Trong khi chưa tận hưởng hết gió đông đầu mùa ở Hà Nội thì Fansipan có sương muối dày đặc. Những hình ảnh này đang làm dân tình vô cùng háo hức.
Vậy là một mùa đông nữa đã đến, người người nhà nhà xúm xính áo len, áo ấm, lên đồ cho những cuộc hẹn, những lần dạo phố để tận hưởng cho thỏa cái khí lạnh đầu mùa. Rất nhiều bạn trẻ chụp hình Giáng sinh, háo hức làm mọi thứ vì Noel đang đến nên càng không thể chậm trễ.
Trên mọi miền đất nước, không khí lạnh ùa về với gió và sự hanh khô thì ở Tây Bắc, đỉnh fansipan đã có sương muối. Đúng là chẳng ai nghĩ mới đầu mùa đã có sương muối sớm như vậy nên mọi người chỉ thật sự tin cho đến khi những hình ảnh được chụp lại đỉnh Fansipan một màu trắng xóa và dày đến mức có thể tạo được người tuyết.
Tuyết đã rơi ở Fansipan. Ảnh Doanh nghiệp và Tiếp thị
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, sương muối năm nay đã xuất hiện tại đỉnh Fansipan, khắp nơi phủ một lớp trắng xóa và dày đặc. Ai đó đã tới đây và gom sương muối lại tạo hình người tuyết, vẽ chữ, viết ngày tháng rõ ràng. Xem đến đây dân tình mới hết hoài nghi và bỗng thấy háo hức: Phải chi không có dịch là đi liền.
Ngày tháng ghi rõ trên tuyết chứng minh đây không phải là sản phẩm của photoshop đâu nha. Ảnh Doanh nghiệp và Tiếp thị, fanpage Style Travel
Nhưng hiện tại hệ thống cáp treo vẫn chưa hoạt động lại, vì vậy muốn lên đây du lịch bạn phải chờ một thời gian nữa. Dân tình cho rằng, đẹp vậy nhưng không được đi chơi thì thôi ở nhà với gia đình vẫn tốt hơn lại vừa có thể chống dịch. Đồng thời, sương muối dày như vậy có thể sẽ rất lạnh, ở nhà vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Hội FA cũng đồng tình vì muốn đi cũng chẳng có người yêu, đi một mình thì cô đơn lắm:
- Giá mà có người yêu thì mình cũng đi nhưng năm nay chờ hoài vẫn chưa có bạn gái, thôi đợi năm sau hoặc năm sau nữa vậy.
- Nhìn thích vậy thôi chứ có đi được đâu, thôi năm nay ở nhà ngắm hình cũng đủ thỏa mãn rồi.
- Mình lên hôm trời nắng đẹp mà vẫn cóng hết cả người, có sương muối hay tuyết nữa chắc đóng băng.
- Ấy, chuẩn bị xách balo và đi thôi. Cơ mà chỗ tôi đang có dịch nên thôi.
Nhìn những hình ảnh này, hội mê xê dịch tiếc hùi hụi khi có muốn đi cũng chưa thể. Mọi năm, mùa đông là thời điểm để những đôi chân thích khám phá bắt đầu với những chuyến đi của riêng mình. Người thì lên leo núi, trải nghiệm cuộc sống trong rừng, người thì đi đảo, cắm trại bên bờ biển,... Dù độc thân hay có gia đình, dù làm văn phòng hay làm tự do, gió lạnh đầu mùa là thời điểm thích hợp để họ miệt mài với các chuyến đi khám phá địa điểm mới và tìm hiểu về văn hóa vùng miền, thử sức với năng lực bản thân.
Leo núi, băng rừng là một trong những chuyến trekking được yêu thích vào mùa đông. Ảnh Thanh niên
Nhớ hồi đầu năm nay, tuyết trên đỉnh Fansipan cũng khiến mọi người chao đảo vì quá đẹp. Có nơi tuyết dày hơn nửa mét, chất từng ụ cao. Ở đây, tuyết phủ một màu trắng xóa, đóng từng lớp trên mái nhà, cành cây tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Du khách háo hức đến du lịch, các cặp đôi cũng tranh thủ chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tuyết trắng đẹp tựa như phim ngôn tình.
Bộ ảnh cưới đẹp mê ly được thực hiện giữa trời tuyết rơi. Ảnh ngoisao.net
Dịch bệnh hoành hành, có người tâm sự rằng 2 năm nay họ chẳng đi đâu xa, toàn bộ những kế hoạch du lịch đều hoãn lại vô thời hạn. Cũng vì an toàn bản thân và gia đình nên họ chẳng dám vì sở thích riêng mà làm ảnh hưởng. Đây là tâm lý chung của rất nhiều người hiện nay, nhìn thấy tuyết rơi cũng tiếc hùi hụi vì chẳng thể. Thôi thì thời gian nữa xem sao, mùa đông vẫn còn dài mà.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1