Đến giờ em mới nhận ra nhiều gã đàn ông chỉ giỏi lọc lừa các chị ạ. Thế nhưng em đã lỡ trót dại tin tưởng quá mức phí mấy năm mòn mỏi hi vọng.
Em với anh gặp nhau được 3 năm rồi. Trông anh trẻ trung, đẹp trai nên khi nói dối chưa có gia đình em tin sái cổ. Yêu nhau được 1 năm em cũng thấy anh có nhiều điều lạ lạ. Ở bên nhau thì không sao nhưng cứ tối về là tắt máy, gọi thế nào cũng không được.
Cho đến khi em cay đắng phát hiện ra anh có vợ, vậy nhưng lúc đó tình cảm đã quá sâu đậm rồi. Thấy em khóc nhiều anh quay ra động viên:
“Anh xin lỗi. Vợ chồng anh cũng không còn tình cảm gì với nhau nữa rồi, giờ sống chung nhà cũng chỉ vì con cái thôi. Em gắng chờ một thời gian anh ly hôn rồi sẽ cưới em”.
Anh vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tương lai cho hai đứa:
“Vợ chồng anh có mảnh đất với căn nhà, nếu bán chia đôi ít cũng được mỗi người 3 tỷ. Lúc đó mình gom góp thêm để mua một căn hộ mới. Em phải đẻ cho anh hai đứa con đấy, mẹ xinh như này con chắc sẽ đẹp lắm”.
Ảnh minh họa: Nguồn Tvmag.drama
Em luôn nghĩ những lời ngon ngọt đó là thật lòng xuất phát từ việc anh quá si tình, chắc chắn sẽ cho mình một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Vậy nhưng em hóng mãi, chờ đợi mòn mỏi anh vẫn chưa ly hôn.
Thế rồi chị vợ phát hiện ra chuyện bọn em qua lại với nhau. Em cũng chờ xem chị có đến đánh ghen không nhưng chẳng thấy. Anh ấy thì bảo:
“Lần này anh ly hôn thật, em cứ chờ rồi mình làm đám cưới nhé! Anh không chịu nổi mụ ta nữa rồi”.
Nghe nhân tình nói hai vợ chồng rục rịch làm thủ tục ly hôn mà em mừng rơi nước mắt. Cứ nghĩ sau mấy năm chờ đợi thì cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Em hồi hộp hóng xem có được chia căn nhà không nên hôm hai vợ chồng họ ra toà liền đòi theo.
Lúc người yêu ra đến cửa mặt ngắn tũn, em mới hỏi:
“Sao rồi anh, xong chưa?”
“Xong rồi”
“Vậy còn nhà cửa, tài sản chia ra sao mà trông anh buồn thế?”.
Anh ấy im lặng không nói gì nhưng chị vợ đứng sau nghe hết chuyện của bọn em liền vác mặt lên bảo:
“Ghê nhỉ, đưa cả bồ đến đây cơ đấy. Chia á, mơ đi, nhà tôi đứng tên, hắn chỉ ở nhờ thôi”.
Nói xong chị ấy bỏ đi, còn anh mặt cứ dại ra chẳng nói được gì. Lúc về phòng trọ tra hỏi em mới biết căn nhà kia do bố mẹ vợ tặng con gái từ lúc chưa cưới thì làm sao ông chồng có tên trong sổ đỏ.
Giờ anh ly hôn rồi nhưng chỉ còn tấm thân khô héo chứ tiền bạc không một cắc. Hoá ra suốt mấy năm qua anh lừa dối em, ăn bám vợ là chính chứ bản thân bất tài vô dụng. Giờ em hối hận quá chỉ muốn chia tay. Làm thế nào để thoát khỏi con người lừa lọc này các chị?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1