Bé 7 tuổi đi nhổ răng đã hôn mê suốt 40 ngày mà bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời rốt cuộc đứa bé đã gặp chuyện gì.

Đưa trẻ nhỏ đi khám bệnh, nhổ răng gì thì cũng phải thật cẩn thận các mẹ ơi. Nghe chuyện đứa nhỏ 7 tuổi đi nhổ răng rồi hôn mê sâu, 2 lần suýt đi gặp bác diêm vương mà thấy sợ quá. Khổ nhất là đến nay cha mẹ đứa trẻ còn chưa được bác sĩ cho biết nguyên nhân cuối cùng là gì.

Bé 7 tuổi học bài đến 10 giờ đêm, mặt tím tái gục xuống bàn rồi không bao giờ dậy nữa

Bé 1 tuổi mắc tiểu đường nguy kịch, cha mẹ suy sụp: "Cả đời con phải sống với thuốc"

Nhổ một cái răng, bé 7 tuổi 2 lần chạm ngõ “diêm vương”

Một cậu bé 7 tuổi đến từ Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc bị hôn mê sau khi trải qua ca phẫu thuật nhổ răng gây mê toàn thân tại Bệnh viện Nhi Tây An. Đã 40 ngày kể từ đó, và đã có 2 lần trong thời gian nằm viện con bị báo tình trạng nguy kịch, lần nào gia đình cũng thấp thỏm ở bên chờ đợi, sợ con xảy ra chuyện.

Trước đó ngày 3/3, bé trai được đưa vào Bệnh viện do hàm trên mọc lệch nhiều răng và được gây mê toàn thân để phẫu thuật nhổ răng vào ngày hôm sau. Trước khi nhổ răng, tất cả đánh giá sức khỏe như điện tâm đồ, xét nghiệp máu, CT đều ổn. Tinh thần đứa trẻ vẫn bình ổn, ăn uống bình thường.

hình ảnh

Đứa bé trước khi phẫu thuật. Ảnh: sohu

Tiền sử bệnh trong quá khứ là gây mê toàn thân điều trị bệnh động kinh. Nhưng từ đó hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh khác. Sau thời gian gây mê toàn thân, bé trai rơi vào tình trạng hôn mê sâu đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ trong vòng 2 ngày từ 4.3 – 6.3, bệnh viện đã 2 lần thông báo con gặp nguy kịch.

Theo giấy báo bệnh nguy kịch, lúc 21h39 ngày 4/3, cột “chẩn đoán hiện tại” được điền là “Ngạt, Suy hô hấp trung ương, Thoát vị não, Tổn thương não do thiếu máu cục bộ, Chức năng gan bất thường, Răng hàm trên nhiều”, tình trạng ngắn gọn ghi rằng “Đứa trẻ hiện đang trong tình trạng nguy kịch và có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào”.

hình ảnh

Ảnh: netease - sohu

Bệnh viện chưa giải thích được lý do

Hiện tại, bé trai vẫn đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dù bệnh viện đã giải thích 3 lần về nguyên nhân đứa trẻ hôn mê nguy kịch nhưng câu trả lời vẫn không rõ ràng.

Lần thứ nhất, tối 4/3, khi chuyển từ khoa Răng hàm mặt xuống khoa Hồi sức tích cực, bác sĩ cho biết có dị vật trong họng, nguyên nhân có thể do gây mê toàn thân gây ra bởi phù nề. Lần thứ hai, vào ngày 8/3, bác sĩ nói là do thuốc gây mê. Lời giải thích thứ ba, nói rằng do nhiều nguyên nhân.

Về vấn đề này, người phụ trách của bệnh viện giải thích đây là một sự cố xác suất nhỏ mà không ai mong muốn xảy ra. Hiện tại họ chỉ có thể cố gắng hết sức để duy trì trạng thái ổn định cho đứa trẻ.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Hiện tại cha mẹ đứa trẻ đều đã nghỉ việc để tập trung nuôi con trong bệnh viện, lo sợ vì con họ lúc nào cũng có thể trong tình trạng nguy kịch. Người cha lúc này chỉ hy vọng sẽ tìm ra nguyên nhân thông qua chẩn đoán từ phía các bác sĩ khác, quan trọng nhất là phải điều trị để con thoát nguy hiểm càng sớm càng tốt.

Không ai nghĩ rằng nhổ răng lại gây ra sự cố lớn như vậy. Nhiều người đặt câu hỏi về mức độ an toàn khi cho con đi nhổ răng. Trên thực tế, một ca phẫu thuật dù nhỏ đến đâu cũng tiềm ẩn những rủi ro. Như câu chuyện đáng tiếc này, chỉ là một ca nhổ răng nhỏ, ca mổ thành công nhưng cuối cùng cháu bé hôn mê 40 ngày chưa tỉnh, gia đình không thể chấp nhận, bệnh viện cũng không giải thích được.