Do đưa ra nhiều tiêu chí trong việc tìm kiếm bạn trai nên cô gái 30 tuổi đã đi xem mắt 30 lần những vẫn chưa gặp được người phù hợp.
Những tiêu chí trong tình yêu sẽ giúp bạn dễ dàng gặp được đúng người phù hợp với mình vì nó được ví như “hải đăng” giúp thuyền dễ dàng được đi đúng hướng. Tuy nhiên, có những trường hợp lại đặt ra tiêu chí khá cao so với tình hình thực tế của bản thân và từ đó gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười.
Gần đây mình có đọc được câu chuyện về cô gái 30 tuổi đã đi xem mắt 30 lần nhưng đều có chung cái kết là thất bại. Bố mẹ liên tục thúc giục chuyện kết hôn càng khiến cô cảm thấy áp lực. Tuy vậy, các chàng trai mà cô gặp gỡ đều không đáp ứng đủ các tiêu chí để cô lựa chọn.
(Ảnh Sohu)
Tìm hiểu kỹ, nhiều người mới vỡ lẽ hóa ra lý do khiến cô gái có ngoại hình ưa nhìn nhưng lận đận chuyện tình cảm là do loạt tiêu chí chọn bạn trai của cô không hề đơn giản. Theo đó, cô muốn tìm người phải có đủ 4 yêu cầu. Cụ thể, người đàn ông muốn kết hôn với cô phải có nhà và không phải vay tiền để mua hoặc đang trong quá trình trả góp. Điều kiện thứ hai, sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ sống riêng thay vì sống chung với bố mẹ chồng vì cô không muốn xảy ra mâu thuẫn.
Thứ ba, người đàn ông phải có thu nhập trên 500.000 NDT/năm (hơn 1,7 tỷ đồng). Đặc biệt là tiêu chí cuối cùng: toàn bộ thu nhập trong gia đình sẽ do cô nắm giữ, chồng cần tiền xài sẽ hỏi xin ý kiến vợ.
Ngoài ra, cô gái 30 tuổi còn cho biết cô toàn xài mỹ phẩm cao cấp đắt tiền và tuyệt đối không xài loại rẻ tiền.
(Ảnh Sohu)
Trước những tiêu chí này, nhiều ý kiến cho rằng cô gái đang đòi hỏi quá cao và hiếm có người đàn ông nào đáp ứng đủ tất cả. Đáng nói, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Nếu muốn yêu cầu nửa kia phải có nhà, có thu nhập cao và đưa vợ quản tiền thì bản thân cô nàng phải có điều gì đặc biệt như ngoại hình vô cùng xinh đẹp hoặc giỏi giang, kiếm tiền rất nhiều không thua kém chồng.
Chưa kể việc yêu cầu chồng phải dọn ra riêng, không chịu sống chung bố mẹ chồng là có phần ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Giả sử bố mẹ của đối phương tuổi cao sức yếu lại chỉ có mỗi một đứa con thì phải làm sao?
Còn vấn đề đưa hết tiền cho vợ quản lý, điều này nên là sự tự nguyện của đối phương thay vì áp đặt ngay từ đầu. Chưa rõ cô gái này có công việc, thu nhập ổn định không nhưng việc muốn quản tiền trong nhà là có phần chưa khéo léo, muốn “trên kèo” chồng.
(Ảnh Sohu)
Trước những ý kiến trái chiều, cô này cho rằng 4 tiêu chí trên hoàn toàn bình thường. Cô cho rằng trước đó đã từng quen bạn trai có thu nhập trên 1,7 tỷ/năm nên những người đến sau cũng phải có mức thu nhập như vậy hoặc cao hơn.
Cô cũng cho biết bản thân cô kiếm tầm 300.000NDT/năm (hơn 1 tỷ đồng) nên việc yêu cầu chồng giỏi kiếm tiền là điều dễ hiểu. Không lý nào cô lại chọn người đàn ông kém cỏi hơn mình, kiếm tiền ít hơn mình để kết hôn.
Sau phần lý giải của cô, có ý kiến cho rằng cũng có phần hợp lý bởi “đàng gái” cũng có điều kiện, không thể nào tự hạ thấp mức sống để cưới người kém hơn mình. “Cô này cũng đã 30 tuổi nên phải kết hôn với người đã có sự nghiệp vững chắc để cùng xây dựng tổ ấm. Ở tuổi này mà còn bắt đầu tích cóp để mua nhà thì có hơi vất vả”, một cư dân mạng bình luận.
Mình nghĩ những tiêu chí trong tình yêu chỉ nên mang tính tham khảo và cần linh hoạt để thay đổi nếu cần. Nếu cứ khư khư vịn vào những tiêu chí để lựa chọn một nửa thì sẽ dễ gây ra cảnh dở khóc dở cười và suy cho cùng chuyện tình yêu vẫn cần yếu tố cảm xúc, tinh thần trách nhiệm của cả hai thay vì tuân thủ theo những gạch đầu dòng cứng nhắc.

