Gặp được mẹ chồng lý tưởng, nàng dâu hạnh phúc vì không phải sống trong cảnh sợ bị soi xét từng li từng tí. Thậm chí, mẹ chồng sẵn sàng vào bếp nội trợ vì con dâu vụng về. 

Tham gia chương trình dành cho mẹ chồng nàng dâu có dịp thổ lộ tâm tình, chị Trang Đài (30 tuổi) và mẹ chồng là cô Trung Hòa (60 tuổi) khiến nhiều người bật cười vì những chia sẻ dễ thương, chân thành của hai mẹ con. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)

Kể lại khoảng thời gian trước đám cưới, chị Đài và chồng quen nhau 7 năm nhưng trong ngần ấy năm là chị chưa lần nào về ra mắt gia đình chồng. Chia sẻ lý do khiến bản thân e ngại, chị cho biết: 

“Bởi vì em có 2 áp lực. Thứ nhất là đi chơi với anh, anh luôn nói ‘em ơi, về sớm nha, không mẹ anh la’. Còn mẹ ruột em thì nói ‘mày lấy chồng xa xa đi chứ đừng lấy gần. Mày lấy chồng gần là nhà chồng mày sang mắng vốn tao hoài’”.

Lý do thứ hai là chị tự nhận mình vụng việc bếp nên sợ mẹ bạn trai sẽ khó chịu, không có thiện cảm về mình. Mãi cho đến một lần bên chồng có người anh họ tổ chức đám cưới, Trang Đài mới gặp mẹ chồng lần đầu tiên. Nhớ lại ngày đó, chị cho biết bản thân đã suy nghĩ rất nhiều và sẵn sàng những “kịch bản” khi gặp mẹ chồng. 

“Tối hôm trước đó, em nằm suy nghĩ hết các câu hỏi mà các bà mẹ chồng hay hỏi. Nhưng hôm sau gặp, mẹ chồng em chẳng hỏi em câu nào”, nàng dâu kể lại. 

Khác với những lo lắng trước đó là mẹ chồng sẽ khó tính, lần đầu gặp cô Hòa, chị Đài thở phào nhẹ nhõm vì thấy “bác gái” hòa đồng, dễ tính. Lần đó, cô Hòa nhờ con dâu chụp hình giùm. 

Đến lần gặp thứ 2, hai mẹ con rủ nhau đi xem đại hội âm nhạc. “Hai mẹ con chơi trò chơi ngoài trời, quẩy từ sáng đến chiều, vui hết biết”, nàng dâu nhớ lại. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)

Sau 2 lần gặp mặt mẹ bạn trai, cô nàng mới yên tâm và đồng ý tiến tới hôn nhân. Sau khi cưới, Trang Đài ở chung với nhà chồng và may mắn là giữa cô và mẹ chồng khá hợp tính nên ít mâu thuẫn. 

Lúc mang thai, Trang Đài từng hiểu lầm câu nói đùa của mẹ chồng nên giận bà. 2 tháng trước khi sinh, chị thu xếp quần áo để về nhà mẹ đẻ. Thậm chí đến ngày sinh con, nàng dâu cũng không báo cho mẹ chồng biết. Nhưng khi đó, chị có chia sẻ lên Facebook và có thể nhờ đó mà mẹ chồng biết được. Sáng hôm sau, khi con dâu xác giỏ vào bệnh viện từ 5h sáng là đã thấy mẹ chồng ngồi đợi sẵn. 

Điều này ít nhiều cho thấy mẹ chồng rất tâm lý, hiểu con dâu khi mang thai sẽ dễ nhạy cảm nên tính tình thất thường. Không chấp vặt nàng dâu, mẹ chồng lo lắng và quan tâm khi con dâu gần sinh nở. 

“Khi thấy mẹ chồng, em cũng không dám xin lỗi mẹ, chỉ thấy là mẹ không hề giận mình. Năm ngày nằm viện, mẹ chồng cùng mẹ đẻ thay phiên nhau chăm con cháu khiến mình xúc động. Lúc đó, em mới thấy mẹ thương em như người mẹ thứ 2 vậy”, nàng dâu bày tỏ. 

Sau này, hai mẹ con làm lành và lại vui vẻ như trước. Cách xử lý mâu thuẫn của mẹ chồng cũng rất “cao tay” vì bà dùng tình thương, sự thấu hiểu và “tỉnh bơ” để con dâu không e ngại khó xử. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu)

Mang tiếng là làm dâu nhưng chị Đài không phải lo toan chuyện bếp núc vì mẹ chồng một tay lo hết. Con dâu chưa bao giờ nấu được một bữa đàng hoàng nhưng cô Hòa không quá khắt khe, xem đó là bình thường. 

“Nó bận con cái, buôn bán. Mình rảnh rỗi, không làm gì thì nấu ăn, coi như tập thể dục thôi. Không có nó thì mình cũng phải nấu mình ăn, thêm nó thì thêm cái chén thôi có gì đâu”, mẹ chồng bộc bạch. 

Phải công nhận đây là hình mẫu mẹ chồng lý tưởng mà nhiều cô gái mong muốn sẽ được gặp. Có nhiều nhà sẽ “giáo huấn” con dâu để con phải vào bếp nấu nướng cho cả nhà nhưng cô Hòa lại khác vì cô hiểu nàng dâu còn lo toan, bận bịu con cái rồi công việc, lại vụng về bếp núc nên mẹ chồng “cân” hết. 

hình ảnh

Thế mới thấy, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ tự khắc trở nên tốt đẹp, vui vẻ nếu cả hai chịu mở lòng và dùng sự thấu hiểu chân thành để đối đãi với nhau. Tiếc là có nhiều mẹ chồng hay có tính “vạch lá tìm sâu”, hạch sách con dâu, còn nàng dâu cũng “không phải dạng vừa”, một hai làm ngược lại những gì mẹ chồng nói nên nhà thường lục đục, không hạnh phúc là vậy.