Vụ tai nạn cách đây 12 năm đã khiến người đàn ông quê Bình Định mất thị giác. Chưa kể, người vợ đầu ấp tay gối đã bỏ đi, để lại chồng với 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.
Câu chuyện éo le của anh Đình Phương (sinh năm 1977) khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Năm 2010, anh chẳng may gặp tai nạn, phải nằm viện suốt 2 tháng và hỏng hoàn toàn mắt trái, mắt phải chỉ còn nhìn được 50%.
(Ảnh thoidaiplus)
Đang là người khỏe mạnh, bỗng dưng gặp biến cố về sức khỏe, anh Phương từng có thời gian dài sốc nặng. Sinh hoạt hằng ngày cũng trở nên khó khăn với người đàn ông này, đi đứng phải chậm lại, mò đường để không bị vấp ngã.
“Tôi nhớ hồi ấy bác sĩ tư vấn nếu được thay giác mạc sớm mắt sẽ phục hồi. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc, liền hỏi bác sĩ làm như thế nào để được thay giác mạc. Họ bảo để thay sẽ mất chừng 30 triệu đồng, tôi đành ngậm ngùi ra về”, anh chia sẻ.
Số tiền để chữa mắt với anh là không hề nhỏ. Anh là thợ hồ, gánh gồng nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, trong khi người vợ bỏ đi từ ngày chồng gặp nạn. Khi biết vợ có người khác, anh từng có những suy nghĩ rất tiêu cực nhưng kịp thời thức tỉnh vì nghĩ đến các con nhỏ. Cứ thế, anh Phương sống cảnh gà trống nuôi con, gắng gượng vượt qua nỗi đau tinh thần lẫn sức khỏe suy yếu so với trước đây.
2 đứa con của anh Phương cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Con trai lớn đang học ở một trường cao đẳng tại TP. Thủ Đức. “Cháu bị tật ở tay, lên lớp 9 mới có thể cầm bút viết được, còn trước viết bằng chân. Thằng bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, chăm học lắm”, anh Phương kể về con.
Còn bé thứ 2 bị câm điếc bẩm sinh, năm nay 16 tuổi nhưng chỉ mới học lớp 6 tại một trường dành cho người khuyết tật ở Đồng Nai. “Tôi thương các con vô cùng, luôn muốn chúng được bù đắp...”, người cha bộc bạch.
(Ảnh: thoidaiplus)
Tuy mắt kém, anh Phương vẫn đi phụ hồ để có thu nhập. Nhờ quen biết, anh mới được nhận vào làm. Tuy đồng lương thấp nhưng anh chỉ mong có công việc, có tiền để chắt chiu chăm lo cho các con. Trong lúc dịch bệnh bùng phát vừa qua, anh phải ở lại công trình để chờ ngày được quay lại làm việc. Nhờ vào gia đình và họ hàng giúp đỡ rất nhiều, 3 cha con của anh Phương mới có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Kể về người vợ cũ của mình, người đàn ông này cho biết thỉnh thoảng cô ấy có về thăm các con nhưng không hề chu cấp. Có lẽ, cuộc đời của anh lắm lúc quá bẽ bàng, chua chát khi vừa gặp biến cố là lòng người cũng lộ rõ. Người ta hay bảo, bên nhau lúc hoạn nạn mới là chân tình. Đằng này, khi anh vừa gặp nạn lại đối diện cú sốc lớn trong chuyện hôn nhân. May là anh đã gắng gượng vượt qua giai đoạn tăm tối nhờ vào các con.
Khi được hỏi về chuyện phẫu thuật thay giác mạc để nhìn rõ hơn, anh Phương cho biết bản thân đã quen với việc nhìn đời với 1/4 con mắt và chỉ mong các con được ăn học đến nơi đến chốn.
Nghe xong câu chuyện của người đàn ông này thấy thật thương và cũng quý nể ý chí vươn lên từ nghịch cảnh của anh. Tha hương cầu thực, anh cứ ngỡ cuộc sống sẽ khấm khá, khởi sắc hơn nhưng rốt cuộc lại gặp chuyện chẳng như ý, mất sức khỏe và gia đình tan nát. Tuy nhiên, anh đã luôn nghĩ về tương lai, mong muốn các con được hưởng những điều tốt nhất có thể. Tấm lòng của người cha vĩ đại và bao la vô cùng!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1