Em họ cố NS Hoàng Lan 'sao kê' tiền quyên góp làm đám tang từ anh chị em, bạn bè đồng nghiệp của chị gái.
Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ Hoàng Lan đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 5/2 vừa qua, bà hưởng thọ 64 tuổi. Do chồng con, anh chị em ruột không xuất hiện nên bà Thắm (người lo lắng cho cố nghệ sĩ giai đoạn cuối đời) và một người em họ lo hậu sự cho bà.
Em họ NS Hoàng Lan 'sao kê' tiền quyên góp làm đám tang
Trong những ngày qua, lễ tang đã được diễn ra lặng lẽ tại thành phố Hồ Chí Minh. 1 số anh chị em đồng nghiệp thân thiết đã đến thắp nén nhang tiễn đưa người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh về với đất mẹ. Trong 1 đoạn clip trên mạng xã hội, em họ NS Hoàng Lan 'sao kê' tiền quyên góp làm đám tang với nghệ sĩ Phi Phụng. Số tiền này được những người thân thiết chuẩn bị, sửa soạn chi phí 1 lần cho các lễ cúng trong thời gian tới đây.
Em họ NS Hoàng Lan trong tang lễ (Ảnh: Chụp màn hình)
Người em họ trình bày các khoản chi với nghệ sĩ Phi Phụng: "Đám tang chị Hoàng Lan được tôi thuê trọn gói với giá chỉ có 26 triệu. Ban đầu là 28 triệu nhưng họ bớt cho 2 triệu. Tôi liên hệ với chùa thì nhận được giá cúng thất cho chị Hoàng Lan là 500 ngàn một tuần, cúng tất cả 7 thất cho đủ 49 ngày rồi cúng 100 ngày nữa là xong.
Các anh chị em nghệ sĩ tiễn đưa đồng nghiệp lần cuối (Ảnh: Chụp màn hình)
Về phần tro cốt của chị Hoàng Lan, nếu gia đình khó khăn hoặc không ai nhận thì họ cho để lại chùa miễn phí hoặc bớt tiền cho. Tôi thì không dám xin, nhưng người ta cũng bảo không lấy tiền để tro cốt trong chùa. Tuy nhiên, khi chùa cúng sao thì họ sẽ báo để người nhà đóng góp. Tôi tính là trả hết mọi chi phí một lần luôn, các lần sau chỉ việc vào cúng thôi. Kể cả tiền đặt tro cốt người ta bảo miễn phí nhưng tôi vẫn trả vì tôi sợ nếu không trả thì mỗi năm họ lại kêu ra cúng thì không biết phải làm sao", người nhà cố NS chia sẻ.
Em họ và người em kết nghĩa chia sẻ kế hoạch sử dụng số tiền quyên góp (Ảnh: Chụp màn hình)
Em họ cố nghệ sĩ Hoàng Lan cũng cho biết: "Sau khi lo liệu xong đám tang, còn lại bao nhiêu tiền thì chúng tôi sẽ gửi lại cho các nghệ sĩ nghèo, già yếu, bệnh tật. Đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của chị Hoàng Lan dặn chúng tôi trước khi mất. Trong nhà chị Hoàng Lan ở vẫn còn những thiết bị y tế, chúng tôi cũng đem trả lại hết cho người ta hoặc gửi cho người cần. Ai cho đồ gì chúng tôi cũng gửi trả lại".
NS Hoàng Lan (1959 - 2022)
Chị Thắm, em kết nghĩa và là người chăm sóc NS Hoàng Lan kể về ngày cuối đời của chị gái: "Chị Hoàng Lan ra đi như vậy là thanh thản rồi vì chị ấy qua đời rất nhẹ nhàng. Tối hôm đó, chị ấy ăn xong, nằm nói chuyện mấy câu rồi cứ thế đi, không đau đớn, quằn quại, giãy giụa gì. Trước khi mất, chị ấy cũng không tâm sự gì cả vì không biết sẽ ra đi. Hôm 28 Tết, tôi ngồi nói chuyện với chị Hoàng Lan thì thấy chị ấy vẫn tỉnh táo lắm, nói chuyện lâu, không hề có dấu hiệu sẽ ra đi. Chỉ có điều, gần đây chân chị Hoàng Lan teo lại nhỏ bằng chai nước suối. Chị Hoàng Lan đi như vậy cũng mừng vì chị ấy phải chịu đựng bệnh tật quá nhiều năm, đau đớn các kiểu rồi".
Khép lại một kiếp đời lắm thăng trầm, mong rằng cố nghệ sĩ Hoàng Lan sẽ thanh thản ra đi. Bỏ lại đớn đau của bệnh tật, buồn vui của số phận ở cõi hồng trần.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1