''Tạo mọi điều kiện cho con học. Bằng mọi giá. Gia tài lớn nhất là các con. Các con thành đạt tôi phấn khởi nhất'', ông Hùng cho biết.
Những ngày qua đã có kết quả thi THPT và rất nhiều cái tên đạt điểm cao được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tỉnh Vĩnh Phúc xếp thứ 2 toàn quốc về điểm thi tốt nghiệp, có 10 thủ khoa các khối. Trong đó, Nguyễn Trung Hải - Thủ khoa Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có hoàn cảnh đặc biệt khi gia đình em khá vất vả.
Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc là nơi gia đình Hải sinh sống. Cha mẹ của Hải đều làm công việc mua ve chai. Mỗi ngày, cha là ông Nguyễn Văn Hùng lái xe tổng lượt đi về Hà Nội - Vĩnh Phúc là 30km và thu nhập cao nhất chỉ khoảng 200 - 300 nghìn đồng. Mẹ của Hải là bà Phạm Thị Thụ nhặt ve chai trên thành phố cuối tuần mới về nhà. Căn nhà cấp 4 xây dựng 40 năm nay là nơi cả gia đình sinh sống. 3 anh em Hải sớm ý thức được hoàn cảnh và sự hy sinh của cha mẹ nên cố gắng học hành và giúp đỡ mọi việc trong gia đình.
Ông Hùng đi mua phế liệu về ghép thành máy tính cho con. Ảnh chụp màn hình, VTV
Ngay sau khi có kết quả thi THPT 2022, hoàn cảnh của Hải nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Cha của Hải rất tự hào về thành tích học tập của con. Cả cuộc đời ông bà cố gắng dãi nắng dầm mưa chưa bao giờ quảng ngại khó nhọc cũng vì tương lai của con. Ông Hùng chia sẻ: “Tạo mọi điều kiện cho con học. Bằng mọi giá. Gia tài lớn nhất là các con. Các con thành đạt tôi phấn khởi nhất”.
Mẹ của Hải rất xúc động trước kết quả con đạt được. Ảnh chụp màn hình, VTV
Cũng có máy tính học như bạn bè, nhưng chiếc máy của Hải lại đặc biệt hơn cả. Không phải là dòng máy hiện đại hay đắt tiền nhất, máy tính Hải dùng trong suốt những ngày cần cù đèn sách được tạo nên từ những mảnh ghép phế liệu cho cha nhặt về. Nhà không có điều kiện sắm sửa nhưng vẫn muốn con được đủ đầy, cha của Hải nghĩ ra cách chắp vá từng mảnh phế liệu từ những chiếc máy cũ ông mua được.
''Bố đi nhặt từng cái linh kiện rồi nhờ bạn bè của bố giúp lắp ráp vào. Em thấy rất xót xa'', Hải chia sẻ.
Hải dùng chiếc máy tính được cha chắp vá. Ảnh chụp màn hình, VTV
Thương cha mẹ vất vả, ý thức về hoàn cảnh gia đình, ba anh em của Hải chuyên tâm học hành và luôn là niềm tự hào của cha mẹ. Các con chính là gia sản lớn nhất, là điều mà vợ chồng ông Hùng vun vén chăm lo. “Chỉ cần nhìn thấy con ngoan bố mẹ hạnh phúc. Ai cũng như vậy. Chỉ mong con học hành nên người”, ông Hùng trải lòng.
Không phụ lòng cha mẹ, 3 anh em nhà Hải được học hành không chỉ tử tế mà còn là những sinh viên của trường đại học danh tiếng. Người anh cả đã tốt nghiệp Trường đại học Dược Hà Nội, chị gái đang theo học năm thứ ba Trường đại học Ngoại thương. Còn Hải từng giành Huy chương Vàng cuộc thi Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2018.
Hải đã trở thành thủ khoa trong cuộc thi năm nay. Ảnh chụp màn hình, VTV
Khi nhận tin con trai là thủ khoa, cha mẹ của Hải rất xúc động vì các con không làm ông bà thất vọng. Bà Thụ có sức khỏe yếu vẫn lên thành phố nhặt ve chai, ông Hùng rong ruổi từng ngõ ngách để thu mua phế liệu. Cả đời tần tảo này ông bà không ngại vì niềm tin, hy vọng ông bà đặt vào 3 đứa con. Nay đến con trai út cũng đạt thành tích xuất sắc, trở thành thủ khoa thật sự là niềm tự hào lớn mà không phải gia đình nào cũng có được.
Tình cảm thiêng liêng của đấng sinh thành dành con cái, dù không nói thành lời nhưng luôn âm thầm mãnh liệt. Đã từng có rất nhiều câu chuyện về việc cha mẹ làm nông, làm thuê cuốc mướn nuôi con thành tài. Ngày con nhận trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học danh giá, cha mẹ thấy như sự đầu tư của mình là hoàn toàn xứng đáng.
Có rất nhiều con đường đi đến thành công, nhưng nếu không học hành, không có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực đang theo đuổi thì thành công mãi là thứ khó có thể đạt được.

