Đến dự đám cưới của bạn gái cũ, chàng trai có ý định “quậy tung” nhưng rốt cuộc là ôm mặt khóc nức nở khiến nhiều người an ủi, vỗ về.
Hẳn là rất đau lòng khi chứng kiến người yêu cũ đám cưới với một người khác và có vẻ như “xát muối” vết thương khi được mời đến chung vui trong buổi tiệc. Thậm chí, có người tuy không được mời cưới nhưng đã bày trò để “phá” đám cưới khi người yêu cũ kết hôn.
Anh chàng trong câu chuyện bên dưới cũng từng có ý định sẽ “quậy tung” đám cưới của cô bạn gái cũ, khiến ngày vui của cô sẽ thêm phần “màu sắc và nhớ đời”. Ấy vậy mà, vẻ ngoài “cá mập” bao nhiêu thì bên trong anh chàng lại là chú “cá con” dễ tổn thương và mau nước mắt.
Khoảnh khắc chứng kiến bạn gái mặc váy cưới lộng lẫy, làm lễ cùng một chàng trai khác trên sân khấu, anh chàng “quay xe” và vừa ngắm cô dâu, vừa khóc nức nở. Thay vì cố ý “phá” đám cưới, giây phút ngắm nhìn người yêu cũ hạnh phúc viên mãn có thể khiến anh chàng tủi thân, xúc động. Xem ra anh chàng cũng là người yếu lòng, không nhỏ nhen hay “tiểu nhân” vì lời nói “phá đám cưới” cũng chỉ là câu nói đùa.
(Ảnh 163.com)
Được biết, anh chàng và cô dâu từng yêu nhau 5 năm nhưng đáng tiếc là họ không có cái kết trọn vẹn. Hai người yêu nhau từ thời đại học và từng thề non hẹn biển, hứa hẹn sau này sự nghiệp ổn định thì sẽ về chung một nhà. Cô gái từng chăm lo bữa ăn sáng cho anh và anh cũng từng dẫn bạn gái đi xem những bộ phim tình cảm sướt mướt.
Ấy vậy mà, tuổi trẻ đôi khi bồng bột, cái tôi quá lớn nên hai người đã chia tay vì mâu thuẫn không thể dung hòa. 5 năm yêu nhau, chia tay tuy đau đớn nhưng cả hai cam kết sẽ ra đi trong hòa bình, văn minh.
Định sẽ cà khịa bạn gái cũ, chọc cho chú rể ghen tuông nhưng hóa ra khoảnh khắc ngắm nhìn “giờ em đã là vợ người ta” khiến anh chàng không thể kiềm chế cảm xúc. Chia sẻ thêm, anh chàng cho biết bản thân có chút nghẹn ngào, chạnh lòng khi bạn gái cũ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc.
(Ảnh 163.com)
Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip anh chàng bật khóc trong đám cưới bạn gái cũ đã vỗ về, an ủi. Có người còn cầu chúc anh chàng sẽ sớm tìm được tình yêu mới, quá khứ là chuyện đã qua và không nên luyến tiếc làm gì. Cô gái cũng đã có chồng hạnh phúc nên anh chàng cũng nên tìm cho mình một tình yêu phù hợp.
"Cô gái giờ đây đã mặc váy cưới, nhưng không phải là cô dâu của anh. Những giọt nước mắt cảm động của anh chính là đang chúc phúc cho người yêu cũ của mình".
"5 năm, không ngắn cũng không dài, nhưng cũng đủ để người ta đau buồn và nhớ mãi. Duyên phận không cho ta đến được với nhau thì đành chấp nhận. Người kia đã tìm được hạnh phúc của đời mình thì người này cũng nên cố gắng mà bước tiếp thôi".
"Vốn dĩ là đến chọc phá cô dâu một chút, nhưng cuối cùng lại vỡ òa trong nước mắt. Chung quy cũng là khi hai người cũng dành cho nhau quá nhiều tình cảm".
Tình yêu của tuổi trẻ có thể mãnh liệt, trong veo nhưng lắm lúc cũng để lại những dư vị khó quên nếu chẳng may chia tay đường ai nấy đi. Những lần đổ vỡ sẽ như một vết thương và là bài học sâu sắc để mỗi người có thêm kinh nghiệm, lần sau đến với tình yêu mới sẽ hoàn thiện, trưởng thành hơn. Cách cư xử của chàng trai trong câu chuyện trên thật đáng khen và tin rằng anh chàng sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1