghế đá ven bờ sông chơi cùng với hai bạn thì không may bị trượt chân rơi xuống sông. Lúc ấy chính là giờ nước sông lên cao nhất, nước chảy xiết nên khiến em bị cuốn trôi.
Nạn nhân sau khi tỉnh lại vì quá hoảng nên không dám kể với gia đình. Phải tới chiều khi những người dân ở xóm 10 khu vực nhà của Hải An kể lại rồi lan ra khắp nơi thì người thân trong gia đình bé gái mới biết được và tới nhà nam sinh cảm ơn vào chiều tối 1/8. Cũng nhờ sự việc được lan tỏa rộng rãi thì mới được biết thêm về hoàn cảnh của cậu bé Hải An. Thương lắm mọi người ạ! Vì hoàn cảnh gia đình nên em ấy ở với ông bà ngoại từ bé. Cậu bé được nhận xét là rất ngoan và năng động, từ bé đã rất đam mê với các môn thể thao. Em tự học bơi từ nhỏ, lớn lên lại học võ Taekwondo. Chưa kể còn mới bị tai nạn giao thông gãy xương quai xanh phải bó cố định. Tay mới tháo bột được một tuần còn chưa lành hẳn đã "liều" nhảy xuống sông cứu người rồi.
Lòng dũng cảm phi thường của Hải An trên đây khiến tôi mỗi lần xem lại đoạn clip thì trái tim vẫn luôn thổn thức, độc giả ạ! Tấm lòng nhân ái cùng hành động quyết đoán của em đúng là minh chứng lớn cho việc, lòng tốt vẫn còn rất nhiều trong cuộc sống này. Những anh hùng tuổi trẻ cũng vẫn còn rất nhiều trong xã hội hiện tại.
Tuy nhiên cũng muốn chia sẻ thêm rằng, tôi có đọc được thông tin là vì vội vàng cứu người mà An không kịp khởi động trước nên khi vừa đưa được bé gái lên bờ, giúp bé tỉnh lại thì cũng là lúc Hải An bị chuột rút. Thế nên đây cũng được xem là một thông điệp nhỏ gửi đến mọi người rằng, dũng cảm xả thân cứu người là việc làm tuyệt vời lắm nhưng bạn cũng nên nắm rõ những kĩ năng, kiến thức sơ cứu cơ bản để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cho người gặp nạn nhé!
Tôi còn nhớ cách đây không lâu, ở Nam Định cũng có một "chàng anh hùng" từng dũng cảm nhảy cầu cao 30m cứu nữ sinh đang chới với giữa dòng nước. Dù được mọi người hết lòng ca ngợi nhưng anh lại rất khiếm tốn cho rằng, đó chỉ là hành động bình thường, ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ giúp.

Thật sự thì mỗi ngày lên mạng, tôi và mọi người cũng rất muốn được đọc, xem những tin tức về người tốt việc tốt như thế này! Người bị nạn được cứu giúp và ân nhân cũng không xảy ra tai nạn đáng tiếc là may mắn lắm rồi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1