Mặc dù chịu nhiều tủi cực, người chị vẫn gắng chịu đựng vì muốn 2 con có đầy đủ cha mẹ. Đồng thời, mẹ của chị cũng không cho con gái ly hôn vì ngại lời bàn tán.
Không phải tự nhiên mà người ta khuyên nhau rằng phụ nữ nên biết yêu thương bản thân trước khi yêu người khác. Bởi khi bạn thật sự biết yêu chính mình, bạn sẽ biết cách tránh xa những ai gây ra sự phiền muộn cho bạn. Ngay cả khi gặp chuyện gì đó không vui, bạn cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào cuộc sống của chính mình chứ không vì ai khác.
Đợt Tết vừa qua, chứng kiến chị mình nhiều năm liền không vui vẻ gì ở nhà chồng nên người em đã trút hết mọi muộn phiền lên mạng xã hội bằng bài đăng khá dài. Trong đó, anh rể của cô làm công việc lương mỗi tháng 2 triệu. Bố mất sớm, nhà còn mẹ, chị cả bị tật ở chân và em gái út. Mức lương của anh không đủ để trang trải mọi thứ khiến gánh nặng kinh tế đổ lên vai người vợ mới cưới.
Suốt những năm ở nhà chồng, người chị này chịu nhiều tủi cực lắm. Từ việc phải nấu ăn cơm nước phục vụ nhà chồng, bao nhiêu tiền đưa mẹ chồng sinh hoạt, nuôi em chồng đi học, có chiếc điện thoại cũng phải vào tay em chồng để lên Hà Nội.
Ngày sinh nở, dù mẹ và em chồng rảnh rỗi nhưng không chăm cháu. Chị vừa lo con nhỏ rất vất vả, vừa phải cơm nước cho nhà chồng đầy đủ món ngon. Không hiểu vì lý do gì mà nhà chồng không hài lòng với nàng dâu này, họ nói này nói nọ đủ kiểu.
Câu chuyện này làm cư dân mạng cứ ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết. Bởi xã hội bây giờ hiện đại, phụ nữ làm ra tiền thì mấy ai chịu thiệt thòi như vậy đâu. Nếu có thì sẽ rất ít và không đến mức ngậm đắng nuốt cay. Nói chung, hiền lành,chịu đựng nhưng phải có giới hạn. Còn người chị trong câu chuyện này thì chẳng hiểu lý do gì phải ôm hết mọi thiệt thòi vào người như vậy.
Mọi người để lại nhiều bình luận:
- Sao thời buổi này rồi mà còn có nhiều người trọng cái sĩ diện hão quá ta. Tự bản thân chị của bạn chấp nhận như vậy thì chịu thôi chứ không ai giúp gì được.
- Đọc thấy thương em hơn trách. Thời 4.0 rồi, không được bỏ về bố mẹ hoặc ở riêng. Chủ động kinh tế là tốt nhất. Có gì ăn nấy, cuộc sống có khó khăn nhưng tâm hồn thảnh thơi thoải mái có phải tốt hơn không? Đời người sống được bao lâu, 1 cái chớp mắt là về với cát bụi. Hãy mạnh mẽ lên em nhé!
- Cho con có cha mà gia đình không hạnh phúc thì tuổi thơ nó cũng chỉ là một màu u ám thôi. Thà là ly dị ra cho con cuộc sống thoải mái, tuổi thơ vui vẻ.
- Thấy nhiều chị em bỏ chồng vũ phu, ăn bám, gia trưởng. Lên hương tiền tài nhan sắc, sao không giải thoát sống cho khỏe. Về mà báo hiếu ba mẹ đẻ sẽ tốt hơn.
Ảnh minh họa, sổ tay phái đẹp
Mỗi người có cách sống khác nhau, dù bên ngoài thấy có bất hợp lý như thế nào nhưng miễn người trong cuộc chấp nhận thì mãi cũng không thay đổi được họ. Trong câu chuyện này, hầu hết các ý kiến đều cho rằng người chị nên rời khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ ấy, tự mình xây dựng cuộc sống khác tươi sáng hơn thay vì cứ mãi chịu đựng. Nhưng không ở trong hoàn cảnh của chị, thật khó để hiểu chị thật sự chị vì điều gì mà mãi chẳng chịu rời đi.
Bởi vậy mới nói là phụ nữ hãy biết yêu lấy chính bản thân mình. Khi tự yêu ấy đủ lớn, bạn sẽ biết chọn điều gì là tốt nhất, điều gì là đáng bỏ qua. Người biết yêu lấy chính mình sẽ nghĩ cho bản thân trước, vì vậy mà chẳng bao giờ chịu thiệt thòi. Mà nếu có, thì họ cũng chủ động đón nhận chứ không phải là bị động để chuyện ra sao thì ra.
Đừng vì bất kỳ một ai mà tự hạ thấp đi giá trị của mình, tự chôn vùi tương lai của chính mình!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1