Những câu chuyện sinh nở kỳ lạ vẫn luôn có một sức hút vô cùng đặc biệt với mọi người.
Hồi trước khi mang thai, em từng nằng nặc đòi sinh thường vì vốn tính nhát thít, rất sợ ba cái dao kéo. Trộm vía suốt thay kỳ thì yên ổn, mỗi lần đi khám bác sĩ còn liên tục khen mẹ khỏe con khỏe nên em cứ đinh ninh sẽ đủ sức sinh thường. Thế mà đùng một cái, gần tuần cuối rồi đi khám bác sĩ lại bảo có lẽ phải sinh mổ thôi vì đầu em bé khá to. Em nghe mà như sét đánh ngang tai vậy á ta nói khóc quá trời là khóc. Sợ sợ vậy nhưng nhờ có chồng rồi người nhà động viên mọi thứ cũng qua đi, nhưng giờ nghĩ lại vẫn sợ nha các mẹ haha. Hôm bữa em còn đọc thấy tin một mẹ bầu 9 tháng vì quá sợ mổ nên đã… bỏ trốn khỏi bệnh viện luôn á cả nhà.
Đây là trường hợp của bà Zahra Aboutalib tại Morocco. Năm 1955 lúc 26 tuổi, bà mang thai con đầu lòng và mọi chuyện suôn sẻ cho đến ngày sinh. Sau khi đến bệnh viện, bà trải qua cơn đau chuyển dạ vật vã. Tận 48h tiếng từ khi có dấu sinh, bà vẫn không thể đón con chào đời. Chính vì thế, các bác sĩ đã quyết định mổ. Tuy nhiên, do vừa nghe tin một mẹ bầu khác chẳng may không qua khỏi trên bàn mổ, bà Zahra vô cùng sợ hãi nên đã… bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Thời gian qua đi, khi được 75 tuổi, bà bỗng phát hiện nhiều cơn đau bụng bất thường. Bà có một con trai nuôi và anh đã đưa mẹ đến gặp Giáo sư Taibi Quazzani. Nhìn vùng bụng của người phụ nữ 75 tuổi bị phình to, ông tiến hành siêu âm do nghi ngờ có khối u bất thường. Tuy nhiên kết quả còn đáng kinh ngạc hơn, trong bụng bà Zahra chính là bào thai nằm nào chưa có cơ hội chào đời. Bào thai tồn tạo trong bụng người mẹ suốt 46 năm, còn được gọi là hiện tượng thai đá, thai vôi hóa.
Bào thai vôi hóa được đưa ra ngoài sau 46 năm ở trong bụng mẹ. Ảnh: Dailymail
Trong suốt khoảng thời gian này, bào thai bám vào các cơ quan nội tạng, dần lớn lên và làm vỡ ống dẫn trứng. Bà Zahra nhanh chóng được chỉ định phẫu thuật, sau 4 tiếng, các bác sĩ đã đưa “em bé” ra ngoài thành công sau 46 năm trời. Bào thai đã vôi hóa với hình dáng là một khối đá rắn đặc, nặng 3,2kg và dài 42cm.
Cũng từng có những trường hợp mang thai đá nổi tiếng khác như trường hợp của bà Estela Meléndez chung sống với thai nhi hóa đá trong cơ thể suốt hơn 60 năm. Cụ bà 91 tuổi trong một lần bất cẩn bị ngã, được đưa đến bệnh viện thăm khám và các bác sĩ bất ngờ phát hiện trong ổ bụng của bà có một bào thai vôi hóa.
Cụ bà 91 tuổi mang thai đá hơn 6 thập kỷ. Ảnh: Dailymail
Bà Meléndez cho biết trước đây cũng có đôi lúc bị đau bụng bất thường, nhưng các cơn đau cũng qua nhanh nên bà không để ý tới. Sau khi xem xét về việc có nên phẫu thuật cho bà hay không, các bác sĩ cho biết họ quyết định để như cũ vì so với việc tiếp tục mang thai đá, những rủi ro khi phẫu thuật cho một bệnh nhân 91 tuổi còn thậm chí còn nhiều hơn.
Em đọc thì thấy hiện tượng thai hóa đá này thường xuất hiện khi thai nhi bị lưu trong cơ thể người mẹ quá lâu bị vôi hóa. Thai vôi hóa thường gặp ở những người mẹ bị lưu thai nhưng không hề biết mình mang thai hoặc đình chỉ thai kỳ bị lỗi nhưng cũng không phát hiện ra.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Mombaby
Thật trên đời này có nhiều chuyện lạ nghe khó tin nhưng muốn không tin cũng không được các mẹ ạ. Mang thai, sinh nở là hành trình hạnh phúc nhưng cũng đầy gian nan của mỗi người phụ nữ, hy vọng mọi mẹ bầu đều sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

