Bị nhà gái giao cho nhiệm vụ bóc cả rổ hành tím, anh chàng khổ sở vì quá cay mắt. Đúng là lần đầu ra mắt đâu hề dễ dàng.

Lần đầu ra mắt nhà người yêu luôn là chủ đề hấp dẫn với hàng tá những câu chuyện dở khóc dở cười. Có người may mắn hoặc nhờ đảm đang khéo léo mà qua được một cách dễ dàng. Nhưng có người vì nhiều lý do khác nhau mà mất điểm trầm trọng.

Như trường hợp của thanh niên "được" em vợ tương lai đem chuyện lên mạng kể dưới đây. Theo những gì người "em vợ" chia sẻ thì thanh niên này xuất thân gia đình giàu có, giỏi giang nhưng trong ngày về ra mắt, anh chàng lại mặc bộ đồ hơi giống đồ ngủ, đã vậy còn không biết thịt gà, bóc hành tím cũng vụng về để chảy nước mắt tùm lum.

hình ảnh

Câu chuyện được người em vợ đăng lên mạng. Ảnh webtintuc

Đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, em vợ tương lai viết: “Đây là ông anh rể tương lai của em đấy mọi người ạ. Sau nhiều lần đấυ tranh tư tưởng thì hôm nay chị gái em mới chịu dẫn ông ấy về nhà để ra mắt gia đình. Thời tiết hôm nay cũng khá là đẹp lại đúng hôm 27 Tết nên hai anh chị ấy về đây từ rất sớm.

Khi ở trên Hà Nội chị em thường hay nói tốt về ông này lắm, cứ bảo ông này cái gì cũng biết làm rồi nhà giàu nọ kia nhưng khi về đây em cứ thấy nó sai sai ở đâu ý. Nhà giàu gì mà chẳng mặc nổi 1 bộ quần áo tử tế lại còn mặc nguyên bộ đồ ngủ đến để ra mắt gia đình em cơ chứ.

Đã thế lại chẳng biết làm cái gì cơ. Hôm nay bố mẹ có nhờ làm hộ con gà mà loay hoay mãi cũng làm không nổi xong cuối cùng lại phải đến tay em... Mẹ em thấy vậy cũng thông cảm nên mới bảo ra bóc hành tím nhưng vừa ngồi được 5 phút mà đã khóc sụt xịt thế này rồi đây...”.

Hình ảnh anh chàng ngồi bóc vỏ hành tím, đưa tay lên chấm nước mắt làm dân mạng vừa thấy thương, vừa buồn cười. Tuy vậy, đến cả những cô nàng đảm đang khéo léo khi bóc nhiều vỏ hành cũng không tránh được việc chảy nước mắt chứ đừng nói chi đến mấy anh nam. Ai biết cách thì biết làm hành bớt hăng, còn không thì cứ nước mắt ngắn dài là chuyện bình thường.

hình ảnh

Thanh niên bóc vỏ hành tím đến mức cay cả mắt. Ảnh webtintuc

Cho nên, anh chàng trong câu chuyện bóc vỏ hành chảy nước mắt không có gì đáng phải cười cợt. Không biết em vợ tốt tính siêng năng ra sao chứ riêng cái khoản kể lể về anh rể tương lai lên mạng như thế này thì hơi quá rồi. Anh em nếu thật sự yêu quý nhau sẽ chạy đến giúp đỡ hoặc khuyên anh đi làm việc khác chứ chẳng phải rảnh tay chụp choẹt, viết bài vậy đâu.

Cư dân mạng cho rằng, có lẽ em vợ quá khắt khe với anh rể chứ chuyện chẳng có gì to tát. Đàn ông có người khéo léo, người vụng về, người biết làm chuyện này người giỏi chuyện khác,... tóm lại là không thể đánh giá, cười chê chỉ vì họ chưa khéo trong việc nào đó. Bởi chắc gì ở công việc khác chúng ta đã khéo léo được như họ.

Em vợ hay anh rể thì sớm muộn cũng là người chung một nhà, có gì chưa giỏi thì nhắc nhở, giúp đỡ nhau. Đừng hở tí là chê bai phê phán. Sống ở đời, biết thông cảm và rộng lượng thì sẽ nhẹ nhàng dễ thở, bản thân lại được nhiều người quý mến.