Giáng sinh luôn mang đến những niềm vui bất ngờ, dẫu chúng ta đã trải qua hai năm đón chào mùa lễ hội một cách lặng lẽ.
Có lẽ không có năm nào như năm nay, khi chúng ta không thể đổ xô ra đường và tụ tập để cùng nhau đón chào năm mới, đón chào mùa lễ hội. Dẫu trải qua một năm chật vật chiến đấu với côVy thì khi năm cũ dần khép lại, vẫn còn có những niềm hi vọng để chúng ta nhìn về phía trước. Cậu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ hai lần nói lời tạm biệt con sinh non là một trong những câu chuyện về phép màu giáng sinh năm nay.
“Khi con trai chúng tôi sinh non 13 tuần, chúng tôi đã nói lời tạm biệt hai lần - nhưng cậu bé dũng cảm của chúng tôi là món quà Giáng sinh sớm tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng nhận được trong cuộc đời mình”
Bé trai Elliot chào đời nặng vỏn vẹn 389g
Em đọc trên The Sun thì đây là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất dành cho các bậc cha mẹ ở Anh mùa lễ hội năm nay. Giống như bất kỳ cặp cha mẹ nào, cặp đôi Katie Norbury và Adam Smith rất hào hứng khi biết rằng con trai họ sẽ chào đời vào ngày 19/2/2022. Mặc dù em bé chưa chào đời nhưng họ đã mua sắm vài thứ, bao gồm cả một cuốn sách Noel để bố Adam có thể đọc cho con trong bụng mẹ nghe vào đêm giáng sinh. Câu chuyện kể về một em bé được ông già Noel đến thăm và tặng quà, miễn là con ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ đủ tháng đủ ngày.
Bất ngờ thay, em bé đã không thể chờ đến mùa xuân năm 2022 để gặp bố mẹ. Gần 4 tháng trước ngày dự sinh, kết quả quét thai cho thấy nhau thai của Katie có vấn đề, bé trai Elliot được sinh mổ khẩn cấp vào ngày 22 tháng 11. Em bé nặng vỏn vẹn 389g, chưa bằng một hộp đậu. Trong những giờ đầu tiên sau khi chào đời sớm, cặp vợ chồng đau khổ được thông báo rằng con trai họ sẽ khó qua khỏi. Họ đã nói lời tạm biệt với Elliot, vốn được đưa thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt sau khi chào đời. Cậu bé buộc phải chào đời sớm vì biến chứng trong thai kỳ, không ai có lỗi trong việc này và Katie chỉ mong con sẽ ra đi thanh thản.
Thật bất ngờ, qua 24 giờ đầu tiên, đứa trẻ vẫn sống dù phụ thuộc vào máy thở. Niềm vui này kéo dài đến một tuần sau đó, khi cặp vợ chồng lần thứ hai nói lời tạm biệt con sinh non và sẵn sàng đương đầu với mọi mất mát, một lần nữa.
Cặp vợ chồng trẻ đã hai lần nói lời tạm biệt con một tháng trước Giáng sinh
Ông bố Adam, 23 tuổi, cho biết: “Khi Elliot được một tuần tuổi và vẫn đang được giữ trong phòng chăm sóc đặc biệt thì bỗng dưng mọi chỉ số sinh tồn của bé dần yếu đi. Bác sĩ cho biết con trai chúng tôi bị nhiễm trùng và chỉ còn sống được thêm hai giờ nữa. Chúng tôi gọi điện cho bố mẹ hai bên và họ cũng vội vã đến để chào tạm biệt.”
Do các quy tắc phòng dịc.h, sau khi Elliot chào đời sớm, chỉ có bố mẹ cậu tức trực trong bệnh viện. Ông bà ngoại, ông bà nội và họ hàng hai bên dù muốn cũng không thể vào thăm cháu. Trong lần thứ hai cận kề cõi tối, Elliot được bệnh viện đặc cách cho ông bà vào thăm. Bố mẹ cậu dẫu tuyệt vọng nhưng không ngừng cầu nguyện. Thời điểm đó là đúng một tháng trước giáng sinh. Họ đã nghĩ đến những ngày lễ buồn bã, thay vì được đọc truyện kể về ông già Noel cho con nghe thì ngồi gặm nhấm nỗi buồn mất con. Dẫu sau họ cũng muốn con không phải chịu thêm bất kỳ đớn đau nào.
Bất ngờ thay, sau 2 giờ hấp hối, đứa trẻ vẫn sống, và các chỉ số bắt đầu khả quan hơn.
"Đó là một tình huống khó khăn, nhưng thật kỳ diệu được biết rằng anh bạn nhỏ của chúng tôi là một chiến binh quả cảm. Elliot đã chiến đấu không ngừng để được sống. Chúng tôi thậm chí còn chưa được ôm con vào lòng, nhưng ngày lễ giáng sinh đang đến và thật hạnh phúc khi biết rằng cả gia đình vẫn còn có nhau”, người mẹ trẻ Katie nghẹn ngào.
Mọi kế hoạch dường như bị đảo lộn. Chỉ mới cách đây hơn một tháng, họ nghĩ rằng đêm giáng sinh sẽ ở nhà và cùng nhau nấu một bữa ấm cúng. Trước khi đi ngủ, bố Adam sẽ đọc cho em bé trong bụng mẹ nghe một câu chuyện kể giáng sinh. Và giờ đây, hiện thực là cả nhà cùng đón giáng sinh trong bệnh viện, sau khi bố mẹ Elliot hai lần nói lời tạm biệt con trai sinh non và tưởng chừng như đã mất con.
“Đây hoàn toàn không phải là cách chúng tôi dự định sẽ trải qua Giáng sinh đầu tiên như một gia đình, nhưng chúng tôi phải cố gắng vì con, cũng như thằng bé đã cố gắng chống chọi để được sống, vì chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn các bác sĩ, y tá và nhân viên chăm sóc sức khỏe đã giúp chúng tôi vượt qua điều này.Thật có ý nghĩa khi biết rằng mọi người đang nghĩ đến những gia đình như chúng tôi vào dịp Giáng sinh. Cầu mong tất cả đều bình an và phép màu Giáng sinh sẽ luôn hiện hữu trong thế giới của chúng ta”, bố mẹ Elliot cho biết.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1