Cặp đôi xuất phát điểm đều từng mất nhiều niềm tin trong tình yêu, chỉ muốn tập trung lo công việc. Nhưng sau buổi hẹn gặp mặt định mệnh hôm ấy, chàng kỹ sư Mỹ và cô nàng 9X Việt đã cảm mến nhau. Tình yêu "sét đánh" khiến họ quyết định đi đến hôn nhân chỉ sau 5 lần gặp mặt.
Được làm mai vợ Việt kém 10t, kỹ sư Mỹ từ chối thẳng để rồi bất ngờ cầu hôn sau 5 ngày gặp (Ảnh nhân vật cung cấp)
Bên cạnh rào cản về ngôn ngữ, việc yêu và lấy chồng Tây còn khiến nhiều nàng dâu gặp phải khó khăn do khác biệt về văn hoá. Chưa kể, trong thời đại 4.0 hiện nay, việc yêu nhanh cưới lẹ chỉ trong vài tháng, vài tuần hay thậm chí vài ngày đã đi đến hôn nhân vốn chẳng còn quá xa lạ với mọi người. Điều này có thể dẫn đến một số bất đồng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, do chưa có đủ thời gian để "yêu sâu" hơn. Thế nhưng câu chuyện tình yêu của 9X Việt dưới đây sẽ cho mọi người thấy, chỉ cần cả hai biết trân trọng, yêu thương nhau thì đều có thể vượt qua mọi thử thách. Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc hiện tại của cô gái trẻ thực sự khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.
Cặp đôi nhân vật chính này không ai khác đó là chị Lê thị Mộng Tiên (SN 1997, Đà Nẵng) và anh kỹ sư Mỹ - Francesco Antonio Baliva (SN 1987, quốc tịch Mỹ). Có dịp trò chuyện cùng chị Tiên trong một buổi tối cuối tuần, sau khi đã hoàn thành buổi tối cho ông xã và cậu con trai nhỏ, 9X hào hứng kể về câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào của mình cùng "anh xã" ngoại quốc hơn 10 tuổi này.
"Tụi mình quen nhau nhờ người thân giới thiệu, mẹ chồng và cô của mình là bạn nên khi bà kể là có con trai hơn 30 tuổi mà vẫn không muốn quen ai nên cô đã giới thiệu mình cho 2 đứa tìm hiểu nhau.
Thật mà nói lúc đầu chồng mình không thích đâu vì ngại khoảng cách, với lại anh nghĩ mình còn quá trẻ, cách ảnh 10 tuổi lận. Còn mình thì lúc đó cũng nghĩ ảnh hơi già với cũng ngại yêu xa nên thôi. Sau đấy, cô và mẹ chồng lại không bỏ cuộc, cố thuyết phục 2 đứa nói chuyện với nhau thì một tháng sau chồng mình quyết định đặt vé về Việt Nam.", chị Tiên kể lại.
Chị Mộng Tiên và anh Francesco quen nhau do người thân giới thiệu (Ảnh nhân vật cung cấp)
Sau vài lần gặp mặt, cụ thể thì chỉ với 5 ngày, chị Tiên cho biết anh Francesco bỗng thay đổi thái độ 180 độ. Hỏi ra thì anh mới ngại ngùng cho biết, ngay từ khoảnh khắc gặp chị ở sân bay, anh đã muốn lấy cô nàng 9X này về làm vợ rồi.
Anh cầu hôn mình khi về Việt Nam lần đầu, chỉ sau 5 ngày thôi đó. Lúc đấy mình đang chở anh ấy đi lên chùa Linh Ứng ở Đà Nẵng. Lúc tới nơi ngắm biển, anh lấy nhẫn ra và hỏi là muốn làm vợ anh không. Mình đã rất bất ngờ và đồng ý, thì ra anh ấy đã nhờ ba của mình chở đi mua nhẫn và bí mật không cho mình biết”, chị Tiên chia sẻ.

