Không nhất thiết phải nuôi dạy con gái theo tiêu chuẩn ngoan hiền, đảm đang.
Nhiều bố mẹ bảo rằng thích có con gái cho thùy mị, nết na. Con gái ngoan, con gái biết vâng lời, sống tình cảm, không nghịch phá như con trai. Nhưng bố mẹ có biết, dạy con gái theo khuôn khổ ngoan ngoãn không hề tốt.
Một cư dân mạng tự xưng là “gái ngoan” đã có chia sẻ khiến mọi người rần rần tranh luận. Cô cảnh báo phụ huynh đừng nuôi dạy con gái quá ngoan ngoãn, đừng giữ con quá kỹ.
Bởi chính cô là người thấu hiểu nhất, làm đứa con gái ngoan chịu quá nhiều thiệt thòi và tổn thương.
Thiệt thòi của đứa trẻ bị gắn mác “con gái ngoan”
Một người tự xưng là “gái ngoan” với tài khoản cá nhân là Dalin đã đăng tải dòng tâm sự khuyên phụ huynh đừng nuôi dạy con gái quá ngoan ngoãn. Đây là lời thật lòng rút ra từ chính cuộc đời của Dalin.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: zh
Từ khi còn nhỏ, Dalin là đứa con gái xuất sắc trong mắt bố mẹ. Dalin học giỏi, luôn đạt điểm cao, được thầy yêu, bạn quý, không trốn học, không yêu đương sớm.
Tóm lại một từ là “con gái ngoan”. Nghe mẹ dạy phải làm con gái ngoan nhiều đến nỗi cô đưa nó thành tiêu chí cuộc sống của chính mình. Mẹ không thích cô chơi game, cô không chơi. Mẹ nói mua quần áo mới tốn tiền, cô không xin mẹ mua cho nữa.
Con bé ngoan ngoãn làm theo mọi điều mẹ thích, trong mắt bố mẹ, cô quá hiểu chuyện. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ tiếp tục gắn bó với cái mác “gái ngoan”.
Đến năm lớp 9, đi họp phụ huynh về mặt bố buồn rười rượi. Nguyên nhân là do cô giáo phê bình con gái chỉ biết học, xa cách bạn bè, thầy cô. Con gái ngoan ở nhà đi học bị cô giáo mắng vốn, bố cảm thấy quá xấu hổ.
Đến Tết, cô chú tới nhà chơi, cô ra rót nước mời cô chú đúng chuẩn gái ngoan. Ai ngờ, lúc về cô chú bảo với bố con gái anh suốt ngày chỉ biết học, nhìn quá khù khờ. Nên cho nó ra đường để lanh lợi hơn.
Những lời nhận xét xúc phạm của bố và chú cô khiến cô cảm thấy đau lòng. Thì ra không phải lúc nào người ta cũng thích “gái ngoan”. Hoặc bố mẹ dạy cô ngoan ngoãn sai cách rồi.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu
Nhưng vì từ nhỏ cô đã quen với sự vâng lời, lo lắng rằng điều này sẽ khiến bố mẹ cô xấu hổ nên vẫn nghe lời bố mẹ răm rắp. Sau khi đến trường đại học, cuối cùng cô ấy cũng có thể là chính mình, không phải nghe bố mẹ quản thúc.
Nhưng bất cứ khi nào cô ấy muốn lấy hết can đảm để thử điều gì đó mới lạ, luôn có một giọng nói trong lòng: “Làm vậy bố mẹ có thích không?”. Chữ “gái ngoan” như một cái ách, không chỉ khóa chặt cơ thể mà còn cả tâm hồn.
Dalin không dám thử và mắc sai lầm. Cô chỉ sợ bản thân chệch hướng khỏi cái khuôn khổ “con gái ngoan” thì bố mẹ sẽ buồn và không thương mình nữa.
Đôi khi hãy để con gái được “hư”
"Không ngoan, không nghe lời, nổi loạn" đã trở thành cái mác chỉ những cô gái hư. Nhưng trên thực tế, đây là một nhận thức sai lệch trong việc nuôi dạy con gái quá ngoan ngoãn.
Từ nhỏ đến lớn, con gái bắt buộc phải “ngoan, hiểu chuyện”. Nhưng điều đó chỉ khiến con càng kìm nén những đòi hỏi thực sự của mình và cuối cùng trở nên quá tải về mặt cảm xúc.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sunnews
Đối với sự trưởng thành của các bé gái, bố mẹ không nhất thiết phải nuôi dạy theo tiêu chuẩn đồng nhất “ngoan hiền, học giỏi”. Bố mẹ nên cho con gái có nhiều không gian để tự do suy nghĩ, phát triển.
Thay vì bắt con răm rắp nghe lời, hãy dạy con dũng cảm nói lên điều mình muốn. Để khi ra xã hội, không có bố mẹ ở bên, con vẫn có thể mạnh dạn lên tiếng, bảo vệ được mình.
Cần dạy con gái khi đứng trước yêu cầu của người khác, hãy can đảm nói “không” nếu bản thân không thích. Dù đó là bố mẹ, nhưng nếu ép con làm điều con không muốn, cũng hãy cho phép con được nói ra suy nghĩ của mình.
Điều quý giá nhất bố mẹ dành cho một đứa trẻ là để con trở thành chính mình, thay vì con người mà bố mẹ muốn con trở thành. Đừng để con gái trở thành “con ngoan trò giỏi” trong miệng người khác. Nhưng lại đánh mất đi bản thân con.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1