Ông bố 50 tuổi đi hẹn hò, nói những lời ngọt ngào khiến đối phương là chị gái 43 tuổi chưa một lần kết hôn “đổ đứ đừ”. 

Trong tình yêu, chuyện tuổi tác lắm lúc không phải là rào cản, thậm chí có khi còn giúp người trong cuộc càng sống ráo riết, yêu hết mình. Điển hình như câu chuyện dễ thương của anh Minh Đường (50 tuổi, TP.HCM) đang làm tại doanh nghiệp nhà nước và chị Mỹ Dung (43 tuổi, Bình Đình) hiện là nhân viên quản lý tài sản cho một công ty tại TP.HCM. Họ gặp nhau khi tuổi đời không còn quá trẻ nhưng tâm hồn lại phơi phới, đáng yêu đến mức khiến “ông mai bà mối” Quyền Linh - Ngọc Lan lịm tim. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Trong khi “đàng trai” từng có cuộc hôn nhân 20 năm, vợ mất cách đây 2 năm và con trai đang là sinh viên năm cuối, “nhà gái” chỉ từng qua một mối tình nhưng đã dừng lại sau 1 năm do không hợp tuổi. “Lúc trước đi một mình thấy thoải mái nhưng đi lâu quá một mình lại buồn, muốn có người đồng hành. Giờ 43 tuổi rồi nên chắc đợi hưởng xái”, chị Mỹ Dung chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về hình mẫu bạn gái lý tưởng, anh Đường cho rằng chẳng cần có tiêu chí gì hết. “Cảm nhận đầu tiên anh thấy em rất chững chạc, có nụ cười cuốn hút. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi là: Em có ngại khi anh lớn tuổi hơn không? Có ngại khi anh đã lập gia đình và có con trai? Theo em quan niệm tình yêu sau hôn nhân sẽ có màu gì?”.

Trước câu hỏi của “đàng trai”, chị Dung đáp: “Em không có quan niệm màu gì, em nghĩ rằng trong cuộc sống không phải tất cả mọi thứ đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh, nếu tiếp tục được thì tiếp tục, còn không thì… nghỉ chơi”. 

Với câu hồi đáp của chị Dung, người đàn ông một đời vợ hoàn toàn bị thuyết phục. Sau đó, cặp đôi đã gặp mặt trực tiếp và có màn trao đổi vô cùng tình cảm, ngọt ngào. 

“Trong các con - con trai, con gái, con vợ - anh thích con nào nhất?”, chị Dung hỏi.

“Riêng anh, con trai, con gái, anh đều thích nhưng khi nói tới vợ anh không xài từ “con vợ” vì đó là người yêu của mình và người đồng hành với mình chứ không phải là “con””, anh Đường cho biết.

 “Vậy anh thích cái nào nhất?”, chị nói tiếp.

“Luôn luôn anh thích cái người đồng hành với mình”, anh chia sẻ.   

“Món người ta gọi là ăn mắng, anh có thích không? Giả sử anh bị vợ mắng anh có vui không?”, chị Dung hài hước.

“Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi”, ông bố một con đáp.

Qua cách đối đáp của anh Đường, cũng ít nhiều thấy được một người đàn ông vừa trưởng thành, vừa ngọt ngào và ý thức được việc tôn trọng, yêu thương vợ ngay cả cách xưng hô. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về tương lai, người đàn ông 50 tuổi hy vọng sẽ có 1-2 năm hẹn hò và sẽ tiến tới hôn nhân khi con của anh tốt nghiệp đại học. Nghe vậy, chị Dung có chút chần chừ vì lo ngại thanh xuân sẽ trôi qua nếu phải đợi chờ. Để thuyết phục “đàng gái”, anh Đường trấn an: "Mình không thể nào nói mình hết tuổi thanh xuân. Có thể tuổi thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình hợp nhau và tiến tới, gặp nhau nhiều hơn. Đó chính là tuổi thanh xuân của em bắt đầu”. 

Trước những câu nói ngọt ngào và đầy tình cảm của anh Đường, chị Dung quyết định “chốt đơn” và bắt đầu tìm hiểu, nếu phù hợp sẽ tính chuyện hôn nhân. Quả thật, một khi đã phải lòng nhau thì chuyện tuổi tác cũng không là điều đáng lo ngại. 

hình ảnh

Câu chuyện hẹn hò đáng yêu của 2 người hanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm, đặc biệt là những bạn trẻ. Trước màn “thả thính” quá chuyên nghiệp và đáng yêu của anh Đường, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ: 

“Thính chất quá chú ơi”

“Ai nói đàn ông trưởng thành không đáng yêu”

“Hy vọng hai anh chị sẽ đến được với nhau, nghe dễ thương quá”

“Bắt đúng tần số thì thanh xuân mới bắt đầu”

“Cứ phải đợi thời gian. Đợi thực sự về với nhau rồi như thế nào mới rõ. Tất cả bây giờ cũng chỉ là lời nói”.