Từng là mẹ bỉm nên em hiểu cảm giác của chị em phụ nữ trong thời gian này, vừa phải loay hoay lo cho con nhỏ, vừa phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Nhà nào kinh tế khá giả thì bớt lo, nhà nào khó khăn phải chật vật kiếm tiền, thậm chí có trường hợp dù không áp lực về tài chính là mấy, nhưng vì lo sợ chồng xem mình là kẻ ăn bám, nên vội đi tìm việc với tính chất có thể vừa làm vừa chăm con.

Nắm được tâm lý đó của nhiều mẹ bỉm, nên bọn xấu mới ra tay giở trò. Đây này để em kể cho các mẹ nghe câu chuyện em mới đọc được trên trang VnExpress, vốn quen vói nhau qua mạng xã hội vào năm 2018 trong quá trình đăng tin tuyển dụng tại các hội nhóm, cảm thấy nhiều phụ nữ đang nuôi con nhỏ kinh tế thiếu thốn, lại có nhu cầu làm việc tại nhà, nên Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu (cùng 29 tuổi, ở Thái Bình) mở nhiều công ty, chuyên buôn bán các loại mỹ phẩm và lên kế hoạch gạt tiền của các mẹ bỉm sữa bằng chiêu tuyển cộng tác viên.

hình ảnh


Ảnh: Nhật và Hiếu tại cơ quan điều tra. Nguồn: Báo Tuổi trẻ.

Tháng 10/2018, Nhật và Hiếu lập nhiều Fanpage đứng tên các công ty mình đã mở và để thông tin mình làm giám đốc rồi bán các loại mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa, sữa tắm… đồng thời chạy quảng cáo để tăng lượt tiếp cận.

Với vỏ bọc mình là doanh nhân thành đạt, 2 đối tượng này đã tuyển 100 nhân viên và phân ra nhiều cấp quản lý ở các chi nhánh khác nhau trải dài từ Hà Nội đến TP.HCM. Đối với cấp quản lý, ngoài lương tầm 10 – 15 triệu đồng/tháng, còn có thêm tiền hoa hồng từ 13 – 30% tùy theo số lượng hàng bán ra. Sau đó, theo sự chỉ đạo của các đối tượng này, các quản lý đăng tin tuyển dụng cộng tác viên online, ưu tiên mẹ bỉm sữa, hứa hẹn lương cứng hơn 10 triệu đồng/tháng.

Qua mô tả công việc, em thấy khá là dễ đó các mẹ, chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh về các mặt hàng mỹ phẩm này, rồi khách có nhu cầu thì sẽ nhập hàng từ công ty về bán. Dù không có khách mua vẫn được nhận 50.000 đồng/ngày, còn có khách mua sẽ được nhận 100.000 đồng/ngày và tiền hoa hồng khoảng 10 – 20% tùy theo sản phẩm. Đa số các mỹ phẩm do các công ty mà Nhật và Hiếu lập ra để bán đều là hàng giả, hàng kém chất lượng, nhưng giá trị rất cao từ 500.000 đồng đến 8 triệu đồng/sản phẩm, gấp 40 – 50 lần chi phí thực.

Đọc mô tả công việc xong, ai mà không ham cho được, nhưng em nói cho các mẹ nghe nè, ở đời cái gì dễ quá cũng phải cẩn thận, coi chừng bị gạt đó nha.

Đúng như em suy nghĩ, khi có mẹ bỉm gia nhập làm cộng tác viên, 2 tên này sẽ dùng sim rác và lập tài khoản mạng xã hội ảo để liên lạc bảo là cần mua số lượng lớn để tặng cho đối tác hoặc nhập về bán kiếm lời. Tất nhiên, mới bán mà nghe vậy ai mà không thích thú. Theo nguyên tắc của công ty, khi cộng tác viên nhận đơn xong sẽ liên lạc với công ty và chi tiền triệu đến chục triệu ra để nhập hàng về giao cho khách. Vì muốn các nạn nhân này tin tưởng nên bọn chúng đã in ra tấm phiếu gọi là bảo đảm, nếu có trục trặc gì từ phía khách hàng, cứ đưa tấm phiếu này sẽ được trả lại tiền.

Theo lộ trình, hàng vẫn được giao đến ‘khách đặt mua’, phía đơn vị chuyển phát nhanh báo là đã giao rồi, ngay lập tức bên mua cắt đứt tài khoản liên lạc cùng mạng xã hội. Do vậy, nạn nhân không thể lấy lại được hàng đã giao, cũng chẳng thể lấy tiền từ khách vì tất cả các thông tin trên đều không có thật. Cứ như thế, bọn này gạt tiền của hàng chục nghìn mẹ bỉm sữa khắp nơi.

Kéo dài gần 3 năm trời, năm 2021, cơ quan chức năng nhận nhiều đơn tố cáo của các nạn nhân, manh mối dần hé lộ, Công an Hà Tĩnh quan sát phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ thường tụ tập trên địa bàn ăn chơi và có biểu hiện bất minh về kinh tế, lúc đó xác định rằng họ đang tổ chức màn gạt người trực tuyến với quy mô lớn.

