Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều người trẻ sống dựa vào cha mẹ. Điều nực cười là họ không cảm thấy biết ơn, quý trọng mà còn quay ngược trách đấng sinh thành.

Ví như mới đây, một nữ du học sinh 23 tuổi (Trung Quốc) đã khiến dân mạng phẫn nộ khi mới đây liên tục đăng tải ảnh và clip ‘nói xấu’ bố mình. Nữ sinh này cho biết bố chỉ chu cấp cho cô 11.000 tệ (hơn 39 triệu đồng)/tháng và số tiền này không đủ để cô chi trả phí sinh hoạt .Hành động này khiến nhiều người cho rằng cô gái bất hiếu .

Cụ thể hơn, nữ sinh này được bố cho sang Úc học sau khi tốt nghiệp cấp 3 và sau đó là cả Tây Ban Nha. Người đàn ông 51 tuổi này sinh ra trong cảnh nghèo khó ở nông thôn nhưng chăm chỉ, giỏi giang và tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Ông còn từng là chủ quản một tờ báo tài chính.

hình ảnh

Nữ sinh này liên tục "chê" bố mình chu cấp ít không đủ chi tiêu (Ảnh: VietGiaiTri)

Dù đã dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con gái nhưng người này vẫn liên tục đăng ảnh, clip chỉ trích bố mình, thậm chí đăng cả ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại nói chuyện với bố về vấn đề bố gửi quá ít tiền.

Tuy nhiên bố của cô gái cho biết mình khá áp lực bởi khi nhận lương xong, ông đều đưa gần hết tiền cho con gái mà không giữ lại mấy cho mình. Ông cho biết bố mẹ đã già và không thể nuôi mãi con gái. Ông mong con sẽ biết chi tiêu tiết kiệm.

Sau đó, dân mạng còn phát hiện ra cô gái này đã đăng ảnh riêng tư lên mạng để công khai ‘tìm người nhận nuôi’. Nhiều bình luận đã chỉ trích cô gái chỉ biết đòi hỏi mà không chịu kiếm tiền và cho rằng bố mẹ cô gái nên để con mình tự bươn chải cuộc sống để hiểu được giá trị đồng tiền thay vì chiều theo mong muốn của con.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: 163.com)

Đúng thật là đáng xấu hổ cho cô gái trẻ, đã sống bám dựa vào cha mẹ để được ăn ngon, mặc đẹp, du học hơn bạn hơn bè, nhưng cô không biết cảm ơn, quý trọng công lao của bậc sinh thành. Ngược lại còn lên mạng bêu rếu phụ huynh, nhưng chỉ khiến bản thân thành trò cười cho thiên hạ.

Thay vì tiết kiệm hoặc đi làm thêm để trang trải thêm chi phí, nữ sinh này lại hận cha mình nghèo khó, cô cho rằng cha mình phải có nghĩa vụ phục vụ con gái, không quan tâm cha mình đang vất vả thế nào ở quê nhà, phải tự nuôi bản thân lẫn mẹ già, vậy mà lương tháng gần như gửi hết cho con gái.

Nhiều bạn trẻ bây giờ sống “lỗi” như thế đấy. Họ dựa dẫm vào cha mẹ, người thân, song lúc nào trông họ cũng bóng mượt, ăn ngon, mặc đẹp, xài sang, xe xịn, điện thoại di động đắt tiền, phụ kiện hàng hiệu, vi vu du lịch khắp chốn, dù rằng không ít bạn trẻ sinh trưởng trong gia đình không lấy gì làm khấm khá, thậm chí còn khó khăn, thiếu thốn.

Còn nhớ cách đây không lâu, tại huyện Mê Linh, Hà Nội đã xảy ra vụ án đau lòng. Người mẹ 55 tuổi trong cơn nóng giận tự tay “tiễn về trời”đứa con trai duy nhất mới 19 tuổi. Người mẹ nghèo bao năm vì con đã không nề hà bất cứ việc gì.

Sự đòi hỏi quá đáng của con: điện thoại xịn, xe máy đắt tiền… khiến bà ức chế, suy sụp vì túng quẫn. Trong giây phút giận dữ người phụ nữ ấy đã có hành động bột phát vung tuýp sắt vào đầu con trai. Hệ quả của việc đòi hỏi, bòn rút cha mẹ không có điểm dừng thật là thảm khốc…

Suy cho cùng, để xuất hiện những trường hợp bi kịch như thế, đều bắt nguồn từ cả 2 phía, một là lối sống ích kỷ của giới trẻ, hai là sự nuông chiều thái quá của các bậc phụ huynh, đúng như câu nói “cá chuối đắm đuối vì con”.

hình ảnh

Cho con cuộc sống dễ dàng từ thuở nhỏ, phụ huynh khiến con cái mất đi ý thức tự lập, phấn đấu vươn lên. Những đứa trẻ được chăm bẵm, quen hưởng thụ, khi đến tuổi thành niên chúng càng trở nên quá quắt. Phụ huynh biết con mình thật tệ nhưng họ vẫn không dám thay đổi biện pháp giáo dục, tiếp tục thương con theo cách yếm thế.

Sợ con khổ, thua kém bạn bè, sợ chúng “túng làm liều”, cha mẹ cố tự an ủi mình: con “chưa gặp thời”, “chưa đứng số”, rồi lại nai lưng chu cấp. Làm vậy là đồng nghĩa với việc cha mẹ tự hủy hoại cuộc sống của con và của chính mình.

Quay trở lại với câu chuyện đầu tiên, hy vọng người cha hãy cắt luôn nguồn viện trợ cho cô gái để đứa con buộc phải sống tự lập. Và những người trrẻ nếu không bị khuyết tật thể chất hay thiểu năng trí tuệ thì hãy lao động để ít nhất cũng tự lo được bản thân. Công việc sẽ cho ta sự tôn trọng của mọi người, giúp ta thấy cuộc đời có ý nghĩa chứ không phải là gánh nặng của gia đình, xã hội.

Nguồn: VietGiaiTri