Vô tâm, không có trách nhiệm, không biết lịch sự, cá nhân tôi không hiểu sao một người chồng như thế mà chị vợ có thể sinh thêm đứa con thứ 2 cho anh ta.

Đàn ông có thể hời hợt một chút, vô tâm một chút thì phụ nữ vẫn có thể chấp nhận được. Còn vô tâm vô tình đến mức độ này thì không riêng người vợ mà bất kỳ ai cũng thấy tức giận thay. Một người đàn ông sau khi chứng kiến gã chồng vô tâm của một người phụ nữ khác, anh đã chụp hình và đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện khiến mình bức xúc. Có lẽ không chỉ tôi mà bất cứ ai đọc xong cũng lắc đầu ngán ngẩm:

“CHUYỆN ĐI ĐẺ !!!

Tôi đưa vợ đi đẻ gặp thằng này. Vợ tôi nằm trước 2 ngày thì vợ chồng nó vào lúc mới vào thấy ** rồi. Cửa tủ đóng ầm ầm. Ra vào phòng không bao giờ đóng cửa. Màn cửa kéo mạnh như kiểu muốn cho đứt luôn.

Phòng bà đẻ có em bé điều hoà toàn chỉnh 24-25 độ là vừa. Nó cứ đi đâu về là kéo xuống 18-20. Nhắc thì được 1 lúc lại đâu vào đó.

Cái mà tôi khủng hoảng với nó nhất nè:

Vợ nó sinh xong, điều dưỡng đẩy con nó ra, gọi tên người nhà không thấy mặt mũi nó đâu. Mọi người biết nó làm gì không? Nó nằm trong phòng coi Thách thức danh hài max volume. Điều dưỡng phải gọi lễ tân hỏi số phòng mở cửa ra hỏi nó có muốn nhìn mặt con không thì nó mới chịu bò ra khỏi giường.

Vợ tôi đẻ mổ, tôi cứ thấp thỏm ở ngoài lo cả 2 mẹ con có ổn không. Còn thằng này đúng thảnh thơi, kiểu không phải chuyện của nó.

Sáng thì bác sĩ xuống kiểm tra, bà khùng với nó luôn. Nó không thay tã vệ sinh cho vợ nó luôn, chỉ dọn mỗi nước tiểu. Con nó ỉa đái tè le nó không thèm thay tã. Đêm khóc 4-5 lần mãi nó mới dậy dỗ.

Điều dưỡng tắm cho con nó mà vừa tắm vừa trách. Giờ con nó bị viêm da phải điều trị. Nghe bảo đứa này là đứa thứ 2 của nó. Tôi nể nó ghê mọi người ạ.”

hình ảnh

Đoạn tin nhắn phàn nàn gã đàn ông kém duyên. Ảnh Khóc thuê

hình ảnh

Ảnh trái: Người chồng vô tâm chỉ biết nằm chơi, bấm điện thoại mặc kệ vợ mình sinh con đau đớn. Nguồn Khóc thuê. Ảnh phải minh họa, zhuanlan.zhihu.com

Trường hợp này đúng là “bó tay” phải không mọi người? Kiểu đàn ông vừa vô tâm, vô trách nhiệm, bất lịch sự này chắc hẳn khiến người vợ ít nhiều phải khổ tâm. Dân mạng tỏ ra bất ngờ vì không hiểu tại sao cô vợ đủ dũng khí sinh thêm con cho anh ta, bởi nhiều con nhiều cái trong hoàn cảnh chồng thế kia ắt hẳn không tránh khỏi những khó khăn lớn nhỏ trong cuộc sống:

- Đã từng gặp khi đi đẻ. Em không phải chị vợ mà phải em chắc em chửi thề và đi về luôn quá. Vợ đẻ mổ bác sĩ bế bé lên phòng gọi không thấy, mấy bà cùng phòng phải đón bé hộ. 30 phút sau với thấy mặt hỏi mới biết anh bận cày game. Bác sĩ y tá đến chào thua. Đi mua cơm cho vợ thì cả hơn tiếng mới về còn nhiều thứ lắm. Chán các anh thật.

- Gặp thành phần này chỉ muốn xuất viện sớm ngày nào hay ngày đó.

- Mẹ tôi ngày xưa đi chăm tôi đẻ mổ, trong phòng hồi sức còn phải chăm luôn cả bà giường bên, ông chồng bà ý phải nói là siêu hãm. Con thì khóc suốt 1 đêm không nín ông cũng kệ, vợ đau cũng kệ luôn, toàn mẹ tôi phải thay tã cho đứa bé.

- Nhiều người không có ý tứ thật. Bữa tôi đi đẻ cũng thế, 2 đêm đầu trôi qua yên ổn, đêm sau thì gặp nhà không có ý thức. Phòng có em bé mà mở chuông điện thoại max volume, nói chuyện không ra ngoài mà nói oang oang, thằng ku nhà tôi cứ ngủ là giật mình. Hôm sau nghe lễ tân báo có phòng đơn là tôi vội vàng chuyển ngay.

- Ý thức chán quá, vợ con còn bỏ bê như thế thì người ngoài là cái gì.

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình, Khóc thuê

Hội chị em truyền tai nhau về việc, muốn biết chồng có yêu thương mình hay không thì đợi lúc vào phòng sanh sẽ rõ. Mà quả là vậy thật, trước giây phút vợ oằn mình đau đớn sinh cho con cho chồng, nếu anh ta cuống cuồng lo lắng thì hãy vui đi vì anh ta thật lòng yêu vợ thương con. Còn nếu anh ta vẫn dửng dưng như không, thậm chí cáu gắt khi bị làm phiền thì chị em nên biết mình chẳng có chút giá trị gì trong lòng anh ta cả.

Người chồng trong câu chuyện trên có thể coi như đỉnh cao của sự vô tâm, vô trách nhiệm. Vợ mang nặng đẻ đau, anh ta phải biết yêu thương và tâm tâm cô thật đàng hoàng tử tế. Đằng này chỉ biết s-ướng cho bản thân mình chứ không hề biết nghĩ cho ai, cũng không biết lịch sự là gì. Bỏ qua hết những phiền toái mà anh ta gây ra cho người cùng phòng thì cách anh đối xử với vợ con sao nghe phũ phàng quá.

Đã lê thân đến bệnh viện thì chí ít phải dòm ngó vợ con một chút, vệ sinh cho vợ con, động viên an ủi cô ấy. Nằm xem clip, nghe điện thoại um sùm, bỏ mặc con khóc lóc, khó chịu vì không được vệ sinh. Vậy trách nhiệm làm chồng, làm cha của anh ta ở đâu? 

Thà không có chồng thì thôi, chứ lấy kiểu người như này về làm chồng thì chẳng khác nào tự lao đầu vào bụi rậm.