Sau 5 ngày gặp gỡ chàng kỹ sư Mỹ quyết tâm kết hôn với cô gái Việt (Ảnh nhân vật cung cấp)
Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, 9X Đà Nẵng cho biết, vợ chồng chị vốn chẳng lãng mạn như trên phim. Tuy nhiên ngôi nhà nhỏ của gia đình lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Mộng Tiên cũng không quên "khoe" một chút về "anh xã quốc dân" của mình, từ lúc yêu đến lúc kết hôn đến hiện tại đã hơn 8 năm nhưng anh Francesco vẫn luôn dành cho vợ những sự quan tâm, chăm sóc ân cần và chu đáo nhất. Chị Tiên kể, dù bận rộn với công việc kỹ sư nhà cửa, anh vẫn cố gắng sắp xếp công việc đưa vợ đi chơi khắp nơi. Kể từ khi lấy anh, nàng vợ trẻ thú nhận mình chưa từng phải đụng vào bất cứ việc gì trong nhà từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa... vì vốn dĩ đã có chồng một tay làm hết. Đặc biệt, việc lấy chồng ngoại cũng đôi lần khiến 9X cảm thấy áp lực trước những bàn tán xung quanh của người đời, lúc ấy anh Francesco chính là nguồn động lực to lớn giúp vợ "vượt bão" dư luận.
"Bên cạnh những trở ngại đơn thuần về ngôn ngữ, ăn uống, lối sống,... mình cũng từng nhiều lần strees nặng vì áp lực với những lời nói không hay xung quanh mình. Nhớ lúc ấy, anh Francesco đã ôm chầm lấy mình và nói một câu mà trong suốt 5 năm hôn nhân, mình chưa một lần muốn quên đi...
Chia sẻ về những dự định sắp tới chị Tiên cho biết hai vợ chồng trước mắt sẽ hoàn thiện và phát triển rộng rãi kênh Youtube mang tên “Baliva Family và cuộc sống Mỹ" nhằm chia sẻ lại cuộc sống hằng ngày của gia đình nơi xứ người, để mọi người có thể tìm hiểu thêm về văn hoá và con người bên này, cũng như lưu lại những kỉ niệm cùng con và chồng. Bên cạnh đó, khi được hỏi trong tương lai, chị có muốn thuyết phục chồng về Việt Nam định cư không thì 9X thẳng thắn chia sẻ rằng, dù rất nhớ gia đình nhưng chị hiểu, anh Francesco vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ, sẽ rất khó khăn nếu bắt anh đột ngột thay đổi môi trường sống nên hiện tại, vợ chồng anh chị sẽ cố gắng trân trọng và vun đắp cuộc hôn nhân này theo cách mà họ đã bắt đầu.
"Tình yêu của mình và anh Francesco vốn dĩ là do duyên số và đến hiện tại, mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi quyết định đi đến hôn nhân một cách chóng vánh với anh cả. Nhân tiện mình cũng muốn gửi đôi lời tới các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân rằng, khi gặp được người bạn cảm thấy phù hợp và yêu thương, dù người đó là ai hoặc khác biệt, bất đồng văn hoá, ngôn ngữ địa lý bao nhiêu thì cứ dũng cảm tiến tới. Hôn nhân là câu chuyện, hạnh phúc hay không là do chính bản thân bạn lựa chọn và giữ lấy", chị Mộng Tiên bộc bạch.


Tổ ấm nhỏ của 9X Việt lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười (Ảnh nhân vật cung cấp)
Có lẽ, cuộc sống bình yên của cô gái trẻ lấy chồng Tây hơn 10 tuổi này đã khiến cho không ít chị em ghen tị và ngưỡng mộ, phải không nhỉ? Đặc biệt, đây còn được xem là một tín hiệu tốt giúp mọi người có cái nhìn cởi mở hơn về chuyện lấy chồng ngoại của các cô gái Việt. Vì bạn thấy đó, không phải ai lấy chồng ngoại quốc cũng là đi tìm cuộc sống sung sướng về vật chất nhưng "khổ đau" tinh thần. Họ đến với nhau đơn thuần chỉ vì tình yêu và mỗi ngày "nâng cấp" tình yêu thấy thành niềm tin, sự thấu hiểu để có thể đồng hành bên nhau nhiều năm hơn nữa.
Trong câu chuyện này, bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy cùng chia sẻ ngay với tôi nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1