Để có được sóng internet tham dự lớp online, những đứa trẻ ở Sri Lanka phải băng rừng, vượt núi, trèo cây, khắc phục khó khăn để tìm cái chữ.
Mấy hôm nay nghe tin học sinh TPHCM học trực tuyến đầu năm học, nhiều phụ huynh đã than thở vì nhà không có mạng, điện thoại quá yếu không thể cho con học online được. Giờ em xem được tin này ở nước ngoài, thấy chỗ người ta còn khổ hơn mình nữa nè mọi người, con Cô Vy làm trẻ em khắp nơi khổ đều.
Ở Sri Lanka, do ảnh hưởng của Cô Vy không thể đến trường, trẻ con phải trèo cây bắt sóng internet để học trực tuyến. Mà để đến được chỗ có sóng duy nhất này, các em đã phải vượt hàng cây số đường rừng, leo núi, cuối cùng là trèo những nhánh cây cao để có được bài học. Khó khăn mấy, các em và cha mẹ đều bền bỉ mỗi ngày, bởi không trở ngại nào ngăn được các em tìm đến cái chữ, thực sự ngưỡng mộ tinh thần ham học của các em.
Trẻ em Sri Lanka vượt mọi khó khăn để bắt sóng học trực tuyến. Ảnh: aljazeera
Theo trang tin nước ngoài thì để tải được những bài giảng online từ trường học, những đứa trẻ trong ngôi làng xa xôi ở Sri Lanka thường phải vượt đoạn đường rừng hơn 3 km, luồn lách trong những bụi cây rậm rạp, đôi khi chạm mặt báo hoa mai và voi, thực sự hơi nguy hiểm.
Để đến được nơi duy nhất có tín hiệu internet để học trực tuyến trong khu rừng bảo tồn, giáo viên và khoảng 45 em học sinh sẽ phải băng rừng, leo núi, đi qua mỏm đá cheo leo và cuối cùng là trèo lên những nhánh cây hoặc lên ngôi nhà canh trong rừng cao hơn 9 mét để bắt tín hiệu.
Tín hiệu cũng rất chập chờn, giáo viên phải cố gắng để tải bài về cho học sinh. Những em có điện thoại cũng cố gắng tải bài về hoặc đăng nhập các lớp trực tuyến để học. Thầy trò phải thay phiên nhau tải bài, đăng nhập để tín hiệu được ổn định.
Cuộc sống ở đây thiếu thốn, không phải nhà em nào cũng có điện thoại di động hay máy tính để học, thường là 4, 5 em cùng học chung một chiếc điện thoại. Cha mẹ hầu hết là nông dân, tuy nhiên không vì thế mà họ lơ là việc học của con.
Cha mẹ theo con băng rừng, vượt núi để học online. Ảnh: aljazeera
Biết con phải băng rừng, vượt núi đầy hiểm trở để tìm sóng internet học trực tuyến, phụ huynh sẵn sàng bỏ hết công việc ở nhà, theo con mình mỗi ngày leo núi. Một phụ huynh có con học lớp 6 cho biết có ngày bọn trẻ phải leo núi 2 lần.
Sự an toàn của các con là mối quan tâm lớn nhất của bậc cha mẹ, do đó, bất cứ khi nào con phải leo núi là cha mẹ lại bỏ hết đi theo. Con trèo cây ngồi học thì cha mẹ đứng ở dưới nhìn lên đảm bảo con an toàn, hoặc tranh thủ ngồi xuống những tảng đá để nghỉ mệt.
Trước khi Cô Vy đến, trẻ em trong ngôi làng vẫn đi học ở trường dù trường cách đó tận 16 km. Nay thì các con phải học online, dù thiếu thốn những tiện nghi cơ bản nhất, cha mẹ cũng cố gắng tạo điều kiện để các con không bị thất học.
Trẻ em trèo cây bắt sóng internet học trực tuyến, người lớn đứng phía dưới trông chừng con. Ảnh: aljazeera
Địa phương cũng đang cố gắng để giúp các em tiếp cận việc học nhưng nhiều nhất cũng chỉ có 40% trong số 4,3 triệu học sinh Sri Lanka có thể tham gia các lớp học trực tuyến. Phần còn lại thường không học online được vì không có mạng hoặc không có máy để học.
Hiện Sri Lanka đang triển khai tiêm phòng cho giáo viên để trường học được mở cửa trở lại sớm nhất có thể. Chỉ mong không chỉ Sri Lanka mà mọi nơi trên thế giới, trẻ em sẽ sớm được đến trường trong sự an toàn. Còn trong lúc này, chỉ mong mỗi phụ huynh cùng chung tay với nhà trường giúp các con vượt khó, nhất là trong thời gian học trực tuyến sắp tới. Rồi tất cả khó khăn sẽ qua thôi mọi người, cố lên.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1