Ban đầu chỉ có ý tốt muốn giúp đỡ học sinh của mình, nhưng cô giáo không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế.

Nhiều người nói làm giáo viên rất sung s ướng, được người người nhà nhà kính trọng, làm việc thì được nghỉ thứ 7, chủ nhật, có cả kì nghỉ hè, nghỉ Tết cũng dài hơn các ngành nghề khác. Mới nghe thì cũng đúng, nhưng thực sự làm giáo viên có những nỗi khổ riêng đó các mẹ. Cứ thử nghĩ mình ở nhà trông có 1 – 2 đứa con mà đôi lúc nhà cửa con rối tinh rối mù lên, một mình các cô trông cả mấy chục cháu không mệt mỏi mới là lạ. Mà nếu gặp phụ huynh văn minh, hiểu chuyện thì còn đỡ. Chứ đụng phải mấy người luôn coi con mình bằng trời hoặc có những lối suy nghĩ còn cổ hủ, lạc hậu thì thôi rồi dễ gặp chuyện lắm luôn. Điển hình như câu chuyện của nữ giáo viên dưới đây, thấy học trò bị keo dính lên tóc nên mới cắt phần tóc đó đi, cứ tưởng chuyện nhỏ ai dè bị phụ huynh đòi bồi thường số tiền khủng luôn ạ.

Cô giáo trong câu chuyện trên tên là Tiểu Mỹ, đang là giáo viên tại một trường Tiểu học. Hôm đó ở trên lớp, học trò của cô là một bé gái 10 tuổi đã đem theo một lọ keo tạo bọt, sau đó chẳng biết đùa nghịch thế nào làm cho keo dính vào một chùm tóc. Đây là loại keo bám rất chặt nên chùm tóc nhanh chóng bị keo dính cứng ngắc, thấy khuôn mặt mếu máo cầu cứu của đứa trẻ, cô giáo Tiểu Mỹ đã nhanh chóng đến hỗ trợ học sinh của mình.

hình ảnh

Vì keo dính rất chặt nên không có cách nào gỡ ra được nên cuối cùng, cô giáo đã quyết định cắt đi phần tóc này, dù sao cũng chỉ là một phần tóc nhỏ chứ không phải cả đầu nên cô nghĩ mọi chuyện cũng không nghiêm trọng lắm. Lúc cắt tóc, cô giáo Tiểu Mỹ cũng đã gọi điện về nhà và được bà nội của học trò đồng ý. Trong quá trình cắt tóc, bé gái 10 tuổi cũng không có phản ứng gì. Thế nhưng rắc rối bắt đầu khi cô bé trở về nhà và người bố biết chuyện con được cô giáo cắt tóc tại lớp.

hình ảnh

hình ảnh

Thấy con bị mất một nhúm tóc, ông bố vô cùng tức giận vì ở quê có quan niệm rằng việc cắt tóc cho đứa trẻ mà không tổ chức tiệc ngay sau đó sẽ làm cho công việc kinh doanh của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Ông bố của bé gái 10 tuổi này cũng đã đến trường của con, yêu cầu cô giáo phải xin lỗi, hoàn trả lại tiền học phí gia đình đã đóng đồng thời bồi thường số tiền đến tận 20.000 NDT (khoảng 71 triệu đồng). Nếu không thực hiện được những yêu cầu như trên thì buộc cô giáo và nhà trường phải làm thế nào để trả lại mái tóc như cũ cho con gái mình.

hình ảnh

Câu chuyện được đăng tải đã nhận được rất nhiều ý kiến từ cư dân mạng. Ai cũng cho rằng ông bố này có suy nghĩ rất cổ hủ và điều này có thể ảnh hưởng tới quá trình phát triển của đứa trẻ về sau. Không hiểu sao đến giờ vẫn có người tin chuyện cắt tóc sẽ khiến gia đình làm ăn thất bát. Hơn nữa, Loại keo bọt dính rất chặt này dù làm cách nào cũng sẽ không thể tẩy chúng ra khỏi tóc được, đứa trẻ khó chịu như thế, cuối cùng cũng sẽ phải cắt bỏ mà thôi. Chỉ cắt một nhúm tóc cũng chẳng phải vấn đề to tát gì thế mà ông bố lại làm lớn mọi chuyện, thật sự rất tội cho cô giáo vì ban đầu chỉ muốn giúp đỡ học trò, cô cũng đã cẩn thận gọi về thông báo cho gia đình rồi.

Thực sự là quan điểm, lối sống của bố mẹ ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách cũng như sự phát triển của trẻ nhỏ. Đó là lý do bố mẹ nên là những người có cách sống văn minh, khoa học để con có thể noi theo và trở thành một người có ích trong tương lai. Đừng để cách cư xử của mình vô tình tạo nên những khiếm khuyết trong tính cách về sau của con trẻ, đến lúc hối hận sẽ không còn kịp nữa đâu các bố mẹ ơi.

Nguồn: Sohu