Mạnh dạn đưa ra quan điểm trái ngược với số đông, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc thẳng thắn bênh vực mẹ chồng trong câu chuyện nấu một bữa cơm cữ đạm bạc cho con dâu hậu sinh.
Nhiều giờ qua, cư dân mạng đang không ngừng chia sẻ và tranh luận dữ dội quan điểm của chị Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc xoay quanh chuyện mâm cơm cữ của mẹ chồng chuẩn bị cho dâu. Cụ thể thì sự việc này bắt nguồn từ bài đăng của một cô gái than thở về mâm cơm cữ toàn món đạm bạc do mẹ chồng nấu cho mình. Bài viết với nội dung: "Mâm cơm ở cữ của em đây ạ. Mặc dù gia đình chồng kinh tế thuộc dạng khá giả của xóm, ấy vậy mà mẹ chồng nấu cơm cho con dâu thế này đây. Không biết là do em quen ăn uống cẩn thận rồi thấy không ưng bụng? Nhưng nói thật em nuốt không nổi các chị ạ, cố gắng lắm mới được mỗi 3 muỗng cơm".
Bài viết này thực chất trước đó đã gây chú ý mạnh với cư dân mạng cùng hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên thì bênh vực mẹ chồng cho rằng một bữa cơm cữ như thế là bình thường và chẳng có gì để phàn nàn. "Cơm ở cữ đơn giản lắm em ơi, tốt nhất với bà đẻ là canh rau ngót thịt nạc với thịt rang nghệ. Hình như mẹ chồng em nấu cẩn thận đúng món rồi, hay là em muốn ăn sơn hào hải vị để rồi xổ dáng bụng rạn không lành lại được?" - một bình luận tôi đọc được trên mạng. Tuy nhiên số khác lại bày tỏ sự xót xa cho nàng dâu khi chỉ được ăn uống đạm bạc, và cho rằng bữa cơm như thế sẽ không đủ chất cho cả mẹ và đứa con mới chào đời.
Đặc biệt, câu chuyện càng lên tới đỉnh điểm khi cách đây ít giờ, chị Hồng Nhung - bà xã nghệ sĩ Xuân Bắc thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân rằng chị không thích những người hay trách cứ mẹ chồng, nghĩ rằng bản thân sinh con cho nhà người ta là họ phải phục vụ mình. Chị còn kể rằng chị có người bạn suốt ngày chia sẻ mâm cơm bà đẻ phải thế này thế kia, ngụ ý mẹ chồng không chăm sóc. Theo chị thì "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", ăn nhiều tăng cân mỗi khi chụp ảnh lại mắc công chỉnh sửa. Bên dưới phần bình luận, bà xã Xuân Bắc cũng nhiệt tình phản hồi những ý kiến ủng hộ mình.
Quan điểm đi ngược lại số đông này của chị Nhung sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Thậm chí theo tôi thấy thì độ "hot" của nó có thể nói đã vượt mặt được bài đăng gốc rồi. Lướt một vòng bình luận thì thấy, đa phần các tài khoản đều cảm thấy không đồng tình trước quan điểm này của bà xã Xuân Bắc. Bên cạnh đó vẫn có những bình luận bày tỏ sự ủng hộ với chị Nhung, cho rằng các nàng dâu đừng nên quá phụ thuộc vào gia đình chồng.
Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:
- Quan điểm của chị không sai nhưng cách nói của chị thì tôi thấy chưa ổn.
- Cứ ở trong cảnh người ta đi rồi hiểu nha chị gì ơi. Cả ngày chỉ trông mỗi bữa cơm để có sức khoẻ chăm con, cho con bú. Chỉ cần bữa ăn đàng hoàng một chút chứ chẳng cần sơn hào hải vị gì đâu.
- Riêng vụ này mình đồng quan điểm với vợ Xuân Bắc nha! Đẻ trước hết cho bản thân, con của mình chứ chả phải đẻ cho ai hết. Chỉ là cách diễn đạt của chị này hơi "chói".
- Thật ra chẳng ai muốn trông chờ, phụ thuộc nhà chồng quá. Nhưng có những trường hợp bất khả kháng thì đành phải vậy. Ăn của người ta cũng đâu vui vẻ hào hứng gì, ngại lắm đấy. Thế nên nhà chồng cũng cần tế nhị và rộng lòng một chút. Đối đãi tốt với dâu với cháu lúc cần thiết như thế này thì sau dâu với cháu nó biết ơn lắm. Cuộc đời ngắn, khó dễ với nhau từng miếng ăn làm gì.
Biết rằng mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau về bữa cơm mẹ chồng chuẩn bị cho dâu. Nhưng chia sẻ của bà xã Xuân Bắc vẫn khiến nhiều người cảm thấy "không hài lòng". Tôi nghĩ lý do là bởi nó ảnh hưởng từ những phát ngôn trước đó của chị. Đồng thời cách diễn đạt của chị chưa thực sự tinh tế. Chính vì vậy mà ở quan điểm lần này, tuy không sai nhưng vẫn bị phản ứng.
Ở đây tôi xin không bàn sâu về những quan điểm trái chiều thời gian trước của chị ấy, chỉ tập trung về chuyện mâm cơm cữ thôi. Nói thật thì chuyện này không có đúng hoặc sai. Chị Nhung nói cũng có phần hợp lý, chỉ là do với cá tính mạnh của mình nên câu từ của chị hơi khó đi vào lòng người mà thôi. Đối với tôi thì cuộc sống của mình mình phải có trách nhiệm hơn bất kì ai. Tôi cũng sinh hai bé rồi và trong thời gian ở cữ sẽ chủ động mua hoặc nhờ người nhà mua nên ăn gì, uống gì là do mình. Bố mẹ chồng cũng lớn tuổi cả rồi nên nấu ăn sẽ không theo khẩu vị hoặc có suy nghĩ kiêng khem.
Chưa kể nhiều nhà có tài chính hạn hẹp thì cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Muốn ăn ngon thì có kế hoạch rõ ràng, chuẩn bị tài chính trước khi có con, để sinh xong có tiền gửi thêm cho ông bà mua đồ ăn giúp mình. Nếu không ưng thì có thể tự chuẩn bị hoặc chồng sẽ là người lo chứ không nên mang chuyện nhà lên mạng. Mỗi người mỗi hoàn cảnh sống, chúng ta là những người hiểu rõ hoàn cảnh của mình nhất nên đừng đánh đồng với bất kì ai cả.
Còn với các thành viên tại cộng đồng Phốt 24/7, các bạn nghĩ sao về chuyện mâm cơm cữ nói chung và quan điểm của vợ Xuân Bắc nói riêng? Cùng thảo luận bên dưới nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1