Lần theo manh mối, cơ quan Công an mới xác định nhóm thanh niên này là quản lý cấp 1 dưới trướng của 2 tên Nhật và Hiếu. Thủ đoạn mua mỹ phẩm giá rẻ về rồi tuyển cộng tác viên gạt nhập hàng với giá cao hơn thực tế nhiều lần rồi 'bom' hàng.

Đối với cơ quan chức năng mà nói, nhiêu đó chưa đủ chứng minh bản chất gạt người của bọn này để kết tội vì đơn giản chỉ là giao dịch mua bán. Hơn nữa, 2 đối tượng này rất ít khi liên lạc với nhân viên dưới trướng của mình mà ủy quyền cho các trợ lý thân tín làm việc. Khi nào thấy bị động, chúng sẽ xóa sạch dấu vết khiến cơ quan chức năng càng gặp khó khăn trong việc tìm ra chứng cứ buộc tội. Chưa hết, có nhiều trường hợp bị gạt nhưng vì xấu hổ, sợ gia đình biết chuyện không còn mặt mũi nào nhìn nhau nên từ chối hợp tác.

Đến giữa tháng 4/2021, Công an Hà Tĩnh đã bắt gần 40 người tham gia trong đường dây này, thu về 3,6 tỷ đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Trong khi đó, Nhật và Hiếu vẫn đang lái xe chạy trên đường, cảnh sát phải thiết lập vòng vây và yêu cầu tới cơ quan Công an hợp tác điều tra.

hình ảnh

Tại đây, Nhật và Hiếu một mực khẳng định rằng mình nhập hàng về bán cho cộng tác viên, tất cả chỉ là giao dịch mua bán bình thường, nhưng chỉ sau vào ngày, bằng công tác nghiệp vụ của cơ quan Công an, cả 2 đã phải nhận tội.

Qua kết quả điều tra từ năm 2018 đến lúc bị xóa sổ, Nhật và Hiếu cùng đồng bọn đã gạt hàng chục nghìn người tại 45 tỉnh, thành trên cả nước, ước tính số lợi bất hợp pháp thu được là hàng trăm tỷ đồng. Mới tính riêng 6 tháng cuối năm 2020 thôi mà đã có 3.000 nạn nhân bị gạt. Cơ quan Công an cho biết, theo thống kê trung bình mỗi nạn nhân bị gạt khoảng 7 – 8 triệu đồng, có nạn nhân vì muốn gỡ gạc nên mất nhiều tiền hơn, lên đến vài chục triệu đồng.

Được biết, từ tháng 7/2021 đến nay, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng, hàng chục ‘chân rết’ của đường dây này đã sa lưới. Nhật và Hiếu cùng đồng bọn đã bị khởi tố, bắt giam và cấm đi khỏi nơi trú theo quy định của pháp luật về hình sự. Theo em tìm hiểu, vì hành vi phạm tội này đã chiếm đoạt số tiền khá lớn lại có tổ chức và tính chất chuyên nghiệp, để qua mặt các cơ quan chức năng, nên nhiều khả năng, Nhật và Hiếu với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây này sẽ phải chịu án phạt cao nhất là chung thân.

Bên cạnh đó, các đối tượng này có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Không chỉ vậy, nạn nhân có thể yêu cầu các đối tượng trả lại tiền và phần đền bù nếu có thiệt hại, tuy nhiên cần tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tố tụng, đảm bảo đủ chứng cứ xác đáng cho yêu cầu đền bù của mình.

hình ảnhẢnh trái: Lê Huy Nhật (áo đen) bên lô mỹ phẩm giả nhập về để gạt cộng tác viên, tháng 4/2021. Ảnh phải: Một số "chân rết" trong đường dây tại cơ quan điều tra. Nguồn: Công an cung cấp.

Điểm chung lớn nhất của các nạn nhân này là nhẹ dạ cả tin, ham lợi nhuận và tin vào lời hứa hão huyền "việc nhẹ lương cao" nên sập bẫy.

Trên đời này cái gì dễ ăn không tới lượt mình, mọi thứ dễ dàng thì cũng phải nên xem lại, coi chừng mình bị gạt lúc nào không hay đó mẹ ơi. Thời buổi này, sau đại dịch, kinh tế trở nên khó khăn, việc kiếm tiền lại càng khó hơn nữa, do đó, em mong là sau câu chuyện này, các mẹ cần đọc để rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.

Muốn tìm việc để cùng chồng gánh vác trách nhiệm tài chính, thì hãy sáng suốt lựa chọn chỗ uy tín. Không đánh đồng tất cả nhưng hầu như các chiêu gạt người đều nấp sau các thông tin tuyển dụng ‘việc nhẹ lương cao’, nên các mẹ cần đề cao cảnh giác, tránh bị gạt mất tiền nha, lại còn gặp nhiều rắc rối, phiền phức khác nữa.