Nếu thực sự các em phải từ bỏ việc học đại học vì hoàn cảnh gia đình, sẽ rất tiếc cho hai thủ khoa “trường làng”.

Sau niềm hạnh phúc, tự hào trở thành thủ khoa là nỗi lo, nỗi buồn con nhà khó khăn không thể học đại học. Xem được hoàn cảnh của em Mai Thơm, em Lê Thị Thúy trên trang Vietnamnet, thanhnien thấy thương lắm mọi người. Đáng tiếc, cả 2 em thủ khoa có ý định bỏ học đại học, thật sự uổng phí nhân tài.

hình ảnh

Hoàng Thị Anh Thơ, em gái song sinh của Hoàng Thị Mai Thơm. Ảnh: Vietnamnet

Nếu bình thường thi đỗ mà lại bỏ học đại học vì hoàn cảnh gia đình đã đáng tiếc lắm rồi thì với các thủ khoa, việc không thể học tiếp lên đại học càng đáng tiếc muôn phần. Phải đắn đo, trăn trở và hiểu chuyện đến mức nào, các em mới có thể chọn việc từ bỏ đi học, ở nhà đi làm phụ giúp bố mẹ.

Đầu tiên phải kể đến em Hoàng Thị Mai Thơm, học sinh trường THPT Sơn Dương, Tuyên Quang. Kỳ thi 2022 vừa rồi, em là thủ khoa khối C00 của trường với số điểm 26,75. 12 năm học, em đều đạt học sinh giỏi. Với thành tích học đáng khen như vậy, cánh cửa đại học hoàn toàn rộng mở với em.

Nhưng tất cả đã khép lại, vì nỗi buồn ập đến, điều kiện gia đình không cho phép em mơ đến giảng đường đại học. Thơm kể trên Vietnamnet, gia đình em 6 người, bố làm nông, mẹ làm công nhân, chỉ đủ sống. Em gái sinh đôi của Mai Thơm là Anh Thơ cũng có số điểm rất cao 26,5 khối C00.

Cả hai chị em đều chưa đăng ký xét tuyển đại học, quyết định đi làm thêm, phụ giúp gia đình. Hiện cả hai chị em đều đi làm thêm, mỗi ngày 11 tiếng, được 170.000 đồng. Hai chị em đi làm mong dành dụm tiền, sẽ thực hiện ước mơ đại học khi có thể.

Cảm động nhất là dù biết mình thủ khoa trường nhưng Thơm lại không học đại học, muốn nhường cho em mình là Thơ. Nhưng Thơ cũng không muốn tạo gánh nặng gia đình, cuối cùng cả hai chị em đều định buông xuôi chuyện học đại học.

Nhà trường biết hoàn cảnh có động viên hai chị em nộp hồ sơ vào Sư phạm của đại học Thái Nguyên. Bước đầu, gia đình và hai em đã đồng ý. Chỉ hy vọng, các em sẽ suy nghĩ thật kỹ, tài năng của cả hai em sẽ không bị vùi lấp chỉ vì hoàn cảnh gia đình. Chứ giờ bỏ ngang đi làm, sau này quay lại cũng đã dang dở vài năm, tiếc lắm.

hình ảnh

Em Thúy là thủ khoa khối C00 của Trường THPT Nguyễn Du với 28,75 điểm (trái), Hoàng Thị Mai Thơm đạt 10 điểm môn Lịch Sử và là thủ khoa khối C00 của Trường THPT Sơn Dương (phải). Ảnh: Phạm Đức, Thanh Niên (trái) - Vietnamnet (phải)

Đồng cảnh ngộ như chị em Mai Thơm là em Lê Thị Thúy, học sinh trường THPT Nguyễn Du, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Dù trở thành thủ khoa khối C00 của trường với số điểm rất cao 28,75 nhưng Thúy cũng rối bời vì gia đình quá nghèo. Điểm thi của em lần lượt là văn 9,5, địa lý 10 và lịch sử 9,25.

Rất vui khi là thủ khoa của trường nhưng bố mẹ không lo nổi cho em ăn học tiếp, em lo mình sẽ trở thành gánh nặng gia đình. Từ chuyện vui bỗng chốc hóa buồn. Em thấy bức ảnh nhà Thúy đăng trên thanhnien, trong đó trống trơn chẳng có gì quý giá, chỉ lác đác vài đồ vật cơ bản như cái giường, cái bàn.

Có lẽ tài sản quý giá nhất của gia đình chính là cô con gái học giỏi, khiến bố mẹ tự hào. Nuôi con học lên đại học thì kham không nổi, động viên con học sư phạm đỡ tiền thì không đúng mong muốn của con. Thúy mong được xét tuyển vào trường đại học Luật Hà Nội.

hình ảnh

Nhà của bố mẹ em Thúy chẳng có vật dụng gì đáng giá do gia cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Đức, Thanh Niên

Nếu bắt con nghỉ học lại không đành lòng vì điểm thi rất cao. Với số điểm của mình, Thúy dư sức đậu vào các trường đại học top đầu cả nước, nhưng nhà em thì không đủ sức. Cứ nghĩ đến việc thủ khoa của trường không thể đi học đại học, lại thấy rất đáng tiếc.

Cả Thơm và Thúy, 2 thủ khoa định bỏ học đại học đều có điểm chung là các em biết thương bố mẹ, hiểu hoàn cảnh gia đình. Cuộc sống vốn dĩ không màu hồng, con đường đến đại học của các em vẫn còn quá hẹp. Chỉ mong các em sớm nhận được sự giúp đỡ, viết tiếp ước mơ cho những học sinh giỏi, để các em không bị mai một tài năng một cách tiếc nuối.