Bé Q. cũng là con trai duy nhất mà 2 vợ chồng phải trông đợi gần chục năm mới có được. 

Biển Cửa Đại những ngày cuối tháng 2, nơi du lịch tưởng mang đến nhiều kỷ niệm đáng nhớ thì lại trở thành nỗi đau của nhiều gia đình trong vụ lật Cano mới đây. Nhìn cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh khiến bất kỳ ai cũng không kiềm được nước mắt. Đến chiều ngày 28/2, sau bao ngày mong đợi bé trai N.M.Q. (3 tuổi) cũng đã được tìm thấy. Càng đau lòng hơn khi biết bé Q. là cậu con trai duy nhất của cặp vợ chồng hiếm muộn suốt 10 năm ở Hà Nội, đâu ai ngờ được, hạnh phúc mới chỉ được vẹn tròn 3 năm thì đã phải chịu cảnh “âm dương cách biệt”.

Vội về Hà Nội để tổ chức tang lễ cho vợ, tâm nguyện của bố bé Q. lúc này đã được trọn vẹn khi thi thể của con trai mình cũng đã tìm thấy.

hình ảnh

Hiện trường vụ lật cano. Nguồn hình: Báo Quảng Nam

Trước đó, người bố giao trách nhiệm túc trực tại Hội An cho anh Thiết - chú ruột bé Q. hiện để chờ đợi con trai mình.

Theo lời của người thân kể, bố mẹ bé Q. lấy nhau đã được gần 8 năm, người bố làm lái xe đã nhiều năm, mẹ bé cũng có công việc ổn định trong một công ty gần nhà. Còn bé Q. cũng là con trai duy nhất mà 2 vợ chồng phải trông đợi gần chục năm mới có được. Vậy mà chỉ trong chuyến đi xa, cả hai mẹ con bé Q. đều không qua khỏi trên chiếc cano định mệnh ấy.

hình ảnh

Chú ruột bé Q. đứng ở biển ngóng chờ tin cháu . Nguồn hình: Báo Người Lao Động

Có lẽ chẳng có nỗi đau nào có thể diễn tả bằng lời, khi mà cả vợ cả con đều ra đi cùng lúc, người đàn ông ấy giờ đây bỗng nhiên trở nên mất phương hướng trên hành trình phía trước của cuộc đời.

Người thân của gia đình bé Q. cũng cho biết, hiện tại cả nhà đang tập trung làm lễ nhập quan rồi đưa mẹ bé ra đồng. Mấy ngày nay ai cũng chỉ cầu nguyện sớm thấy được bé để con không nằm trong dòng nước lạnh lẽo nữa. Sau 2 ngày chờ đợi thì chiều 28/2, thi thể bé Q. được đưa đến nhà tang lễ Hội An và được đưa đi hỏa táng theo nguyện vọng gia đình.

Chia sẻ trên báo Vietnamnet, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết thi thể cháu bé được lực lượng chức năng tìm thấy khi đang bị mắc kẹt trong bãi đá gần khu vực kè phía nam bãi biển Cửa Đại.

hình ảnh

Nhiều người thân có mặt tại hiện trường để mong sớm tìm thấy nạn nhân mất tích. Nguồn hình: Báo Người Lao động

Được biết bé gái Nguyễn Mai A. được tìm thấy tối qua cùng bé Q. là hai anh em họ, ông N.V.Đ (ông nội 2 cháu bé) trở về quê để lo hậu sự cho các cháu đau xót, không ngờ rằng lần ra sân bay tiễn đưa hôm ấy cũng là lần cuối được nhìn thấy các con. 

Trở về quê sau chuyến du lịch kinh hoàng, giờ đây hai mẹ con bé Q. chỉ còn là nắm tro cốt, nằm lạnh lẽo bên những vòng hoa trắng. Ai cũng hiểu rằng mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, nhưng đối mặt với mất mát quá lớn này, mong rằng bố của bé Q. sẽ sớm vượt qua.