Tình hình chung của nhiều mẹ đây ạ, sáng đến trường con khóc sướt mướt, đến chiều mẹ tới đón thì chẳng thèm về.

Em mệt mỏi với con em quá các mẹ ơi, đi mẫu giáo mà 1 tháng khóc đủ 1 tháng, cứ sáng ra là khóc. Đưa tới trường càng khóc ầm ĩ, nước mắt tèm lem, lên lớp chồi vẫn còn khóc, làm mẹ muốn trầm cảm theo luôn.

Rồi tưởng gì, qua tay cô là nín, xong đến chiều mẹ đón còn chẳng thèm ngó. Cứ ngồi ở trong lớp chơi đồ chơi không thèm về, thiếu điều năn nỉ mới về. Thật không hiểu mắc gì tới sáng hôm sau bảo đến trường chơi đồ chơi thì giãy nãy lên, khóc um sùm.

Lâu dần em phát hiện chắc con em sáng ra nó khóc cho đúng quy trình thôi các mẹ ạ. Nên mặc kệ, khóc cứ khóc, mẹ cứ thẳng một đường đưa đến lớp, gửi qua tay cô là xong. Và em phát hiện thêm một điều nữa, có lẽ nhiều mẹ gặp cảnh giống em lắm, chứ không chỉ riêng thằng con em đâu.

Như mẹ bé M. cũng không yên với cái nết khóc mỗi sáng đến trường của con. Chị ấy còn chụp ảnh làm bằng chứng nữa cơ. Nhìn hình ảnh em bé đi mẫu giáo sáng nào cũng khóc, chiều lại hớn hở, tíu tít, thật vừa tức vừa buồn cười với mấy nhóc con này quá.

Sáng khóc, chiều hớn hở, đúng quy trình đi mẫu giáo

Hình ảnh một em bé đi mẫu giáo sáng nào cũng khóc quá dễ thương. Theo lời người mẹ là lật mặt nhanh hơn bánh tráng, diễn xuất ngang tầm diễn viên đoạt giải Oscar. Bởi đâu ai ngờ, cũng là thanh niên ấy sáng khóc không chịu đi học, đến chiều mặt mày hớn hở, thay đổi 180 độ.

hình ảnh

Chiều mẹ đón về kiểu "ủa mẹ đón rồi à, sớm thế". Ảnh: DDN

Bé M. sáng đi học mang cặp sách trên lưng, một tay ôm chú lợn hồng nhồi bông. Đáng chú ý là lúc mẹ dắt đến cổng trường thì bé khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Bé liên tục nói: “Giờ con không muốn đi học đâu”. Nhưng cuối cùng, biết không có kết quả, bé liền thút thít bảo “chiều mẹ đón con về sớm sớm nhé”.

Nghe mà đau lòng, xót dạ chưa, trẻ con đúng là khó chịu nổi sự chia ly với mẹ dù chỉ vài tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tình thế lật ngược khi đến buổi chiều tan học, vẫn thanh niên ôm con lợn hồng nhưng gương mặt thì tươi tỉnh hẳn ra. Lúc đến đón, chị thấy bé M. rất hớn hở, chạy vòng quanh lớp rất hạnh phúc. Thấy mẹ thì cười tít mắt.

Rồi đến lúc mẹ bất ngờ, con đến chào tạm biệt cô giáo, còn nói thêm một câu “cô chờ con, đợi con, sáng mai con sẽ tới lớp nữa”. Kiểu quyến luyến cô giáo không muốn về, con bảo thích ở lớp, lớp học vui, vậy mà sáng ra khóc lóc ỉ ôi không chịu đi học.

hình ảnh

Gương mặt sáng chiều lật nhanh hơn bánh tráng, sáng khóc nức nở (trái), chiều kiểu không thèm về (phải). Ảnh: DDN

Để con dứt chứng khóc nhè khi đi mẫu giáo, mẹ có thể thực hiện một số cách:

1. Cho con làm quen với trường mẫu giáo

Từ bé con chỉ quanh quẩn ở nhà, hoặc đi đâu cũng có bố mẹ ở bên. Do đó, với con trường mẫu giáo rất xa lạ nên con sẽ khóc. Để con làm quen tốt hơn, mẹ có thể đưa con đến xem trường mẫu giáo trước, tạo sự tò mò và hứng thú cho bé.

2. Thiết lập thời gian biểu cho con

Đôi khi bé khóc vì con cảm thấy khó thích nghi, giờ giấc sinh hoạt ở lớp khác ở nhà. Để con có thể dậy buổi sáng mà không khóc, mẹ có thể cho bé tập sinh hoạt theo lịch trước, đi nhà trẻ sẽ đỡ bỡ ngỡ.

3. Trau dồi khả năng tự chăm sóc của trẻ

Mẹ nhớ tập cho con tự ăn, tự đi vệ sinh, thay quần áo… con rành rọt rồi thì đi học nhanh hòa nhập lắm.

4. Dạy trẻ bày tỏ những yêu cầu của mình

Mẹ cần dạy con cách nói ra điều con muốn với cô giáo như con muốn uống nước, muốn đi vệ sinh, con đau bụng… Như vậy con sẽ thấy đi mẫu giáo cũng nhẹ nhàng, thoải mái, không lo lắng và khóc nữa.

hình ảnh

Đi mẫu giáo khóc theo quy trình là có thật các mẹ ạ (Ảnh chụp màn hình)

Sau tất cả thì cứ thoải mái đi ạ, theo nhiều mẹ bảo bé đi mẫu giáo khóc mỗi buổi sáng là cho đúng quy trình và sở thích thôi. Chứ qua tay cô giáo là con chơi ngoan, ăn ngoan ngay. Mấy ngày đầu con không quen, dần dần con sẽ thích nghi và bớt khóc. Quan trọng là mẹ không được la con, dọa con và nhớ phải đón con đúng giờ nhé.

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, thông tin tham khảo DDN