Bởi vậy nếu bạn đang cô đơn thì đừng buồn, vì tình duyên có thể ập tới bất cứ lúc nào. Hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp, phong thái tự tin để đón nhận.
Không chỉ đi chùa cầu bình an, mỗi năm khi Tết vừa hết cũng là lúc nam thanh nữ tú còn độc thân sẽ cùng nhau đi chùa cầu tình duyên. Trên mạng xã hội không thiếu những ngôi chùa được cho là nổi tiếng trong việc linh nghiệm khi cầu tình duyên, trải dài từ Bắc vô Nam để những trái tim cô đơn tham khảo và tìm tới.
Chưa biết hiệu quả thật sự khi cầu tình duyên như thế nào nhưng theo chia sẻ của cô nàng 27 tuổi sau đây thì nhờ chuyến đi chùa, cô đã gặp được người yêu của mình. Cô gọi anh là Mr. Right vì quá hoàn hảo, xứng đáng điểm 10.
"Em năm nay đã 27 tuổi rồi các chị ạ, mà lạ thay, trong 27 năm cuộc đời em, vui có, buồn có, thăng trầm có, đớn đau, mệt mỏi, hạnh phúc không thiếu vị gì...
Ấy vậy mà em chưa từng có được cảm giác yêu đương với ai, chưa từng được trai tán, chưa từng có ai yêu, ai tỏ tình.
Lo sợ em sẽ bị như vậy cả đời, thế nên hôm mùng 3 Tết em rất thành tâm đi lễ chùa để mong tìm được đấng phu quân của cuộc đời mình.
Lễ Phật, lễ Thánh xong, em mới ra ghế đá ở khuôn viên chùa ngồi chụp ảnh, đang chụp thì có một anh đẹp trai đến nhờ em chụp ảnh hộ, theo phép lịch sự và sự nhiệt tình của bản thân em liền đứng dậy chụp cho anh ý và gia đình anh ý 7749 kiểu ảnh vô cùng đẹp và ảo diệu.
Đợi anh đi, em mới bóc lì xì ra, trong đó có 5 tờ 50k và 1 tờ giấy có ghi số điện thoại và Facebook anh, kèm dòng chữ: 'Anh ngại quá nên không dám xin số điện thoại em, đây là số điện thoại của anh, Facebook và Zalo của anh, rất mong được kết bạn với em'.
Em vừa đọc xong, chưa kịp lấy điện thoại bấm số thì thấy anh chạy lại, thở hì hục và hỏi em đã bóc lì xì chưa ? Em cười và nói bóc rồi ạ!
Anh ý đưa điện thoại để xin số điện thoại và Facebook của em, anh ý bảo sợ em không liên lạc nên phải lại xin trực tiếp luôn, thấy anh đẹp trai mà kiểu dễ thương nên em cũng cho luôn mà không ngần ngại.
Chưa kịp nói thêm vài câu gì thì mẹ em gọi đi về, lúc này mẹ em mới lễ xong cùng các bác trong nhà. Em tạm biệt anh rồi đi về.
Từ hôm đó đến nay hôm nào 2 anh em cũng nói chuyện đến 2-3h sáng mới đi ngủ, đến tối qua thì anh tỏ tình và em cũng đồng ý luôn, chứ ế lâu quá rồi.
Bọn em dự tính đến tháng 6 sẽ cưới...".
Ảnh minh họa: T.D, Top hình ảnh
Hệt như câu chuyện cổ tích, cô gái 27 năm trải qua đắng cay ngọt bùi đủ cả, chỉ riêng tình yêu đợi mãi chưa thấy thì nay lại gặp được anh bạn trai như ý. Chưa kể, cả 2 còn đang tính chuyện kết hôn dù thời gian gặp gỡ chưa lâu. Trường hợp này chỉ có thể gọi là một khi duyên tới thì có muốn cản cũng không được.
Chưa biết thực hư như thế nào nhưng hội chị em, đặc biệt là những người cô đơn hết sức hào hứng. Cũng có người cho biết bản thân đã đi chùa nhiều nơi nhưng đến nay vẫn còn lẻ bóng, chắc là tình duyên chưa tới chứ không phải là không thành tâm.
Ảnh minh họa, glamour
Có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, trong đó có tình cảm. Chuyện tình cảm phần nhiều phụ thuộc vào duyên phận vì một khi không có duyên thì dù có cố gắng đến mấy cũng không thành. Nếu bạn đã hoặc đang yêu bạn sẽ hiểu rõ ràng chuyện này. Trên thế giới có khoảng 7 tỷ người, tại sao bạn chỉ gặp, yêu và muốn gắn bó với một người duy nhất? Chỉ có thể là duyên phận của 2 bạn có với nhau, là của nhau thì dù có cách xa ngàn dặm vẫn có ngày gặp được. Còn nếu không duyên nợ thì sớm muộn cũng rời đi.
Cho nên, đi chùa cầu duyên gặp được người như ý là chuyện mang tính hên xui. Có người thành công chỉ trong lần đầu đến chùa, có người đi hoài đi mãi, thậm chí nghe đâu có chùa linh thiêng thì tìm tới nhưng mãi vẫn lẻ bóng. Cô gái trong câu chuyện này có thể gọi là duyên tới, ngay giờ phút ấy nhất định gặp được. Nên cô đưa ra lời khuyên cho hội chị em là không sai, nhưng linh nghiệm như cô nói hay không thì vẫn là… hên xui.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1