Không cần phải nói gì thêm, anh chàng 39t đến từ Thủ Dầu Một vui mừng khôn xiết vì gặp được cô gái mình theo đuổi. Đúng là có duyên, dù ở xa đến mấy cũng tự khắc gặp được nhau.

Có người tin vào duyên nợ, có người không. Có người cho rằng nếu có duyên, ở đâu cũng gặp được nhau, còn ngược lại thì dù có ở gần, tiếp xúc hằng ngày cũng chưa chắc nên vợ thành chồng. Cũng có người cho rằng, duyên nợ là do mình quyết định, thật lòng yêu ai đó thì theo đuổi chứ chờ duyên nợ thì biết đến bao giờ. 

Tại một chương trình hẹn hò, anh chàng 39 tuổi có tên Xuân Tùng, đến từ Thủ Dầu Một và nữ điều dưỡng xinh đẹp tên Phan Yến (30 tuổi). Ở phần tự giới thiệu, anh Tùng cho biết mình là giáo viên thể dục kiêm HLV bóng đá. Ngoài công việc giảng dạy, anh còn sở hữu 2 xe ô tô để kinh doanh. Anh mang hy vọng tìm được một nửa phù hợp sau 5 mối tình dang dở.

hình ảnh

Anh Tùng và chị Yến nhận ra nhau dù cả 2 cách một bức tường.

Trong khi đó, chị Phan Yến là người được ghép đôi với anh Tùng lại có vẻ ngoài rất xinh đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ ngọt ngào. Chị khẳng định bản thân năng động, cá tính nhưng thuộc tuýp người truyền thống. Và điều làm anh Tùng, chị Yến và tất cả mọi người bất ngờ chính là cả 2 từng biết nhau qua facebook nhưng chưa gặp mặt ngoài đời. 

Anh Xuân Tùng mô tả chi tiết về ngoại hình chị Yến dù cả 2 cách nhau bức tường. Chị Yến khi nghe những điều này đã rất ngạc nhiên. Chị xác nhận mình chính là người đã được nam giáo viên nhắn tin trò chuyện, làm quen trên mạng xã hội. Chị có nhận được tin nhắn của anh, cũng muốn cho cả 2 cơ hội tìm hiểu nhưng do công việc bận rộn nên quên trả lời. Nay gặp lại tại chương trình, cả 2 cùng ngồi màu ghế giống nhau nên mọi người đều tin rằng anh chị thật sự có duyên với nhau.

Anh Tùng chia sẻ: “Tôi chỉ thấy Phan Yến trong ảnh và có nhắn tin cho Yến rằng: “Không biết khi nào mới gặp được em”. Yến chỉ xem mà không trả lời. Gặp lại Yến ở đây chắc chắn là cái duyên".

hình ảnh

Anh Tùng là thầy giáo với ngoại hình mạnh mẽ, sự chân thành toát lên trong lời nói.

Khoảng cách cả 2 cũng khiến chị Yến phân vân. Chị ở Gò Vấp còn anh ở Thủ Dầu Một, nhưng anh Tùng cho biết mình sẽ chủ động tới lui và anh không ngại bất cứ điều gì. Những chia sẻ rất thật tình của anh đã khiến chị Yến mọi người tại trường quay cảm động: “Với anh từ Thủ Dầu Một tới Gò Vấp là không xa. Là đàn ông, anh sẽ không để cho bạn gái mình lo lắng điều này mà sẽ chủ động di chuyển. Chỉ cần Yến sắp xếp được thời gian thì xa cỡ nào anh cũng đến”. Cuối chương trình, 2 anh chị bấm nút hẹn hò. 

hình ảnh

Chị Yến xinh đẹp với nụ cười tươi, gương mặt hiền lành phúc hậu.

Đúng là trên đời này có những mối lương duyên tuyệt đẹp như thế đấy. Dù anh Tùng có trải qua 5 mối tình vẫn độc thân ở tuổi 39, chị Yến từng yêu 3 người cũng không có cái kết đẹp. Ấy thế mà tại chương trình này, họ gặp nhau rồi nhận ra nhau. Đây chính là mối duyên trời cho, dù có né tránh hay quên lãng cũng có ngày gặp lại. Còn muốn phát triển mối quan hệ này như thế nào, có đi được với nhau lâu dài hay không là tùy thuộc vào tình cảm và sự cố gắng của 2 anh chị.

hình ảnh

Cả 2 nắm tay nhau, anh Tùng đặt nụ hôn ngọt ngào lên tay chị Yến.

Ngoài kia có biết bao người độc thân vì nhiều lý do, nhưng phần lớn vẫn là chưa tìm được người phù hợp, mà có tìm được rồi thì vẫn không chắc sẽ cưới nhau. Và sau nhiều câu chuyện buồn trong tình cảm, người ta dần mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân. Nhưng cứ tin đi, bạn đủ tốt, đủ chân thành, tự ổn với cuộc sống của mình thì một ngày nào đó tình yêu sẽ gõ cửa.

Tình yêu nam nữ là thứ không phải muốn là có, càng không thể cưỡng cầu. Cứ nghĩ thế này cho nhẹ nhàng, rằng có duyên thì kiểu gì cũng gặp nhau và gắn bó với nhau. Nếu không có duyên, bạn cũng chẳng làm cách gì được. Như anh Tùng và chị Yến trên đây, đã là của nhau thì dù có ở xa nhau đến mấy, có lãng quên nhau như thế nào, nhất định cũng có ngày gặp lại.

Nguồn Vietnamnet