Trưa ngày 17/5, thông tin cha ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại (nối xã Cẩm Thanh, TP Hội An với huyện Duy Xuyên) khiến không ít người đau lòng.

Theo người dân đi trên cầu Cửa thấy một người đàn ông chở bé gái trên xe máy biển số 29E1-780.14. Đến giữa cầu, người này dừng lại, ôm bé gái trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông. Nhiều người đi đường nhìn thấy dừng xe để can ngăn nhưng không kịp.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Cẩm Thanh cùng chính quyền TP Hội An và người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Đến 12h trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người cha, còn tung tích bé gái vẫn chưa được tìm thấy.

hình ảnh

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Nguồn hình: Thanh Niên

Lực lượng chức năng xác định danh tính 2 nạn nhân, người cha là anh Mai Văn B. (29 tuổi), bé gái là Mai Ngọc D. (6 tuổi), trú tại số 70, đường Nguyễn Trung Trực, thành phố Đà Nẵng.

Được biết, thời tiết khu vực xảy ra vụ việc cha ôm con gái nhảy cầu có gió mạnh, nước sông lớn, lực lượng chức năng phải huy động các loại lưới câu kiều để tìm kiếm tung tích cháu bé.

hình ảnh

Nguồn hình: Vietnamnet

Ngay khi nhận được hung tin, vợ của nạn anh B. đã đến nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, người vợ hiện đang ngất xỉu nên được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

“Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng. Hiện chúng tôi đang tập trung lực lượng để nỗ lực tìm kiếm cháu bé mất tích”, Đại tá Đinh Xuân Nghĩa – Trưởng Công an TP Hội An thông tin.

Cách đây không lâu, vụ cô giáo ở Hải Dương cùng 2 con mất tích ở sông khiến dư luận còn chưa hết xôn xao thì chỉ sau đó 1 tuần, vụ việc người cha ôm con gái nhảy cầu càng khiến nhiều người thêm xót xa bởi hành động vội vàng trong phút nóng giận của người lớn. Rất nhiều bình luận để lại như:

- Từ khi nào các ông bố bà mẹ tự cho mình tước đoạt tính mạng của con nhỉ. Bản thân không tự lo được, che chở được cho con thì để người khác lo nhé.

- Trên đời này không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống của ai kể cả là cha là mẹ đi chăng nữa, chỉ thương các con.

- Thương con. Mong gia đình sớm tìm thấy con, cầu mong kiếp sau con sẽ được an yên.

- Chỉ vì ích kỉ của người lớn mà trẻ em trở thành nạn nhân.