Chàng trai tươi cười bên tấm hình của mẹ. Ngày cậu thành công, đủ khả năng chăm lo thì mẹ đã không còn nữa.

Điều làm chúng ta lo sợ nhất trên cuộc đời này chính là khi bản thân đã cố gắng hết sức để chăm lo, báo hiếu cho ông bà cha mẹ thì họ không thể đợi được nữa. Dẫu biết là chẳng còn cách nào khác ngoài việc sống thật tốt để ở nơi xa người thân có thể yên tâm, nhưng cảm giác bản thân không hoàn thành ước nguyện với họ thật sự rất cắn rứt. 

Anh chàng có tên Paulo John ở Philippines nhân ngày tốt nghiệp đại học đã mặc trang phục cử nhân, vui vẻ đứng chụp ảnh cùng mẹ nhưng không phải bằng xương bằng thịt mà là tấm standee kích thước bằng người thật. Anh cảm nhận như có mẹ ở bên mình, anh vui vẻ ôm mẹ và chụp nhiều ảnh đẹp cùng mẹ. Nhìn cảnh này, không chỉ sinh viên trong trường mà cộng đồng mạng cũng vô cùng thắc mắc không biết thực hư ra sao.

Đăng kèm với hình ảnh chụp cùng standee hình mẹ, Paulo viết: “Mẹ ơi, cuối cùng con đã tốt nghiệp như nguyện ước của mẹ. Mong rằng ở trên thiên đàng, mẹ luôn mỉm cười và tự hào về con. Con yêu mẹ rất nhiều”. 

hình ảnh

Bài đăng của Paulo John trên trang cá nhân. Ảnh boredpanda.com

Được viết, mẹ của Paulo suốt nhiều năm tự thân tự lực nuôi con. Bà là mẹ đơn thân, cố gắng kiếm tiền dù cuộc sống có khó khăn vất vả đến mức nào. Trên từng bước đi của cuộc đời Paulo chưa bao giờ vắng đi hình ảnh mẹ. Cậu xem mẹ là động lực lớn nhất để phấn đấu, trong khi người mẹ không màng cực khổ miễn sao có tiền lo cho con trai học hành tử tế.

Đến bây giờ, khi Paulo hoàn toàn có đủ khả năng lo được cho mình và mẹ thì người mẹ ấy đã không còn nữa. Vì lý do sức khỏe, bà chẳng thể đợi con trai đến ngày thành công. Giờ đây trong thời khắc quan trọng của cuộc đời, anh chàng đã in hình mẹ lên standee rồi chụp hình như có mẹ kề bên, tâm hồn cũng bớt phần nào sự cô đơn. 

Chia sẻ.World of Buzz, Paulo cho biết: "Mẹ tôi là mẹ đơn thân. Mẹ đã làm mọi cách để tôi có tiền vào Đại học - một số tiền không nhỏ để trang trải cả sinh hoạt và học phí. Đến khi tôi thành công để lo cho mẹ cuộc sống tốt nhất thì mẹ lại không còn nữa".

hình ảnh

Paulo vui vẻ chụp hình bên tấm ảnh của mẹ. Ảnh boredpanda.com

Nhìn gương mặt tươi cười của anh, người ta vừa mừng vừa thấy thương. Từ nay chỉ còn lại có mình anh, hy vọng anh sẽ giữ mãi sự lạc quan cùng nụ cười tươi tắn này và cảm nhận mẹ lúc nào cũng kề bên.

Cư dân mạng xúc động vô cùng trước câu chuyện của Paulo. Mọi người cho rằng, mẹ của Paulo ở nơi xa sẽ rất tự hào về những gì con trai làm được. Tình yêu của bà dành cho con trai sẽ mãi tồn tại theo thời gian:

- Thương con chúc con thành đạt tương lai như ý!

- Chúc mừng chàng trai, chắc chắn rằng trên thiên đàng, cô sẽ vô cùng tự hào về bạn.

- Vậy nên khi mẹ còn sống thì hãy thương nhiều thiệt nhiều vào.

- Ngày xưa má cũng chỉ mong thấy mình mặc được áo dài.

Ngày mẹ còn sống, Paulo chắc chắn đã là người con hiếu thảo và chăm ngoan. Nhìn cách anh chàng ôm lấy tấm ảnh của mẹ, gương mặt nở nụ cười tươi đã cho thấy bản thân anh cũng thấy tự hào như thế khi đạt được thành công trong cuộc sống, đạt được ước nguyện của mẹ. 

hình ảnh

Người mẹ đáng kính sẽ mãi dõi theo chặng đường tiếp theo của Paulo. Ảnh Paulo

Thấy nhiều người sống ỷ lại, làm chuyện trái khoáy khiến cha mẹ, người thân buồn lòng. Họ không nhận ra giá trị của gia đình, không biết mình may mắn đến mức nào khi vẫn còn cha mẹ kề bên. Còn như trường hợp của Paulo, mẹ đơn thân nuôi anh lớn lên, để giờ khi mất mẹ, anh chỉ còn một mình lẻ loi trong cuộc đời. Nhưng sự lạc quan trong tinh thần và tình yêu anh dành cho mẹ là không bao giờ phai nhạt. 

Dù bây giờ mẹ chẳng còn kề bên nhưng có lẽ Paulo đã vượt qua những ngày tồi tệ nhất. Giờ là lúc anh sẽ tiến về phía trước, sống thật tốt để mẹ ở nơi xa được an lòng.