Bỏ qua hết những định kiến của dư luận, cô gái này chỉ tập trung làm tốt công việc của mình. Nếu ai cũng sợ hãi, ngại làm những việc này thì người mất và người nhà của họ sẽ gặp khó khăn biết bao nhiêu.
Có những công việc chỉ cần nghe tên người ta đã khâm phục, nể trọng như giáo viên, bác sĩ, thẩm phán,... Nhưng cũng có những việc khiến người ta e ngại, tránh nhắc đến vì sợ xui xẻo, sợ vạ miệng như tẩn liệm người mất, bán quan tài, xây mộ,... Những việc này thường không dành cho giới trẻ và ở tuổi thanh xuân, mấy ai dám chọn.
Ảnh minh họa, ngoisao.vn
Ấy vậy mà cô gái trẻ 30 tuổi đến từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, phía đông bắc Trung Quốc lại khiến gia đình, bạn bè hoang mang vì công việc cô đang làm. Hơn 10 năm trước, Fang chọn học ngành Quản lý Nghĩa trang và tốt nghiệp năm 2013. Khi biết con gái chọn ngành này, người bố đã phản ứng: "Bố tôi đã cảnh báo đừng hối hận. Tôi trả lời rằng mình sẽ không bao giờ hối hận", Fang chia sẻ.
Bạn bè cùng lớp chẳng mấy ai theo nghề, duy chỉ có Fang Fang là gắn bó suốt từ khi tốt nghiệp đến nay: "Một số bạn học cũ của tôi rất ngạc nhiên khi tôi tiết lộ nghề nghiệp của mình. Họ hỏi tại sao tôi lại chọn nghề này, tại sao không chọn nghề khác và liệu tôi có cảm thấy thua kém những người khác không".
Cô Fang Fang làm công việc hộ táng và thử đồ của người đã khuất. Ảnh SCMP
Công việc chính của Fang là hộ tang - một công việc người ta chỉ chọn khi không thể tìm được việc “bình thường”, Riêng Fang, cô xác định đây là con đường mình theo đuổi và dốc lòng làm thật nghiêm túc.
Thời gian gần đây, cô còn làm thêm việc thử trang phục của người khuất bằng cách vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ, trang điểm và khoác lên đường đồ tang. Cô thử tất cả các loại quần áo được thiết kế cho người mất, từ Hán phục truyền thống đến đồ hiện tại. Trong khi thử, cô chụp lại hình ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.
Dù là công việc bán thời gian nhưng Fang rất trân trọng và xem đây chính là cách tôn trọng người đã khuất. "Nhiều khách đến cửa hàng tang lễ không dám chạm vào quần áo bởi đó họ coi đó là điều cấm kỵ", cô chia sẻ. "Nhưng phải có ai đó xử lý quần áo chứ. Tôi thử trang phục để các gia đình xem ổn không. Họ cũng có thể tìm ra các lỗi cần sửa”.
Thời gian đầu dù có tiền bối hỗ trợ nhưng Fang không tránh được cảm giác lo lắng khi chạm vào người chết. "Hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi chưa bao giờ chạm vào người ch-ết. Tôi cứ lo lắng một cách điên rồ rằng người ch-ết sẽ đột nhiên ngồi dậy", nữ nhân viên hộ tang kể. "May mắn, đó là một cụ bà ra đi thanh thản nên tôi không hề sợ hãi". Và từ lần đó, Fang cảm thấy bình tĩnh, cảm giác lo lắng không còn nhiều nữa.
Một lần làm hộ tang cho bà mẹ 30 tuổi qua đời vì ung thư, Fang đã nhìn thấy chồng cô này đang khóc còn đứa con 3 tuổi chào hỏi một cách bình tĩnh và ngoan ngoãn: “Nó bảo tôi ngồi xuống để cùng chơi vì chẳng biết điều gì đang diễn ra. Tôi đã òa khóc”.
Cô Fang chụp hình trang phục mình mặc và đăng lên mạng. Ảnh SCMP
Công việc của Fang Fang vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ dư luận. Ngay cả khi cô mặc trang phục của người đã khuất cũng có nhiều bình luận ác ý như: "Cô nên nằm xuống, như thế sẽ giống người chết hơn", một người bình luận. "Cô chẳng biết xấu hổ gì cả", người khác lên án. Đáp lại những lời chỉ trích, Fang chỉ cười: "Họ có thể nói bất cứ thứ gì họ muốn. Tôi sẽ sống là chính mình".
Nói chung, Fang yêu thích và trân trọng công việc của cô nên có bị bao nhiêu lời chê bai hay bôi nhọ, cô vẫn quyết tâm làm cho thật tốt. Việc thử trang phục của người đã khuất cũng xuất phát từ quan niệm của người Trung Quốc, rằng cuộc đời có 2 loại trang phục là đồ mặc trong ngày cưới và trang phục khi họ rời bỏ dương thế. Vì vậy, Fang giúp họ chọn đồ và phát hiện ra lỗi sai để khi mặc vào không cảm thấy khó chịu, người khuất cũng thấy an lòng, thanh thản hơn.
Fang giúp họ chọn đồ và phát hiện ra lỗi sai để khi mặc vào không cảm thấy khó chịu. Ảnh SCMP
Công việc của Fang cũng giống như rất nhiều công việc khác trên đời này bị coi thường, bị ghẻ lạnh. Thế nhưng ai cũng chọn việc nhẹ nhàng danh giá thì những việc như thế này dễ dành phần ai? Chúng ta rồi cũng phải đến lúc rời cõi tạm, nếu như không có những người làm công việc mai táng thì thân xác chúng ta phải làm sao?
Vì vậy, đừng chê bai bất kỳ công việc của ai cũng đừng dùng lời lẽ cay nghiệt mà cười nhạo họ. Miễn họ kiếm tiền bằng sự chân chính thiện lương, họ yêu thương công việc của mình thì tất cả đều được trân trọng như nhau. Làm bác sĩ, kỹ sư hay nghề danh giá nào mà bòn rút ăn chặn, tham nhũng, cậy chức quyền làm chuyện trái khoáy thì mới đáng bị khinh bỉ coi thường mà thôi.
Nguồn tham khảo Vnexpress


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1