Tưởng được bênh, người phụ nữ lại bị trách. Không nên lúc nào cũng đòi được ưu ái. Trong trường hợp này, tốt nhất là nhờ nhà xe sắp xếp chỗ khác ổn hơn, tránh lên mạng xã hội hờn trách.
Năm hết Tết đến, người người ở xa nô nức trở về quê nhà đoàn viên với cha mẹ, anh chị em. Trong sự tất bật ấy, lòng mỗi người đều nghĩ về những chuyện riêng nên không phải lúc nào họ cũng sẵn sàng giúp đỡ hay cảm thông cho hoàn cảnh của người khác. Người ta còn bận trăm công nghìn việc, nếu có đi chung chuyến xe thì tốt nhất cũng hạn chế làm phiền.
Ấy vậy mà người phụ nữ sau đây vừa có hành động gây tranh cãi. Dẫu biết hoàn cảnh của chị cũng rất cần được cảm thông, nhưng nếu không có cách xử lý tế nhị, hằn học lên mạng phê bình người khác thì cũng không hay cho lắm.
Cụ thể, người phụ nữ cùng con nhỏ đi xe khách về quê ăn Tết. Không rõ chị đặt vé ở giường tầng trên cùng hay nhà xe tự ý xếp chỗ khiến chị lo lắng. Thấy cô gái mặc áo hoodie hồng nằm ở giường dưới, chị muốn đổi chỗ xuống đó cho an toàn nhưng không được.
Người phụ nữ quay clip cô gái không đổi chỗ cho mình. Ảnh chụp màn hình: saostar
Bực mình quá, chị dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên mạng với trạng thái: “Chân dung cô gái đi xe khách giành chỗ với mấy mẹ bỉm”.
Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, tưởng rằng mình sẽ được bênh vực nhưng không ngờ dân mạng lại bênh vực cô gái trẻ kia. Đành rằng cô gái đó không chịu đổi chỗ để mẹ con chị thoải mái hơn là hơi thiếu lịch sự, nhưng chỉ vì vậy mà chị bóc phốt người ta là không đúng. Nếu là người tinh tế, chị nên nói chuyện đường hoàng với nhà xe để họ cân nhắc phương án giải quyết, có thể xin đổi với những ghế dưới có khách là nam thanh niên, đàn ông khỏe mạnh vì biết đâu cô gái kia bị say xe, sợ độ cao nên mới không đổi.
Cô gái đã mua vé xe, được nằm chỗ mình yêu cầu thì không có lý do gì phải đổi với người khác nếu như cô không muốn. Nhường hay không là quyền của cô ấy. Trong chuyện này, cô gái không hề giành chỗ của người phụ nữ.
- Sợ nhất mấy người có tư tưởng thế này. Cái gì cũng muốn phần tốt về mình, người ta không nhường cái quay ra chỉ trích, trong khi tiền người ta bỏ ra.
- Sao bạn không nghĩ người ta bị gì trong người, lỡ người ta nằm trên tầng say xe thì sao!
- Vé người ta bỏ tiền mua, chưa kể phải canh mua sớm để có vị trí thoải mái.
Ảnh trái minh họa, Báo tin tức
Nhớ trước đây có trường hợp một nam thanh niên làm việc phải đứng suốt 10 tiếng mỗi ngày, chân của anh vô cùng đau nhức mỗi khi tan làm. Anh đi xe buýt và từ trạm xe anh phải đi bộ thêm 20 phút nữa mới về đến nhà. Ngồi trên xe, anh thật sự mới có thể thư giãn được đôi chút, đây là khoảng thời gian quý báu.
Có một ngày, anh gặp người phụ nữ đang mang thai. Cô ấy muốn anh nhường ghế nhưng đôi chân đau nhức của anh không thể đứng nổi. Anh đã lịch sự giải thích và từ chối. Người phụ nữ khóc lóc, than thở về việc mình mang thai, làm mẹ đơn thân rất khổ cực. Anh vẫn lực bất tòng tâm không giúp được và bị rất nhiều người trên xe buýt phê bình.
Nhường ghế trên xe buýt, xe khách là hành động lịch sự cần được nhân rộng. Ảnh minh họa: Tuổi trẻ
Sự việc gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội với rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng ngắn gọn là thế này, mỗi người đều phải tự lo được cho cuộc sống của mình, nếu nhờ giúp đỡ mà bị từ chối thì cũng đừng gay gắt thù ghét hay đổ lỗi.
Có những trường hợp cần được ưu tiên, chúng ta cũng vô cùng cảm ơn những người đã thấu hiểu điều này. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có chừng mực của nó, nếu mình chưa hiểu hết về người khác mà vội quy chụp họ ích kỷ, không có lòng trắc ẩn, thậm chí quay sang dỗi hờn, chỉ trích họ... là điều không nên. Giúp đỡ là việc nên làm chứ không phải nghĩa vụ. Đừng nhầm lẫn mà gây phiền toái cho người khác.
“Đời sẽ dịu dàng biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1