Em ghét nhất chồng ở cái tính cứ hễ cãi nhau với vợ là hùng hổ lên xe phóng đi, bất chấp ngày hay đêm. Nhiều lúc em ức chế chỉ muốn ly hôn ngay cho rồi.
Chồng em về cơ bản cũng không phải là quá tệ. Anh ấy kiếm ra tiền, không bài bạc gái gú nhưng nóng tính, bảo thủ kinh khủng. Từ ngày yêu tới khi cưới, gắn bó với nhau tính tới nay cũng gần 6 năm nhưng em chưa bao giờ thấy chồng biết cúi đầu nhận sai với vợ mặc dù đầy lần anh ấy biết rõ mười mươi là sai rồi.
Nếu vợ mà làm gì sai thì anh ấy gào ầm, quát tháo nói không ra gì. Ngược lại lão ấy sai thì cãi bay cãi biến rồi vùng vằng dắt xe đi. 10 lần cãi nhau lão bỏ ra ngoài cả 10 lần như thế để chặn họng vợ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hôm qua cũng thế, công ty của lão ấy cho nhân viên nghỉ dịch, em làm ngân hàng vẫn phải tới phòng giao dịch bình thường. Vậy mà chồng em ở nhà mặc 2 đứa con tự chăm nhau, lão ấy ngủ tới 10h sáng dậy úp mì tôm ăn rồi chơi điện tử tới chiều. Cũng may con lớn nhà em nó biết cắm cơm, tráng trứng cho đứa nhỏ ăn chứ không chắc 2 đứa chết đói.
Chiều tối em về muộn thấy nhà cửa bừa bộn, đồ ăn trong tủ chồng em cũng không bỏ ra nấu, mắt vẫn dán màn hình. Con để tự tắm cho nhau ngâm nước lâu tái hết cả người. Bực quá em quát bảo lão vô trách nhiệm, thế là lão đỏ mặt quát lại vợ:
“Biết nhà cửa thế rồi sao không thu xếp mà về sớm. Tôi là đàn ông không hơi đâu lo mấy việc vặt vãnh ấy”.
Nghe tới đây em càng ức chế, em điên lên bảo lão bỏ cái kiểu gia trưởng phân biệt đàn ông đàn bà đi. Vì bản thân em cũng đi làm kiếm tiền, thậm chí thu nhập gần như gấp đôi lương lão vậy tại sao em phải lĩnh hết việc nhà. Nếu lão không làm vặt vãnh thì đi mà lo kiếm nhiều tiền đi.
Lão bảo em láo, coi thường chồng. Vẫn như mọi khi, lão ấy tức vợ nhảy luôn lên xe phóng ra khỏi nhà. Đang dịch, lão hùng hổ phi đi mà không thèm đeo khẩu trang, em nhìn thấy cũng định với gọi nhưng nghĩ ức nên mặc kệ. Quả nhiên chưa đầy 30p sau, lão ấy phi xe về nhà, không còn giữ bộ dạng hùng hổ như lúc đi mà ỉu xìu dựng xe vào sân, nhìn vợ bảo:
“Anh vừa bị phạt 2 triệu”.
Em vừa tức vừa buồn cười, lão ấy bị phạt vì tội ra đường khi không có việc cần thiết lại còn không đeo khẩu trang. Tuy xót tiền nhưng em cũng đắc ý cho lão bỏ cái thói cứ cãi nhau với vợ lại phi ra đường.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1